Bi kịch gái mại dâm cao tuổi ở Hàn Quốc

Ở trung tâm thủ đô Seoul, ngay cạnh khu thương mại đông đúc là một con phố nơi "gái mại dâm cao tuổi" tụ tập để hành nghề.

Ở trung tâm thủ đô Seoul, ngay cạnh khu thương mại đông đúc là một con phố nơi "gái mại dâm cao tuổi" tụ tập để hành nghề. Họ được gọi là "những quý bà Bacchus", tên gọi được đặt theo một loại đồ uống tăng lực phổ biến.
Bi kich gai mai dam cao tuoi o Han Quoc
Một "quý bà Bacchus" được tiếp cận bởi nhóm phóng viên điều tra Get Rea!. Ảnh: Channel News Asia. 
Ở tuổi 78, bà Park lẽ ra nên ở nhà, sum vầy cùng con cháu. Thay vào đó, bà lại đứng đường ít nhất 6 tiếng mỗi ngày để vẫy khách. "Nếu may mắn, một ngày tôi có thể gặp được 3 đến 4 khách nam và kiếm được khoảng 100.000 won (120 USD)", bà nói với phóng viên Channel News Asia.
Khi được hỏi bà nói: "Anh đến chơi? Gặp ai đó? Phí phòng là 10 USD. Phí cho người phụ nữ là 30 USD".
Con đường hành nghề mại dâm
Bà Park kể rằng bà kết hôn từ năm 19 tuổi. Sau khi lấy chồng được gần 10 năm, bà phải một mình nuôi 4 đứa con vì người chồng nghiện cờ bạc đã bỏ nhà ra đi.
Bà từng làm việc trong một nhà bếp nhưng vẫn không đủ tiền cho con đi học. Giờ đây, các con bà cũng không kiếm đủ tiền để nuôi bà và cũng không quan tâm tới bà. Bà hiện ở cùng họ hàng trong một căn nhà nhỏ và phải chật vật sống qua ngày với số tiền ít ỏi.
Bi kich gai mai dam cao tuoi o Han Quoc-Hinh-2
Một phụ nữ lớn tuổi đứng trước nhà hát Piccadilly ở Seoul, nơi gái mại dâm cao tuổi công khai mời khách vào nhà nghỉ gần đó. Ảnh: AP. 
Ở độ tuổi 70, bệnh tật tuổi già khiến bà trở thành một quý bà Bacchus, phải bán dâm để có tiền ăn uống, thuốc men. "Cho dù sắp chết, tôi vẫn cần có thuốc. Ngày kia tôi sẽ đến bệnh viện để tiêm thuốc vào xương. Thật sự rất đau đớn", bà nói.
Bà Park kể rằng bà từng bị cảnh sát bắt và phạt vài lần vì mại dâm là bất hợp pháp ở Hàn Quốc. "Điều đó thật đáng xấu hổ. Tôi xấu hổ vì mình đã từng này tuổi rồi", bà nói.
Bà Park cho biết bà là người già thứ 2 ở khu phố của gái mại dâm cao tuổi, chỉ một cụ bà 82 tuổi là người già nhất ở đó. "Những người khác hơn 60 tuổi. Không có ai dưới 50. Tất cả bọn họ đều đã có cháu", bà nói.
Thời thế thay đổi
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có dân số già hóa nhanh nhất thế giới. Gần một nửa số người cao tuổi phải sống trong tình trạng đói nghèo.
Chế độ lương hưu và hệ thống phúc lợi xã hội ở đây đã tụt hậu so với các nước phát triển khác. Gần một nửa số người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên sống với số tiền chưa bằng một nửa mức thu nhập trung bình ở nước này.
Theo Giáo sư Lee Ho-Sun của Đại học Cyber Soongsil, Seoul, người đã nghiên cứu nhiều năm về những "quý bà Bacchus", phần lớn những người này bắt đầu hành nghề mại dâm sau khi đã ở dốc bên kia của cuộc đời.
Bi kich gai mai dam cao tuoi o Han Quoc-Hinh-3
Một bếp ăn phục vụ súp cho những người nghèo cao tuổi ở Hàn Quốc. Ảnh: CNA. 
Bà Lee cho biết vào khoảng giữa năm 2013, 2014, số lượng "quý bà Bacchus" đạt đỉnh điểm với mức 300 đến 400 người chỉ riêng ở khu vực quận Jongno của Seoul.
"Tôi không thể nói chính xác thời điểm bắt đầu xuất hiện những 'quý bà Bacchus' nhưng đa phần những người này đã bị bỏ quên trong cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997. Các gia đình không thể hỗ trợ cha mẹ như trước nữa. Vì vậy, những người cao tuổi trở nên vô gia cư và vì không có nhiều kỹ năng, những gì họ có thể làm là trở thành gái điếm", Giáo sư Lee cho biết.
Bà Lee cho rằng mức lương hưu cơ bản 200.000 won/tháng (240 USD) ở Hàn Quốc là không đủ. Một số người già không muốn là gánh nặng cho con cái với vấn đề khó khăn tài chính của họ. Những người khác bị bỏ lại ở các vùng nông thôn trong khi con cái họ lên thành phố để học tập hoặc kiếm việc làm.
"Trước đây, người ta có thể xoay xở chỉ nhờ thu nhập của một người trong gia đình. Bây giờ thì ngay cả thu nhập của 2 người cũng không đủ sống. Con cái không thể chăm sóc cha mẹ mình được nữa. Khó khăn của người cao tuổi ở Hàn Quốc là một vấn đề thật đáng hổ thẹn", Giáo sư Lee nhận xét về sự thay đổi của xã hội Hàn Quốc khi thời đại đổi khác.
"Nếu vấn đề của những người trẻ chưa được giải quyết thì vấn đề của những người già vẫn sẽ còn nan giải", bà nói.

Khám phá cuộc sống thường nhật ở thủ đô Paris năm 1963

(Kiến Thức) - Cuộc sống thường nhật ở thủ đô Paris (Pháp) năm 1963 phần nào được tái hiện qua bộ ảnh đen trắng của nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt.

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963
Một trong những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt phần nào hé mở cuộc sống thường nhật ở thủ đô Paris cách đây hàng chục năm về trước. 

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-2
Các bạn trẻ Paris khiêu vũ trong vũ trường. 

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-3
Hai cô gái trẻ đứng trò chuyện ở ban công. 

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-4
 Mọi người ngồi uống nước ở một quán cà phê vỉa hè.

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-5
 Các em nhỏ chơi đùa trên đường phố thủ đô Paris năm 1963.

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-6
 Cảnh tấp nập tại một khu chợ ở Paris.

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-7
 Hai du khách Mỹ ngồi nghỉ trên ghế sofa trong một căn phòng trưng bày ở bảo tàng Louvre.

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-8
 Người phụ nữ cho đàn chim bồ câu ăn trong công viên.

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-9
Một cảnh binh hướng dẫn giao thông trên đường phố. 

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-10
 Hai cụ già trò chuyện khi gặp nhau trên đường phố Paris.

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-11
 Các cụ già ngồi chơi bài ở Ile de la Cite.

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-12
 Người dân Paris ngồi bên bờ sông Seine.

Kham pha cuoc song thuong nhat o thu do Paris nam 1963-Hinh-13
Rất đông em nhỏ trong một khu vui chơi ở thủ đô Paris hàng chục năm về trước. (Nguồn ảnh: Vintag/LIFE).

Hành trình nữ tiến sĩ gốc Việt thâm nhập thế giới bar

Tiến sĩ Kimberly Kay Hoang thừa nhận sự nhạy cảm từ đề tài và đối tượng nghiên cứu nên cô không né tránh những hoài nghi về sự sa ngã.

Đến Việt Nam một mình từ năm 2006 để thực hiện nghiên cứu về thế giới gái mại dâm trong các quán bar ở TP HCM, tiến sĩ Kimberly Kay Hoang mất 5 năm để nhập vai và cần thêm 5 năm để hoàn chỉnh và xuất bản công trình. Nghiên cứu nhập vai của cô được giải thưởng của Hiệp hội Xã Hội học Mỹ (ASA) vào năm 2012. ASA đánh giá phương pháp của Kimberly là "độc đáo" khi tiếp cận được nhiều góc độ khác nhau của lĩnh vực này, và tạo ra cách hiểu mới với các vấn đề phức tạp của mối quan hệ sản xuất và tái sản xuất trên thị trường toàn cầu.

Luật sư Mỹ giúp người mắc kẹt tại sân bay sau lệnh của ông Trump

(Kiến Thức) - Hàng trăm luật sư tình nguyện tư vấn pháp lý cho những người bị mắc kẹt tại các sân bay Mỹ sau lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump.

Luat su My giup nguoi mac ket tai san bay sau lenh cua ong Trump
 Hơn 1.000 luật sư tình nguyện đã tới tư vấn cho những công dân bị mắc kẹt tại các sân bay do không thể nhập cảnh được vào Mỹ sau lệnh cấm của Tổng thống Trump. Ảnh: Các luật sư giơ cao biển để những người cần sự giúp đỡ biết tại sân bay Dulles, Chantilly, Virginia. Ảnh Reuters