Vợ thất kinh thấy chồng quản trang chết treo cổ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Gần 1 tuần không thấy chồng về nhà, người vợ ra nhà quản trang ở nghĩa trang địa phương tìm, khi phá khóa bà vô cùng bàng hoàng khi thấy người chồng tử vong từ bao giờ trong tư thế treo cổ. 

Ngày 11/6, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến ông Kiều Trọng N. (SN: 1963, trú tại xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ) chết trong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang địa phương. Ông N. vốn là quản trang của nghĩa trang nơi xảy ra vụ việc.
Vo that kinh thay chong quan trang chet treo co o Ha Noi
 Căn phòng quản trang nơi phát hiện thi thể ông N.
Vụ việc quản trang treo cổ được người dân địa phương phát hiện vào khoảng 14h45 ngày 10/6.
Trước đó, sau 5 ngày không thấy ông N. trở về nhà, bà L.T.D. - vợ của ông N. cùng mọi người đi tìm nhưng mãi không thấy. Tiếp đó, bà D. ra nghĩa trang nhưng căn nhà quản trang cũng đã khóa phía trong, gọi không thấy ai trả lời.
Bà D. đã kêu người dân ra phá khóa giúp và phát hiện ông N. chết trong tư thế treo cổ.
Vo that kinh thay chong quan trang chet treo co o Ha Noi-Hinh-2
 Vụ việc xảy ra khiến người dân địa phương hoang mang.
Tiếp nhận tin báo Công an xã Sen Chiểu đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo công an huyện Phúc Thọ.
Theo người dân địa phương, ông N. thường xuyên uống rượu và đi khỏi nhà nhiều ngày nhưng chủ yếu ở lại nhà quản trang.

Hà Nội: Thực hư chuyện chính quyền dời mộ tập thể không báo cho thân nhân?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo xã Thanh Liệt (Hà Nội) cho rằng, mộ tập thể 60 liệt sỹ là vô danh không xác định được thân nhân. Những người cho là người thân của các liệt sỹ họ tự nhận và tự ý đến thắp hương, không thông báo cho chính quyền xã biết.

Dư luận những ngày qua nóng “hầm hập” trước thông tin chị Nguyễn Thị Thúy Ngần (SN 1978, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng mai, TP Hà Nội) lên mạng xã hội chia sẻ việc ngôi mộ tập thể 60 cán bộ, nhân dân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại nghĩa trang thôn Vực (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) bỗng dưng “biến mất” một cách bất thường. Trong khi nhiều "người thân" của các liệt sỹ lại “không được thông báo”?
Khu vực ngôi mộ chôn tập thể 60 cán bộ, nhân dân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đó, chỉ còn lại đất đá.
 Khu vực ngôi mộ chôn tập thể 60 cán bộ, nhân dân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đó, chỉ còn lại đất đá.

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai chết trong tư thế treo cổ

Đi mua đồ ăn sáng về, người mẹ bàng hoàng khi phát hiện thi thể con trai mình là anh H. (Nghệ An) chết trong tư thế treo cổ trong nhà.  

Ngày 20/5, thông tin từ UBND phường Hà Huy Tập, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một người tử vong trong tư thế treo cổ.