Bị giam vì hành hung nhân viên phục vụ tàu ở Trung Quốc

Một hành khách Trung Quốc bị giam giữ trong 15 ngày sau khi tát nữ nhân viên phục vụ vì cô này thông báo không còn chỗ trống trong phòng ăn trên tàu.

Theo South China Morning Post, người đàn ông đã tát nữ nhân viên phục vụ 5 lần bởi ông này không có chỗ ngồi trong phòng ăn của đoàn tàu. Vụ việc xảy ra vào sáng 28/7.
Nghi phạm họ Wang khi đó đã yêu cầu nhân viên sắp xếp chỗ ngồi trong phòng ăn cho ông, dù ông không có nhu cầu ăn uống. Video trên mạng cho thấy ông này tấn công nữ tiếp viên trước mặt nhiều hành khách khác.
Bi giam vi hanh hung nhan vien phuc vu tau o Trung Quoc
Hình ảnh từ video cho thấy nữ tiếp viên ôm mặt khóc sau khi bị người đàn ông hung hãn tát. Ảnh: SCMP. 
"Tôi ngồi đây được không? Ngồi đây được không?", Wang hét lớn vào mặt nữ tiếp viên trước khi tát cô.
Cảnh sát Đường sắt Lan Châu đã bắt giam ông này trong 15 ngày và phạt 148 USD.
Cách hành xử với các nhân viên phục vụ là vấn đề gây tranh cãi ở Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, một nữ du khách Trung Quốc ở sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ, được người bán hàng giúp tìm thẻ tín dụng. Cô này sau đó lập tức trả ơn người bán hàng bằng một cú tát trời giáng.
Hồi đầu năm, một phụ nữ bị bắt giam 10 ngày và liệt vào danh sách đen của hãng hàng không Air France vì tát nhân viên sân bay của hãng này tại Vũ Hán.

Cảnh sát Mỹ giống hệt trùm khủng bố Osama bin Laden

Một cảnh sát ở Mỹ, vừa bị sa thải với cáo buộc hăm dọa và hành hung nhân chứng, được nhận xét là quá giống trùm khủng bố Osama bin Laden. 

Tariq Dost, một cảnh sát ở West Midlands (Mỹ), đã bị sa thải với cáo buộc hăm dọa và hành hung nhân chứng. Tuy nhiên, Dost cho rằng mình bị sa thải vì rất giống Osama bin Laden và lãnh đạo của ông đã có lần phàn nàn về điều này.

Phản đối bạn trai hút thuốc lá, hotgirl bị hành hung dã man

Cô gái bị hành hung lo sợ rằng cô sẽ chết khi James McCourt, bạn trai của cô đã giấu điện thoại, nhốt cô ở trong phòng chỉ vì phản đối anh ta hút thuốc lá.

Kelsie Skillen, 18 tuổi cô gái bị hành hung, là nạn nhân bị người bạn trai bạo hành và đánh đập suốt 4 tiếng đồng hồ trong căn hộ của mình chỉ vì cô đã từ chối không cho anh ta hút một điếu thuốc. Anh ta còn đe dọa cô: "Khuôn mặt của mày sẽ bị bầm tím vào ngày mai vì vậy tốt hơn hãy liệu mà nghe lời”.
McCourt sau đó đã chịu án tù 21 tháng sau khi nhận tội hành hung. Sau khi tuyên án, Kelsie nói với báo chí rằng: "Tôi rất hạnh phúc khi anh ta đã phải trả giá và không thể gặp được tôi, tôi cảm thấy rất vui...