Bị hiệu trưởng bỏ quên trong ô tô, bé trai 5 tuổi chết tức tưởi

Một cậu bé 5 tuổi đã tử vong sau khi bị hiệu trưởng trưởng mẫu giáo bỏ quên trên ô tô suốt 4 tiếng.

Vào khoảng 7h45 phút sáng 16/3, hiệu trưởng của một trường mẫu giáo ở Taman Ria (thuộc huyện Kuala Muda, bang Kedah, Malaysia) tới tận nhà đón một cậu bé 5 tuổi đến trường học. Cậu bé được ngồi ở hàng ghế phụ phía sau và lúc này sức khỏe của bé vẫn rất tốt.
Trên đường đến trường, cô hiệu trưởng 49 tuổi cũng ghé qua đón thêm một học sinh khác. Học sinh này được ngồi ở ghế phía trước.
Khi tới trường, một giáo viên đã ra xe đón học sinh ngồi ở ghế trước đi. Sau đó, hiệu trưởng cũng xuống xe và tắt máy mà không nhớ còn một học sinh ngồi ở hàng ghế phía sau.
 
Tới 12h15 cùng ngày, hiệu trưởng tới đón nam học sinh kia về nhà nhưng không thấy cậu bé trong lớp. Giáo viên chủ nhiệm cũng nói rằng hôm nay cậu bé không đến trường. Lúc này, hiệu trưởng mới nhận ra vấn đề, đi thẳng tới nơi cô đỗ xe thì phát hiện cậu bé đang nằm bất tỉnh trong xe.
Cô hiệu trưởng đã gọi xe cấp cứu và thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân nhưng cậu bé vẫn không tỉnh lại. Cậu bé sau đó được đưa tới bệnh viện nhưng được tuyên bố là đã chết khi đến nơi. Hiện thi thể cậu bé đã được gửi đến phòng pháp y của Bệnh viện Sultanah Bahiyah để khám nghiệm tử thi.
Theo ông Adzli Abu Shah, Cảnh sát trưởng huyện Kuala Muda, cậu bé được cho là bị nhốt trong xe từ 8h đến 12h15. Trong xe không có hệ thống thông gió vì cửa ra vào và cửa sổ đều bị đóng chặt.
Được biết, nạn nhân đã học tại trường mẫu giáo này được gần một năm. Vào thứ 3 và thứ 4 hàng tuần, cậu bé được hiệu trưởng đưa đón tới trường và các ngày khác được bố mẹ đưa đi. Hiện hiệu trưởng đã bị bắt để hỗ trợ điều tra về vụ việc, chiếc xe của cô cũng bị tịch thu.

Dọn tủ của người bà vừa qua đời, bất ngờ thấy kho báu

Kho báu 3 tỷ đồng được tìm thấy bên cạnh một miếng thịt trong chiếc tủ đông cũ tại nhà của người phụ nữ.

Don tu cua nguoi ba vua qua doi, bat ngo thay kho bau
 
Theo Daily Mail, một bộ đồ trang sức trị giá 100.000 bảng (hơn 3 tỷ đồng) đã được phát hiện trong một tủ đông lạnh cũ. Chủ nhân số kho báu này là một nhà sưu tập lập dị, người đã tích lũy chúng từ những năm 1960 và giữ tất cả các biên lai để chứng minh giá trị của những món đồ mình sở hữu.
Chỉ khi người phụ nữ qua đời vào năm 2019, con cháu của bà mới sững sờ khi biết đến sự tồn tại của kho trang sức quý khổng lồ. Họ đã thuê chuyên gia đến để tìm kiếm đồng thời đánh giá các đồ cổ mà bà đã giấu trong ngôi nhà gỗ ở vùng nông thôn Wiltshire, Anh. Số đồ trang sức được tìm thấy cùng với một phần thịt cừu đông lạnh. Các chuyên gia nhận định chúng được tạo ra vào khoảng thế kỷ 16 và 17.
Don tu cua nguoi ba vua qua doi, bat ngo thay kho bau-Hinh-2
 
Don tu cua nguoi ba vua qua doi, bat ngo thay kho bau-Hinh-3
Những người cháu đã tìm thấy kho báu 3 tỷ đồng gồm nhiều trang sức quý giá trong nhà người bà quá cố. 
 
Điểm nổi bật của những món đồ trang sức là phong cách thiết kế thời Phục Hưng và những viên đá quý “Pelican” trong mặt dây chuyền trị giá tới 30.000 bảng. Một mặt dây chuyền bằng sapphire và ruby của Ý từ thế kỷ 17 được cho là có giá 15.000 bảng. Trong khi một bộ vòng cổ bằng vàng đính ruby, kim cương và ngọc lục bảo tuổi đời 400 năm có giá 6.000 bảng.

Thái Lan bác thông tin cung cấp gạo cho quân đội Myanmar

Giới chức Thái Lan ngày 20/3 lên tiếng phủ nhận thông tin truyền thông đưa rằng nước này cung cấp gạo cho quân đội Myanmar.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết truyền thông Thái Lan đưa tin quân đội nước này đã cung cấp 700 bao gạo cho quân đội Myanmar qua biên giới giữa hai quốc gia. Truyền thông Thái Lan đã đăng bức ảnh được cho là các bao gạo trong xe tải ở biên giới.
Tuy nhiên, Thiếu tướng Amnat Srimak, chỉ huy Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan nhấn mạnh: “Quân đội Thái Lan không cung cấp gạo cho quân đội Myanmar. Phía quân đội Myanmar cũng chưa hề đề nghị chúng tôi giúp đỡ bởi họ có danh dự riêng. Tôi cho rằng nếu có gì đó xảy ra thì đó là trao đổi thương mại thông thường tại biên giới. Không thể ngăn chặn hoạt động này nếu nó vẫn tuân thủ pháp luật và quy trình hải quan”.

Nữ hiệu trưởng hôn nam sinh đắm đuối trên tàu gây sốc

Hình ảnh nữ hiệu trưởng say rượu ngồi lên đùi nam sinh hôn nhau đắm đuối trên một chuyến tàu đã gây sốc đối với dư luận nước Anh.