
Căn nhà của giáo sư Trần Nguyệt, một học giả 101 tuổi đã nghỉ hưu ở Phúc Kiến (Trung Quốc) không phô trương, không cầu kỳ nhưng mỗi góc đều như một vần thơ, đậm chất người đọc sách. Ảnh: Toutiao

Phòng khách là nơi tinh thần trí thức hiện lên rõ nét nhất. Thay vì tivi, bức tường chính được thay bằng hai kệ sách lớn, xếp đầy sách như một thư viện thu nhỏ. Ảnh: Toutiao

Chậu bonsai với dáng cây uyển chuyển như điểm thêm hồn cho không gian. Ảnh: Toutiao

Bình hoa nhỏ trên kệ gỗ giúp không gian thêm sinh động. Ảnh: Toutiao

Đối diện kệ sách là sofa dài màu kem, đặt sát tường, phía sau cũng chất đầy sách. Ảnh: Toutiao

Trên tường trắng, vài bức thư pháp được treo hài hòa, tạo sự thống nhất với tổng thể. Ảnh: Toutiao

Phòng bếp gọn gàng với tủ chữ L ôm sát tường, kệ treo bên trên để xoong nồi, muỗng và chai gia vị. Ảnh: Toutiao

Cửa sổ cho ánh sáng len lỏi, mang đến sự sạch sẽ và thoáng đãng. Ảnh: Toutiao

Phòng ăn nối liền phòng khách, không vách ngăn, tạo cảm giác mở rộng. Ảnh: Toutiao

Phòng ngủ bài trí đơn giản với giường đôi lớn, phủ chăn gối hoa văn nhẹ nhàng, mang cảm giác ấm áp. Ảnh: Toutiao

Phòng ngủ phụ đơn giản hơn, chỉ có giường đơn 1,2m, bàn học lớn và kệ sách nhiều tầng. Ảnh: Toutiao >>> Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTV24