Không có một người dân Anh nào chào đời từ ngày 3 - 13/9/1752. Tương tự, không có người nào kết hôn hay qua đời trong khoảng thời gian đó. Trong 11 ngày này, không có thỏa thuận thương mại nào được ký kết và không có bất cứ hoạt động nào diễn ra. Ảnh: timeanddate.com.
Trên thực tế, tất cả người dân Anh đi ngủ vào đêm 2/9 và thức dậy vào sáng ngày 14/9. Việc nước Anh "bốc hơi" 11 ngày trong tháng 9 khiến nhiều người tò mò nguyên nhân vì sao. Ảnh: “An Election Entertainment”, painting by William Hogarth, ca. 1755.
Lời giải cho bí ẩn này xuất phát từ việc nước Anh thay đổi lịch. Trước ngày 2/9/1752, nước Anh vẫn sử dụng lịch Julian trong khi hầu hết các nước trên thế giới đã chuyển sang lịch Gregory. Ảnh: unchartedlancaster.
Cụ thể, theo bộ lịch Julian, một năm có 365,25 ngày. Tuy nhiên, độ dài của năm mặt trời là 365,242216 ngày. Vì vậy, lịch Julian dài hơn khoảng 0,0078 ngày so với cách tính theo năm mặt trời, tức là khoảng 11 phút 14 giây. Ảnh: Kizel Cotiw-an/Shutterstock.
Để cân bằng sự khác biệt giữa năm theo lịch và chu kỳ của mặt trời thì cứ 400 năm phải bỏ bớt 3 ngày cho năm nhuận. Tính đến năm 1582, sự chênh lệch giữa 2 cách tính số ngày trong năm như trên lên đến 10 ngày. Ảnh: thecollector.
Vào năm 1582, lịch Gregory do Giáo hoàng Gregory XIII đưa ra và được áp dụng ở nhiều nước. Những quốc gia đầu tiên sử dụng lịch Gregory quyết định bỏ 10 ngày trong tháng 10/1582 để cho lịch trùng khớp với nhau. Ảnh: medium.com.
Phải tới năm 1752, Anh mới quyết định sử dụng lịch Gregory. Vì vậy, Anh phải bỏ bớt 11 ngày trong lịch (tức từ ngày 3 - 13/9/1752) để trùng khớp thời gian của các nước trên thế giới. Ảnh: Ancient-origins.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.