Bị ép trả sính lễ 700 triệu cho em chồng, nàng dâu nói một câu, mẹ chồng á khẩu

"Tôi biết anh chị có tiền. Tiền sính lễ cưới vợ cho chú là hơn 700 triệu đồng. Tôi hy vọng anh chị có thể trả khoản tiền này", mẹ chồng nói.

Ở nhiều nơi tại Trung Quốc, tiền sính lễ vẫn còn bị đặt nặng, gây khá nhiều trở ngại. Thậm chí một số cặp đôi cũng chính vì vấn đề này mà chia tay ngay trước thềm đám cưới.
Mới đây, một nàng dâu mới qua cửa nhà chồng tên là Tiểu Phượng (tên nhân vật đã được thay đổi) cũng lên mạng xã hội tâm sự về câu chuyện của mình.
Tiểu Phượng cho biết, cô và chồng bén duyên trong một chuyến du lịch. Tuy nhiên, khi nói về chuyện kết hôn, cô mới biết rằng chồng có một người em trai và hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá giá gì.
Dù vậy, cô không quan tâm đến điều đó, tiền sính lễ bao nhiêu cũng được, miễn là chồng đối xử tốt với cô là được.
Bi ep tra sinh le 700 trieu cho em chong, nang dau noi mot cau, me chong a khau
 
 Biết được hoàn cảnh của chàng rể tương lai, bố mẹ Tiểu Phượng cũng chỉ yêu cầu gia đình nhà trai đưa 10.000 tệ (khoảng 35,7 triệu đồng) tiền sính lễ. Trong khi đó, bố mẹ cô lại chuẩn bị 200.000 tệ (khoảng 715 triệu đồng) làm của hồi môn cho con gái, hy vọng con có một mái ấm tốt.
Không lâu sau khi về nhà chồng, em trai chồng cũng chuẩn bị cưới vợ. Lúc này, mẹ chồng Tiểu Phượng yêu cầu cô đưa toàn bộ số tiền hồi môn của cô để làm tiền sính lễ cho con trai thứ 2 của bà hỏi vợ.
"Tôi biết anh chị có tiền. Tiền sính lễ để chuẩn bị cưới vợ cho chú là 200.000 tệ. Tôi hy vọng anh chị có thể chi trả khoản tiền này", mẹ chồng thẳng thừng yêu cầu con dâu.
Nàng dâu cho biết, ban đầu chị nghĩ những người trong gia đình giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, 200.000 tệ không phải là số tiền nhỏ nên chị đã hỏi mẹ chồng rằng số tiền này là bà vay vợ chồng cô hay như thế nào?
Không ngờ rằng, khi nghe con dâu nói vậy, sắc mặt bà mẹ chồng liền thay đổi, mắng con dâu như tát nước vào mặt. Tức giận, Tiểu Phượng nói thẳng với mẹ chồng: "Mẹ à, con trả được 200.000 tệ nhưng đó là tiền hồi môn của con. Hay mẹ muốn chú ấy đổi họ theo con hay muốn con trai mẹ ly hôn". 
Câu nói của con dâu khiến mẹ chồng á khẩu, không nói thêm được gì nữa.
Tiểu Phượng cho biết, sau đó cô bị chồng mắng vì có thái độ không tốt với người lớn tuổi. Nhưng cô vẫn cho rằng việc mẹ chồng đề nghị cô trả tiền sính lễ cho em chồng là không thể chấp nhận được.
"Tôi có tiền thật đấy, nhưng tiền này là tiền riêng của tôi, tại sao tôi phải đưa cho người khác chứ", nàng dâu nói viết trên mạng xã hội.
Câu chuyện của nàng dâu sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên đa số đều đứng về phía của cô. Một số người bình luận:
- "Bà mẹ chồng thật quá quắt. Tiền sính lễ cho con trai cả có 10.000 tệ mà sau đòi con dâu phải trả 200.000 tệ cho đám cưới của con trai thứ 2".
- "Không lo được thì tiền sính lễ ít thôi. Ai đời lại đi lấy hết tiền hồi môn của con dâu mới qua cửa đi lo đám cưới cho con thứ 2".
- "Nàng dâu nói chuyện với mẹ chồng gay gắt thật, nhưng việc bà đòi tiền hồi môn của con dâu là sai quá sai rồi".

Người đến Phủ Tây Hồ cầu an đông kín, BQL di tích phải đóng cửa để chống dịch

Chiều 12/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lượng người đổ về Phủ Tây Hồ hành lễ tăng đột biến. Ban quản lý di tích đã quyết định đóng cửa Phủ, tạm ngừng tiếp đón người dân đến hành lễ.

Nguoi den Phu Tay Ho cau an dong kin, BQL di tich phai dong cua de chong dich
Do thời tiết năm nay nắng ráo nên người dân đi lễ đầu xuân rất đông. Từ cổng vào, Ban quản lý di tích đã đặt các biển báo khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay sát khuẩn… 

Nguoi den Phu Tay Ho cau an dong kin, BQL di tich phai dong cua de chong dich-Hinh-2
 Trước tình trạng hàng nghìn người dân đến lễ tại Phủ Tây Hồ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban quản lý Phủ Tây Hồ đã tạm thời đóng cửa. Theo ông Trương Tiến Hồi, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ, lượng khách đến hành lễ dịp đầu năm mới Tân Sửu vào đầu giờ chiều ngày một đông. Nhận thấy tình hình không an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban quản lý di tích quyết định tạm thời đóng cửa di tích đến sáng mùng 2 Tết mới mở cửa trở lại. Trong trường hợp tình trạng này vẫn tiếp diễn thì tiếp tục đóng cửa để phòng chống dịch. Ảnh: Người dân đi lễ đều đeo khẩu trang phòng chống dịch nghiêm túc.

Nguoi den Phu Tay Ho cau an dong kin, BQL di tich phai dong cua de chong dich-Hinh-3
 Tại sân Phủ Tây Hồ nhiều người dân chen chúc làm lễ.

Nguoi den Phu Tay Ho cau an dong kin, BQL di tich phai dong cua de chong dich-Hinh-4
 Càng về chiều lượng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông.

Nguoi den Phu Tay Ho cau an dong kin, BQL di tich phai dong cua de chong dich-Hinh-5
 Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban quản lý di tích phường Quảng An đã tiến hành tạm đóng cửa Phủ Tây Hồ.

Nguoi den Phu Tay Ho cau an dong kin, BQL di tich phai dong cua de chong dich-Hinh-6
 Ông Đỗ Ngọc Long, Phó chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết: "Trong ngày 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND phường đã phải tạm đóng cửa 3 lần để giúp giải tỏa bớt lượng người dân đến làm lễ".

Nguoi den Phu Tay Ho cau an dong kin, BQL di tich phai dong cua de chong dich-Hinh-7
 Mỗi lần đóng cửa kéo dài từ 1-2 tiếng để vãn bớt người, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nguoi den Phu Tay Ho cau an dong kin, BQL di tich phai dong cua de chong dich-Hinh-8
 Do đóng cửa Phủ, nhiều người phải đứng bái vọng ở phía ngoài.

Nguoi den Phu Tay Ho cau an dong kin, BQL di tich phai dong cua de chong dich-Hinh-9
 Sau một thời gian yêu cầu người dân ra khỏi khu vực Phủ, quang cảnh phía ngoài cổng trở nên tĩnh lặng.

Nguoi den Phu Tay Ho cau an dong kin, BQL di tich phai dong cua de chong dich-Hinh-10
 Tuy nhiên, khu vực ngoài cổng Phủ, rất đông người dân vẫn cố nán lại.

Thông gia tới chơi, mẹ chồng chì chiết “ăn hại không biết đẻ“

Thương đã giải thích với mẹ chồng rằng chuyện con cái không phải muốn có là có ngay được. Nhưng bà vẫn không chịu tin con dâu. Gặp ai là bà lại phàn nàn, lần này còn trực tiếp trách Thương trước mặt bố mẹ đẻ của cô.

Thương lấy Tùng được gần 2 năm, vợ chồng mong ngóng mãi mà chẳng có tin vui. Mỗi lần ra đường, Thương đều áp lực vì họ hàng nhà chồng gặp là hỏi thăm: "Không đẻ đi, kế hoạch đến bao giờ...". Về nhà cô cũng căng thẳng không kém khi mẹ chồng luôn than ngắn thở dài rằng, cho Tùng lấy vợ là để bà sớm có con bồng cháu bế, chứ không phải nuôi thêm 1 người cho chật nhà, tốn cơm tốn gạo.

Quá sốt ruột, 2 vợ chồng Thương bảo nhau âm thầm đi khám. Kết quả là Thương bình thường còn Tùng có vấn đề. Bác sĩ chẩn đoán hi vọng có con chỉ 30-40%, Tùng chịu khó bồi bổ, uống thuốc và rèn luyện sức khỏe thì may ra.

Mẹ chồng ngăn cản khi tôi muốn đi bước nữa

Chồng tôi mất cách đây 5 năm. Quãng thời gian đó không hề dễ dàng với tôi. Giờ nghĩ lại, lòng tôi vẫn quặn thắt vì đau đớn…

Tôi và chồng quen nhau nhờ mai mối. Anh là người hiền lành, chăm chỉ làm việc và rất yêu thương vợ con. Dù không được học cao nhưng anh tự mở cửa hàng sửa chữa điện tử, điện lạnh.

Anh có tay nghề, tính cách lại nhiệt tình, vui vẻ nên cửa hàng của chúng tôi rất đông khách. Chồng tôi phải tuyển thêm mấy thợ mới làm được hết việc.