Bị đâm chết vì yêu cầu hàng xóm ngưng hát “đắp mộ cuộc tình”

Đang cùng nhóm bạn nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo thì bị ông B qua nhắc nhở, bực tức Khoa đã dùng dao đâm ông B khiến ông B tử vong …
 

Ngày 16/4, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Khoa (SN 1990, tạm trú Bình Chánh) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Bi dam chet vi yeu cau hang xom ngung hat “dap mo cuoc tinh”
Ảnh minh họa. 
Theo đó, đang buồn chán vì phải ở nhà giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 thì ngày 14/4, Khoa (tạm trú phòng trọ ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) được N.V.D (SN 1995) và 1 người tên T ở phòng bên cạnh rủ qua phòng nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo.
Do đám nhậu hát hò gây ồn ào nên ông N.V.B (SN 1970, quê cà Mau) ở trọ gần đó đi sang phòng trọ của N nhắc nhỡ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Khoa từ trong bàn nhậu xông ra dùng tay đánh ông B.
Mọi người trong dãy nhà trọ can ngăn, ông B bỏ về phòng trọ của mình nhưng vẫn lầm bầm chửi Khoa. Bực tức Khoa về phòng trọ của mình lấy một cây gậy sắt rồi cùng em họ của mình là L.K.D (SN 1997, tạm trú Bình Tân) qua phòng tìm ông B.
Khi khoa vừa đến cửa phòng của ông B thì bị ông B và con trai là N.V.Đ dùng chai bia đã đập bể phần đầu ném vào người. Khoa xông vào vật lộn với ông B. Trong lúc vật lộn Khoa chụp được con dao và đâm liên tiếp vào người ông B. Ông B được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông B không qua khỏi.
Khoa bị bắt ngay sau đó.

Khởi tố đại úy bắn chết người: Rất cần thiết!

Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh bị khởi tố với hành vi làm chết người trong khi thi hành nhiệm vụ tại xã Mỹ Phong.

Ngày 21/1/2020, trao đổi với Đất Việt, một lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh - Công tác tại Đội Cảnh sát trật tự, Công an TP. Mỹ Tho để điều tra hành vi làm chết người trong khi thi hành nhiệm vụ.

Sáng ngày 29/12/2019, Đại úy Hạnh cùng Thiếu tá Nguyễn Văn Dư phối hợp với Công an xã Mỹ Phong đến hiện trường đá gà có cá độ. Khi thấy lực lượng Công an, những người này bỏ chạy.

Thiếu tá Dư giữ lại được một người thì bị khoảng 6 đối tượng khác áp sát, có biểu hiện tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, Đại úy Hạnh vừa chạy đến vừa nổ súng để can ngăn, giải cứu Thiếu tá Dư.

Khoi to dai uy ban chet nguoi: Rat can thiet!
 

Người dân ngồi ngay ngắn, kín SVĐ chờ đến lượt vào cây “ATM gạo” ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Cây “ATM gạo” đặt tại trung tâm văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoạt động trở lại sau khi tạm dừng cấp phát do lượng người đến nhận gạo quá đông, không đảm bảo khoảng cách phòng dịch COVID-19.

Nguoi dan ngoi ngay ngan, kin SVD cho den luot vao cay “ATM gao” o Ha Noi
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức tại cây “ATM gạo” đặt tại trung tâm văn hóa phường Nghĩa Tân vào khoảng 8h sáng 16/4, rất đông người đến đây xếp hàng để nhận gạo miễn phí. Người dân được xếp hàng giữ khoảng cách 2m chờ đến lượt mình để nhận gạo.
Nguoi dan ngoi ngay ngan, kin SVD cho den luot vao cay “ATM gao” o Ha Noi-Hinh-2
Tình nguyện viên hướng dẫn người dân đến nhận gạo xếp hàng để tránh tình trạng chen lấn mất an toàn trong việc phòng dịch COVID-19.
Nguoi dan ngoi ngay ngan, kin SVD cho den luot vao cay “ATM gao” o Ha Noi-Hinh-3
 Tất cả những người đến cây "ATM gạo" đều phải đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào nhận gạo. 
Nguoi dan ngoi ngay ngan, kin SVD cho den luot vao cay “ATM gao” o Ha Noi-Hinh-4
Người dân phải đăng ký thông tin trước khi vào nhận gạo.
Nguoi dan ngoi ngay ngan, kin SVD cho den luot vao cay “ATM gao” o Ha Noi-Hinh-5
Mỗi người dân được nhận không quá gạo 3kg/lần.
Nguoi dan ngoi ngay ngan, kin SVD cho den luot vao cay “ATM gao” o Ha Noi-Hinh-6
Được biết, những trường hợp như người cao tuổi, khuyết tật, người có công với cách mạng sẽ được ưu tiên lấy gạo trước.
Nguoi dan ngoi ngay ngan, kin SVD cho den luot vao cay “ATM gao” o Ha Noi-Hinh-7
Bà Trần Thị Tâm (82 tuổi, trú tại 61 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Đang khổ sở quá mà nhà thì có 5 người ăn nhưng không có việc làm, trước tôi còn nhặt đồng nát, con trai làm xe ôm và con dâu thì đi bán bún thuê và hai cháu nhỏ đang học nhưng giờ đang dịch nghỉ ở nhà. Khi nghe tin trên mạng, tôi đến nhận 3kg, mừng lắm!”.
Nguoi dan ngoi ngay ngan, kin SVD cho den luot vao cay “ATM gao” o Ha Noi-Hinh-8
Trước đó, ngày 11/4, cây “ATM gạo” đặt tại trung tâm văn hóa phường Nghĩa Tân nhằm giúp đỡ phần nào cho người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.
Nguoi dan ngoi ngay ngan, kin SVD cho den luot vao cay “ATM gao” o Ha Noi-Hinh-9
Tuy nhiên, ngày 15/4, do lượng người đến nhận gạo quá đông, không đảm bảo khoảng cách phòng dịch COVID-19 nên cây “ATM gạo” đặt tại trung tâm văn hóa phường Nghĩa Tân đã tạm dừng phát.
Người nghèo nhận gạo ATM: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". (Nguồn: VTC Now)

TP HCM: Đang nói chuyện, thanh niên bất ngờ bị bạn đâm chết

(Kiến Thức) - Nguyên nhân vụ đâm chết người xảy ra ở quận Bình Tân (TP HCM) được cho là do xảy ra mâu thuẫn trong lúc nói chuyện.

Ngày 20/12, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, truy xét vụ đâm chết người xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, đối tượng tên Cua tìm đến nhà trọ trên đường Tỉnh lộ 10 (phường An Lạc A, quận Bình Tân) nói chuyện với anh Nam đang thuê trọ tại đây và xảy ra cự cãi.