Bi hài chàng trai hát dở đến... lợn rừng phải xông vào nhà đuổi

(Kiến Thức) - Khi tiếng hát vang lên được một thời gian, bỗng nhiên có một con lợn rừng xuất hiện, lao thẳng vào căn phòng nơi phát ra tiếng hát và điên cuồng tấn công mọi người, đập phá khắp nơi.

Hát quá dở, không ai nghe nổi, một chàng trai bị lợn rừng hung hãn xông thẳng vào phòng hát, phẫn nộ đập phá, đuổi theo bắt phải ngừng hát.
Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra ở một phòng hát karaoke tại quận Hexian, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ngày hôm xảy ra sự việc, camera giám sát ghi nhận được, khi tiếng hát vang lên được một thời gian, bỗng nhiên có một con lợn rừng xuất hiện, lao thẳng vào căn phòng nơi phát ra tiếng hát và điên cuồng tấn công mọi người, đập phá khắp nơi.
Ngay sau khi lợn rừng xuất hiện và gây náo loạn, chàng trai có giọng hát kinh dị và bạn bè của mình đã hoảng loạn chạy trốn, cố gắng chen ra ngoài.
Bi hai chang trai hat do den... lon rung phai xong vao nha duoi
 
Sau khi hoàn hồn, các nhân viên trong quán hát karaoke cũng lấy lại được bình tĩnh, hò hét, huy động mọi người bao vây, dồn con lợn rừng vào một căn phòng và nhốt nó trong đó.

Mời quý vị xem video: 10 vật nuôi đắt nhất thế giới

Nhốt được con lợn rừng, quản lý quán karaoke vội vã báo cáo cảnh sát.
Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng tới nơi và bắn chết con lợn rừng, lúc này vẫn đang điên cuồng phá phách.
Sau khi sự việc được truyền thông đăng tải, đã gây xôn xao dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng đây thực sự là một chuyện hy hữu. Hiếm người có giọng hát dở đến nỗi chọc giận cả loài lợn rừng.

Hàng trăm khách du lịch quỳ lạy một hòn đá gây xôn xao

Mỗi ngày hàng trăm khách du lịch và tín đồ kéo nhau đến quỳ lạy, thờ cúng một tảng đá có tên là Levitating, ở Shivapur.

Đền thờ Qamar Ali Darvesh, nằm trong một ngôi làng nhỏ cách Mumbai khoảng 180 km về phía đông, đây là nơi Sufi Qamar Ali Darvesh sống cách đây khoảng 700 năm. Tại đây có một hòn đá cổ có trọng lượng khoảng 90 kg, để nhấc hòn đá này lên khỏi mặt đất thường đòi hỏi rất nhiều sức lực, nhưng một số đàn ông có thể nhấc nó lên chỉ bằng ngón trỏ sau khi hét lên “Qamar”. Điều kỳ lạ này đã mê hoặc người Hồi giáo Ấn Độ trong suốt nhiều thế kỷ, nhưng một số khác lại nói rằng đây chỉ là một mánh khóe để quảng cáo.
Hang tram khach du lich quy lay mot hon da gay xon xao
 

Hươu cao cổ "nổi đóa" vì chim bắt ve lởn vởn

(Kiến Thức) - Mặc dù chim bắt ve và các loài động vật vốn duy trì mối quan hệ cộng sinh thế nhưng do nắng nóng, mệt mỏi, hươu cao cổ chỉ muốn được nghỉ ngơi, nó nỗ lực lắc đầu, thậm chí dùng cả lưỡi để xua đuổi con chim bắt ve phiền phức.

Mới đây, trong lúc tác nghiệp tại Công viên Quốc gia Pilenet, Nam Phi, một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã chụp lại được những hình ảnh hài hước thú vị khi hươu cao cổ bị một con chim bắt ve quấy rối.
Huou cao co