Bị giàn giáo chung cư Biconsi đè, 2 công nhân chết thảm

(Kiến Thức) - Từ quê nghèo lên Bình Dương làm thợ hồ mưu sinh, bà Mỹ và anh Vỹ bị giàn giáo nhiều tấn tại công trình chung cư Biconsi đè vào người, chết thương tâm.

Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm bà Lê Thị Mỹ (52 tuổi) và Huỳnh Văn Vỹ (18 tuổi, cùng quê tỉnh An Giang) tử vong.
Trước đó, cuối buổi chiều 27/2, nhiều tốp công nhân đang đứng làm việc dưới lốc B công trình xây dựng Chung cư Biconsi (KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) thì bất ngờ giàn giáo cao hàng chục mét đổ sập.
Công trình xây dựng chung cư Biconsi (KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), nơi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 2 người tử vong.
Công trình xây dựng chung cư Biconsi (KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), nơi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 2 người tử vong.
Nhiều người nhanh chân bỏ chạy tán loạn nhưng bà Mỹ và anh Vỹ đã không may mắn khi bị nhiều tấn sắt giàn giáo đè trọng thương.

Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại BVĐK Bình Dương, nhưng do thương tích quá nặng nên cả 2 đã không qua khỏi.

Hiện công trình đã tạm bị đình chỉ thi công để chờ xử lý của các cơ quan chức năng sau vụ tai nạn lao động trên.
Hiện công trình đã tạm bị đình chỉ thi công để chờ xử lý của các cơ quan chức năng sau vụ tai nạn lao động trên. 
Bà L. (mẹ của anh Vỹ) và anh Huỳnh Văn Hưng (con bà Mỹ) nghẹn ngào cho biết: "Đa số công nhân đang làm hồ tại công trình này đều là bà con quê ở các tỉnh miền Tây. Cuộc sống khó khăn nên phải tha hương mưu sinh kiếm sống".
Sau khi công an làm xong thủ tục pháp y, cả 2 nạn nhân đã được người thân đưa về quê an táng.

“Biết dải phân cách nguy hiểm mà vẫn làm thì là độc ác“

(Kiến Thức) - Đó là chuyện cái dải phân cách cứng trên đường, đã mấy năm rồi, báo chí nói mãi rồi, rằng quá nguy hiểm, lại chẳng hiệu quả... vậy mà vẫn thấy nó tồn tại. 

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nhưng mấy ngày gần đây, sương mù, rồi mưa phùn nên cái đoạn đường trước cửa nhà tôi lại liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn do va phải dải phân cách. Cứ nghe ầm một tiếng, chạy ra đã thấy xe bay  một nơi, người văng ra một nẻo, cái cọc sắt thì gãy, tấm phân cách cũng bay mất. Người quanh đấy lần nào cũng chạy ra, giúp người bị nạn đứng dậy, thu dọn xe cộ, đồ đạc, còn cái cột đổ đó họ vứt đấy, có người tức quá còn đạp cho cả dãy rào sắt đổ rạp hết cả xuống.

Rơi từ tầng 7 khi lau kính

(Kiến Thức) - Nam thanh niên đang lau kính ở tầng 7 tòa tháp đôi Hòa Bình thì bất ngờ tuột dây cáp, rơi xuống mái hiên, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khu vực tòa nhà mà nam thanh niên lau kính bị rơi.
Khu vực tòa nhà mà nam thanh niên lau kính bị rơi.
Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng hơn 13h30, tại tòa tháp đôi Hòa Bình, ở số 106, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng hơn 13h30, tại  tòa tháp đôi Hòa Bình, ở số 106, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.