Bị chồng đánh đập thường xuyên, vợ bỏ thuốc trừ sâu vào cơm cho ăn

Bực tức vì chồng hờ thường xuyên đánh đập, H. lén bỏ thuốc trừ sâu vào cơm để hạ độc rồi bỏ trốn. Sau 30 năm sống trong dằn vặt, H. quay về đầu thú.

Sau khi bỏ trốn sang Trung Quốc, Nguyễn Thị H. luôn sống trong sự dày vò, ám ảnh tội lỗi vì đã ra tay đầu độc với người “đầu gối tay ấp” với mình. 30 năm sau chị ta quyết định quay về Việt Nam đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1989, khi mới tròn 18 tuổi, H. đã sống với anh Vũ Văn T. như vợ chồng. Do cuộc sống ở quê nhà khó khăn nên tháng 7/1989, cả hai quyết định bỏ quê Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam) lên tỉnh Hà Tuyên (nay là tỉnh Tuyên Quang), làm công nhân cho Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè.

Bi chong danh dap thuong xuyen, vo bo thuoc tru sau vao com cho an
Ảnh minh họa.  

Quá trình chung sống, do nghi ngờ H. có quan hệ tình cảm với người khác, nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, anh T. nhiều lần đánh, đuổi H.

Chiều ngày 13/12/1989, do ghen tuông nên anh T. lại chửi và đuổi H. ra khỏi nhà. Buồn chán, H. đi lang thang quanh xí nghiệp, tới 18h thì quay về nhà.

Lúc này, anh H. đang đi mua dầu hỏa về thắp. Nằm một mình, H. suy nghĩ tới những trận đòn ghen của chồng “hờ” khiến cơn tức giận dâng lên, H. nảy sinh ý định giết chết anh T. để trả thù và thoát khỏi sự hành hạ của anh này.

Khi vào bếp, H. thấy nồi cơm và nồi cá kho do anh T. vừa nấu vẫn còn bốc khói trên bếp, chị ta liền lấy gói thuốc trừ sâu hiệu PaDan cạnh đó, bốc một nhúm rắc vào nồi cơm rồi lấy quần áo bỏ đi.

Sau khi đi mua dầu về, anh T. vào bếp lấy cơm ra phản trên nhà ngồi ăn. Đúng lúc này có hai người bạn là anh Đặng Văn S. và Đào Ngọc H. tới chơi. Khi anh T. vừa ăn được 2-3 miếng cơm thì thấy cơm có vị đắng còn bản thân thì hoa mắt, chóng mặt làm đổ bát cơm xuống nền nhà.

Lúc này, hai con chó của gia đình chạy tới ăn chỗ cơm vừa bị đổ, ngay khi ăn xong, cả hai con chó chết ngay tại chỗ.

Chứng kiện sự việc, hai người bạn anh T. vội đưa anh đi cấp cứu. Do được cứu chữa kịp thời nên anh may mắn thoát chết.

Về phần H., khi biết chồng “hờ” ăn phải thuốc trừ sâu nên đã tới phòng bảo vệ của Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè, khai nhận hành vi của mình.

Lợi dụng lúc mọi người còn đang nhốn nháo, H. bỏ trốn sang Trung Quốc. Tháng 6/1990 Cơ quan điều tra đã ban hành Quyết định truy nã.

30 năm sống trong dằn vặt, ngày 19/12/2019 H. đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mới đây, TAND tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với H. Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy: Do điều kiện kinh tế xã hội thời điểm năm 1989 rất khó khăn, bị cáo tuy đã học xong lớp 12 nhưng nhận thức pháp luật còn hạn chế. Quá trình chung sống thường xuyên bị bị hại đánh đập nên mâu thuẫn không thể hóa giải mới dẫn đến hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo H. 2 năm tù về tội “Giết người". 

Tin nóng ngày 14/10: Siết cổ người yêu đến chết rồi khóa cửa bỏ đi

(Kiến Thức) - Siết cổ người yêu đến chết rồi khóa cửa bỏ đi; Nam thanh niên lao vào nhà dân chém nhầm bé gái; Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 10.000 tỷ đồng... là những tin nóng ngày 14/10.

Tin nong ngay 14/10: Siet co nguoi yeu den chet roi khoa cua bo di

1. Siết cổ người yêu đến chết rồi khóa cửa bỏ đi: Ngày 14/10, Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Phan Thanh Tâm (22 tuổi, trú huyện Phú Ninh để điều tra về hành vi giết người. Tâm rủ người yêu là Võ Thị H. (18 tuổi, trú xã Tam Thành) về nhà của mình chơi. Sau khi sử dụng ma túy, bị ảo giác, đối tượng đã siết cổ và dùng khăn bịt miệng H. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tâm dùng một tấm bạt phủ lên người nạn nhân rồi đóng cửa nhà đi. 

Tin nong ngay 14/10: Siet co nguoi yeu den chet roi khoa cua bo di-Hinh-2

2. Nam thanh niên lao vào nhà dân chém nhầm bé gái: Ngày 14/10, Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Sruk K’Thi (26 tuổi; trú xã Liêng S’Rônh) để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Do có mâu thuẫn từ trước, Sruk K’Thi thấy các Công an viên đang ngồi uống nước trong nhà ông N.V.H. (trú tại xã Đạ Rsal). Các đối tượng lao vào nhà và dùng dao chém nhầm vào cháu N.T.M.D. (12 tuổi- là con ông H) gây thương tích 6%. 

Nghi can giết chồng, phi tang xác là người hay la chửi

"Tú hiền lắm, chỉ có điều là hay nhậu nhẹt còn vợ nó thì thường la chửi", bà Lệ nói về gia đình con gái của mình sau khi vụ trọng án giết chồng xảy ra.

Sáng 18/12, khi hay tin con gái bị công an tạm giữ vì nghi giết chồng, bà Đoàn Thị Mỹ Lệ (52 tuổi, mẹ của Hàng Thị Hồng Diễm) đã ngất xỉu nhiều lần rồi chỉ biết nằm khóc.

Lũ lụt miền Trung: Hình ảnh quặn lòng... sao Trời không thấu?!

(Kiến Thức) - Miền Trung được mệnh danh là "rốn lũ" bởi vì ở nơi đây thường xuyên xảy phải gánh chịu những thiên tai khắc nghiệp nhất. Hiện nay, ai nấy đều xót xa về những hình ảnh về "khúc ruột" miền Trung...

Lu lut mien Trung: Hinh anh quan long... sao Troi khong thau?!

Hình ảnh anh Nguyễn Đắc Tài (làm nghề phụ hồ ở TP Huế) quỳ khóc xin bình an cho vợ đang trên chiếc thuyền để đến bệnh viện sinh đẻ. Nhưng phép màu không xảy ra, cơn lũ cuồng nộ đã làm chiếc ghe lật, vợ anh Tài tử vong khi chưa kịp sinh đứa con trong bụng. Đó là buổi sáng ám ảnh ngày 12/10, hình ảnh anh Tài quỳ bên dòng nước gào khóc khiến ai cũng xót xa.