Bé trai 10 tuổi mất tích gần 4 tháng đầy bí ẩn

(Kiến Thức) - Đã gần 4 tháng trôi qua, cháu Đàm Thuận Trường mất tích một cách bí ẩn nhưng vẫn chưa tìm thấy, khiến người thân cùng hàng xóm hoang mang, lo lắng.

Theo anh Đàm Thuận Cúc (43 tuổi, ở thôn Mai Động, xã Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh) bố của cháu Trường, vào khoảng 16h30 chiều 18/11/2013 cháu vẫn chơi ở nhà.
Ai thấy cháu Trường xin báo cho bố cháu là Đàm Thuận Cúc theo số điện thoại:0972.285. 628
Ai thấy cháu Trường xin báo cho bố cháu là Đàm Thuận Cúc theo số điện thoại:0972.285. 628
Khi đó anh Cúc cùng vợ đi chợ rồi về nấu cơm và vào khoảng 19h cùng ngày cũng là lúc đến bữa cơm tối thì không thấy cháu đâu. Lúc này, gia đình anh Thuận quá lo lắng, chia nhau đi tìm kiếm cháu Trường, nhưng vẫn không thấy.
Đến khoảng 23h cùng ngày gia đình đã báo công an tìm kiếm và in những tờ thông báo tìm kiếm trẻ lạc cùng ảnh của cháu Trường nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì.
Theo gia đình cháu Trường, khi cháu mất tích đang học lớp 4A trường Tiểu học Hương Mạc 2. Trước khi mất tích cháu Trường có mặc quần bò áo kẻ màu xanh và vàng.

Cụ ông nhảy múa rộn ràng giữa trời mưa

(Kiến Thức) - Cụ ông ngoài 70 tuổi, hóa trang thành nữ vương nhảy múa uyển chuyển giữa trời mưa ở hội rước kiệu tưởng nhớ Đại vương Phan Tây Nhạc, khiến người xem phấn khích.

Cứ vào mùng 12-13/2 âm lịch, người dân 2 làng Thị Cấm và Thị Hòe (Từ Liêm, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội rước kiệu tưởng nhớ Đại vương Phan Tây Nhạc. Tương truyền, nước Văn Lang, vào đời Hùng Duệ Vương (Hùng Vương thứ 18, khoảng năm 258 TCN), ông Phan Tây Nhạc là một vị tướng có công lớn đánh giặc giữ nước.
Cứ vào mùng 12-13/2 âm lịch, người dân 2 làng Thị Cấm và Thị Hòe (Từ Liêm, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội rước kiệu tưởng nhớ Đại vương Phan Tây Nhạc. Tương truyền, nước Văn Lang, vào đời Hùng Duệ Vương (Hùng Vương thứ 18, khoảng năm 258 TCN), ông Phan Tây Nhạc là một vị tướng có công lớn đánh giặc giữ nước.
Khi ấy, tướng Phan Tây Nhạc được giao thống lĩnh quân binh dẹp giặc. Khi qua làng Thị Cấm, Thị Hòe, ông được dân hai làng xin đi theo. Đến khi đất nước thanh bình, ông cùng vợ là Hoa Dung dạy dân Thị Cấm và Thị Hòe trồng lúa, dệt vải...
Khi ấy, tướng Phan Tây Nhạc được giao thống lĩnh quân binh dẹp giặc. Khi qua làng Thị Cấm, Thị Hòe, ông được dân hai làng xin đi theo. Đến khi đất nước thanh bình, ông cùng vợ là Hoa Dung dạy dân Thị Cấm và Thị Hòe trồng lúa, dệt vải...

Cháy kinh hoàng rừng phòng hộ phía Tây TP HCM

(Kiến Thức) - Suốt hơn 5 giờ, đám cháy hoành hành dữ dội. Dù lực lượng cảnh sát PCCC quy động nhiều nhân lực, phương tiện...nhưng vẫn chưa thể khống chế.

Đến 16h chiều nay, lực lượng cảnh sát chữa cháy huyện Bình Chánh, TP HCM và người dân ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh vẫn đang ra sức khống chế đám cháy tại khu rừng tràm phòng hộ rộng hàng chục hecta.

Lúc 10h cùng ngày, người dân địa phương đã phát hiện tại 1 khu trong cánh rừng tràm xảy ra cháy nên đã hô hoán người dân địa phương cùng tìm mọi cách ngăn lửa và báo lực lượng cảnh sát PCCC.
Đám cháy hoành hành dữ dội suốt nhiều giờ tại rừng tràm phòng hộ phía Tây thành phố.
Đám cháy hoành hành dữ dội suốt nhiều giờ tại rừng tràm phòng hộ phía Tây thành phố.