Bị chồng mắng mỏ tiêu hoang, cô vợ đáp trả khiến anh 'cứng họng

Người phụ nữ tăng ca về muộn, trên đường về thèm ăn sầu riêng nên mua về ăn, nhưng sau đó cô phải nhận những lời mắng mỏ từ chồng về việc tiêu hoang và lãng phí.

Nhiều người cho rằng thực tế cuộc sống hôn nhân khốc liệt hơn rất nhiều so với hồi yêu nhau mộng mơ. Quả thật, nhiều cặp đôi sau khi về chung một nhà thừa nhận rằng đã "vỡ mộng" với hiện thực cuộc sống. Bởi để có một mái ấm thì góp vào chỉ tình yêu thôi chưa đủ, mà đó còn là kinh tế, là con cái,... cùng ti tỉ thứ khác.  

Cũng là câu chuyện về cuộc sống hôn nhân, mới đây diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc rần rần bàn tán về chia sẻ của một người phụ nữ khi mua một quả sầu riêng về ăn sau khi tăng ca và nhận về lời trách móc lãng phí từ chồng.  

Theo truyền thông, sự việc xảy vào ngày 6/5 ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Người phụ nữ tăng ca về muộn, trên đường về thèm ăn sầu riêng nên cô đã ghé vào cửa hàng trái cây và mua một hộp về ăn. Tuy nhiên, khi đang khui món yêu thích để thưởng thức thì cảm xúc người vợ trở nên xấu đi vì những lời phàn nàn, chỉ trích của chồng đang văng vẳng bên tai.  

Trước lời trách cứ của chồng về việc tại sao lại mua loại quả đắt đỏ này về, chỉ tổ lãng phí. Người vợ giữ thái độ khá bình tĩnh và đã có màn đáp trả vô cùng đanh thép. 

Bi chong mang mo tieu hoang, co vo dap tra khien anh 'cung hong

Cô nói: “Anh đừng nói những lời buồn cười như vậy, nói ra ngoài anh không sợ người khác cười à. Tôi ăn có quả sầu riêng anh cũng phàn nàn, tôi có ăn bằng tiền của anh đâu. Khi nào tôi dùng bằng tiền của anh thì anh hãy nói, ở đây 1 xu cũng không, anh dựa vào cái gì mà nói. Cơm tôi nấu, nước xúc miệng của anh dùng cũng là tôi mua cho anh. Tôi không vô công dồi nghề, cả ngày chỉ ngồi lì ở nhà, tôi cũng đi làm, hôm nào nghỉ sáng tôi cũng trông con. Bản thân không có năng lực mà suốt ngày soi mói người khác!”.

Không nói lại được vợ, người chồng tức tối, hạch họe: "Ăn uống còn bật điện làm gì?” và sau đó tắt luôn đèn đi.  

Bi chong mang mo tieu hoang, co vo dap tra khien anh 'cung hong-Hinh-3

Đoạn clip ghi lại màn tranh cãi của cặp vợ chồng sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức mở ra cuộc thảo luận sôi nổi. Một số ý kiến bênh vực người phụ nữ cho rằng cô có quyền được ăn uống, làm những gì mình thích bởi bản thân làm chủ kinh tế. Người chồng thật keo kiệt và quá quắt khi chỉ vì một quả sầu riêng thôi cũng trách mắng vợ.  

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại đứng về phía người chồng, trách người phụ nữ vì sở thích cá nhân mà không vun vén cho gia đình, kinh tế hạn hẹp còn phung phí.  

Sự việc vẫn đang nhận về nhiều bàn tán, tranh cãi từ cộng đồng mạng.  

Đứng giữa chồng cũ và bạn trai, tôi không biết nên chọn ai

Tình cảm thật lòng của bạn trai khiến tôi đang không biết phải làm sao với cuộc tình tay 3 này nữa?

Dung giua chong cu va ban trai, toi khong biet nen chon ai

Thấy chồng là kỹ sư mà phải làm thợ vất vả, tôi rất khổ tâm

Chồng tôi là kỹ sư, vậy mà giờ lại đi làm công việc mệt nhọc, lấm lem bên máy móc, quả thực tôi rất khổ tâm khi không giúp gì được cho anh.

Tôi năm nay 35 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi. Vợ chồng tôi chung sống bên nhau được tròn 10 năm. Chúng tôi đã có hai con, đứa lớn học lớp 3, đứa nhỏ đang học mẫu giáo. Cuộc sống hôn nhân của tôi bình dị, nhiều mối lo toan nhưng điểm tôi hài lòng nhất đó là gia đình hòa thuận, các con rất ngoan và khỏe mạnh.

Vất vả bao năm tích góp, cuối cùng chúng tôi cũng đã có được nhà riêng, dù nhỏ nhưng đó là niềm tự hào của tôi. Điều khiến tôi băn khoăn, có phần lo lắng đó là các con ngày một lớn dần, chi phí ăn học, chăm sóc ngày càng tăng. Vợ chồng tôi vừa vất vả lo chi tiêu, vừa phải để ra một khoản để trả nợ tiền vay mua nhà.

Gửi con không đưa tiền, thành ra mẹ chồng phải vay mà quên trả

Tôi đem chuyện này tâm sự với chồng mà anh thở dài, bắt tôi phải sang xin lỗi mẹ, cho rằng mẹ nói đúng. Trong khi đó tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả.

Vì ngại ở chung, va chạm với bố mẹ chồng nên ngay từ khi cưới hai vợ chồng tôi đã xin ra ngoài ở riêng. Chúng tôi thuê trọ ở chứ chưa có điều kiện mua nhà. Căn nhà trọ của hai vợ chồng cách nhà bố mẹ hơn 2km, khá gần để có việc còn chạy qua chạy lại. Với lại vợ chồng tôi là con út, đã có vợ chồng anh cả ở sát vách với bố mẹ rồi nên việc chúng tôi dọn ra ngoài không có vấn đề gì. 

Cưới xong tôi đẻ luôn nên hơi vất vả, con được 6 tháng tôi đưa cháu vào gửi ông bà nội trông hộ. Mẹ chồng tôi chỉ ở nhà bán dưa cà nên không vất vả gì, việc trông cháu bà kiêm được. Có mẹ giúp đỡ, vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Tối về đón con mẹ đã tắm, cho cháu ăn xong xuôi hết rồi.