Bé gái 5 tuổi ở TP.HCM tử vong vì học theo trò “treo cổ” trên Youtube

Cháu V.T.D. đã dùng khăn voan để treo cổ dẫn đến việc tử vong thương tâm.

Mới đây, cư dân mạng, đặc biệt là các ông bố bà mẹ đã vô cùng sửng sốt trước bài chia sẻ của chị Ngô Nguyệt (hiện sống ở TP.HCM) về cái chết thương tâm của cô cháu gái mới 5 tuổi của chị. 
Theo chia sẻ của chị Nguyệt, cháu gái của chị tên là V.T.D. (5 tuổi) "vì học theo trò chơi treo cổ trên Youtube nên đã tử vong thương tâm". 
Chị Nguyệt cho biết, sự việc đau lòng xảy ra lúc 14h10 phút ngày 12/10 vừa qua, trong khi bố mẹ và mọi người đi làm, cháu D. ở nhà với ông bà ngoại. Chỉ một vài phút người lớn không để ý, D. đã học theo trò chơi trên Youtube bằng cách lấy một chiếc khăn voan buộc vào thành giường tầng trong phòng ngủ và tự treo cổ mình. Khi cả gia đình phát hiện thì D. đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. 
Mọi người tá hỏa và lập tức đưa D. đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, đến 18h10 phút thì cháu D. qua đời. Các bác sĩ kết luận cháu tử vong do bị ngạt, chết não, ngưng tim.
Be gai 5 tuoi o TP.HCM tu vong vi hoc theo tro “treo co” tren Youtube
Bé V.T.D (5 tuổi) đã tử vong thương tâm sau khi học theo trò chơi "treo cổ" trên Youtube. 
"Trẻ con rất hiếu động và nghịch nghợm, đôi khi không biết được rằng chỉ một chút hiếu kỳ mà dẫn đến hậu quả quá nặng nề. Cháu gái của mình mất do nghịch dại theo mấy clip trên Youtube mà cháu đã vài lần vô tình xem được, gia đình cũng không thể kiểm soát hết. 
Chỉ có mấy phút không để mắt tới cháu mà một đứa trẻ 5 tuổi hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng ấy đã ra đi mãi mãi. Cháu của mình rất ngoan ngoãn, thông minh và lễ phép, cháu không đáng phải nhận kết thúc bi thảm này. Cháu chỉ nghĩ rằng mình đang chơi một trò chơi vô hại mà thôi.
Cả một tương lai phía tước vẫn còn dài, cháu chỉ mới bắt đầu đi học được những nét chữ đầu tiên, vậy mà bây giờ cháu ra đi, để lại cho người thân ông bà, bố mẹ, cô, dì, chú, bác niềm đau mất mát, xót xa.
Tất cả đã không kịp, không thể chiến thắng được tử thần để rồi mang đi đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh xắn rời xa xa vòng tay gia đình, xa bố mẹ, ông bà, người thân mãi mãi..." - chị Nguyệt nghẹn ngào nói.  
Chia sẻ thông tin này cho mọi người cùng biết, chị Nguyệt chỉ hy vọng sẽ không còn đứa trẻ nào gặp phải tình huống đau thương như cháu gái của chị. Đồng thời, chị cũng muốn cảnh tỉnh tất cả các bậc phụ huynh cần chú ý đến những nội dung mà con cái mình vẫn xem trên Youtube hàng ngày. Bởi bây giờ chỉ vì vài cái view, vài lượt đăng ký kênh mà các kênh Youtube bất chấp dạy trẻ những điều làm hại bản thân trong khi các cháu còn chưa đủ lớn để nhận thức được mọi thứ. 
Bài đăng của chị Ngô Nguyệt đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng với hàng chục ngàn lượt chia sẻ. Câu chuyện đã thực sự khiến nhiều bậc phụ huynh sửng sốt, giật mình, hoang mang vì tình trạng trẻ nhỏ nghiện xem các chương trình trên Youtube đang diễn ra rất phổ biến như hiện nay. 
Đây cũng là bài học lớn cho các gia đình có con nhỏ, tuyệt đối không bao giờ để trẻ chơi một mình và bố mẹ cũng cần phải kiểm soát nội dung con xem trên Youtube. Hy vọng những câu chuyện đau lòng như thế này sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra nữa. 

Phát hiện người đàn ông treo cổ ở ban công chung cư The Pride

(Kiến Thức) - Chị Phan L.C khi đi ra ngoài ban công của căn hộ thì bàng hoàng phát hiện chồng mình là anh V. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Khoảng 7h ngày 5/10, chị Phan L.C, trú ở chung cư CT1 The Pride, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông bất ngờ phát hiện chồng là anh Nguyễn T.V. 34 tuổi, nhân viên hành chính - Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an) chết trong tư thế treo cổ tại ban công của căn hộ trên.
Phat hien nguoi dan ong treo co o ban cong chung cu The Pride
Ảnh minh họa. 

Sau đó, chị Phan L.C đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng Công an quận quận Hà Đông đã khẩn trương xuống hiện trường bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Công an quận Hà Đông cho biết, bước đầu, nguyên nhân ban đầu được xác định, người đàn ông này treo cổ tử vong có thể là do mắc bệnh lý. Nguyên nhân chính thức hiện cơ quan công an đưa nạn nhân đi khám nghiệm tử thi và chờ kết quả giám định.

Hiện vụ người đàn ông treo cổ ở ban công chung cư The Pride đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Lá đơn đầy uẩn khúc của nữ Hiệu trưởng nghi treo cổ tự vẫn

Vợ thất kinh thấy chồng quản trang chết treo cổ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Gần 1 tuần không thấy chồng về nhà, người vợ ra nhà quản trang ở nghĩa trang địa phương tìm, khi phá khóa bà vô cùng bàng hoàng khi thấy người chồng tử vong từ bao giờ trong tư thế treo cổ. 

Ngày 11/6, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến ông Kiều Trọng N. (SN: 1963, trú tại xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ) chết trong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang địa phương. Ông N. vốn là quản trang của nghĩa trang nơi xảy ra vụ việc.
Vo that kinh thay chong quan trang chet treo co o Ha Noi
 Căn phòng quản trang nơi phát hiện thi thể ông N.

Hiệu trưởng trường tiểu học chết trong tư thế treo cổ

Chiều ngày 26/3, nhiều đồng nghiệp và người thân bàng hoàng khi hay tin thầy Trịnh Đình H., hiệu trưởng một trường tiểu học tại phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, sau buổi sáng làm việc tại trường về, đến trưa thầy H. nhờ vợ đưa con đi học (thông thường hàng ngày thầy H. đưa).