Bé trai bị chó cắn dẫn đến mất trí nhớ rồi tử vong

(Kiến Thức) - Thời điểm gặp nạn, bé trai tên MR đi ngang qua nhà hàng xóm sau khi tan học, không ngờ chú chó cưng nhà hàng xóm đột ngột lao ra khỏi nhà, vồ vào MR và cắn trúng đùi cậu bé.

Theo báo chí Indonesia đưa tin, một bé trai 10 tuổi ở thành phố Medan đã tử vong trong bệnh viện vào ngày 15/6. Cách đó vài ngày, cậu bé bị con chó cưng của nhà hàng xóm cắn. Hiện cảnh sát địa phương đã đưa chú chó về đồn.
Cụ thể, sự việc bé trai bị chó cắn đáng tiếc xảy ra vào ngày 10/6. Cậu bé MR (tên viết tắt) sống trong một ngôi làng nhỏ ở quận Tongdongan, thành phố Medan.
Thời điểm gặp nạn, cậu bé đi ngang qua nhà hàng xóm sau khi tan học, không ngờ chú chó cưng nhà hàng xóm đột ngột lao ra khỏi nhà, vồ vào MR và cắn trúng đùi cậu bé.
Be trai bi cho can dan den mat tri nho roi tu vong
 Gia đình MR bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con trai.
MR cố gắng chạy về nhà nhưng con chó vẫn đuổi theo. Bố mẹ MR phát hiện sự việc, đánh đuổi con chó và đưa MR đến bệnh viện Adam Malik để điều trị.
Không may thay, sau vài ngày điều trị, MR dần mất trí nhớ, không còn nhận ra ai kèm theo các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy. Cuối cùng vào ngày 15/6, tình trạng của cậu bé xấu đi trông thấy rồi qua đời trên giường bệnh.
Oki Ardiansyah, luật sư của gia đình nạn nhân, đã xác nhận vụ việc. Anh cho biết, bé trai tử vong thương tâm sau khi nhập viện được 5 ngày, gia đình hiện đang chuẩn bị tang lễ nhưng vẫn chìm trong cảm xúc đau thương.
Hiện cảnh sát địa phương đã đưa con chó liên quan về đồn. Chưa rõ hình thức xử lý. 
Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, dư luận cho rằng trách nhiệm cũng thuộc về người nuôi chó. Nếu họ quản lý tốt vật nuôi thì thảm kịch chó tấn công người đã không xảy ra.

Cụ ông 93 tuổi ở Hà Tĩnh bị chó nhà nuôi cắn nát 2 chân

Cụ ông nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương nham nhở ở cả 2 chân, chảy máu nhiều do bị chó nhà nuôi cắn.
 

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa cấp cứu cho cụ ông B.V.T. (93 tuổi) bị thương do chó nhà cắn.

Chi tiền tỉ để thành Kim siêu vòng ba, cô gái suýt chết

(Kiến Thức) - Jennifer Pamplona hối hận về ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên và thừa nhận rằng lúc đó mình chưa đủ trưởng thành để hiểu được hậu quả của việc sử dụng dao kéo.

Theo thông tin đăng tải, Jennifer Pamplona, 28 tuổi, một trong những hot girl gợi cảm của xứ sở Samba đã thẳng thắn thừa nhận rằng phẫu thuật thẩm mỹ suýt chút nữa đã giết chết cô. Đồng thời, Jennifer cảnh báo các cô gái không nên phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những cách sơ cứu khi bị chó tấn công tránh mắc bệnh dại

(Kiến Thức) - Theo các bác sỹ, mọi người cần tiêm phòng ngay trong trường hợp bị chó tấn công vào vùng nhiều dây thần kinh như đầu mặt cổ vì ở những vị trí này, virus dại phát tán rất nhanh.

Bên cạnh những trường hợp bị chó cắn gây ra vết thương nghiêm trọng, cũng có những người vì không biết sơ cứu đúng cách khiến cho hậu quả trở nên nặng nề.
Mỗi năm, nước ta có thêm 50-60 ca tử vong vì bệnh dại, đây thực sự là hồi chuông báo động về tình trạng nuôi chó thả rông, không rọ mõm tại Việt Nam.