Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà người dân ở Thái Nguyên

Một bé gái khoảng 3 tháng tuổi bỏ rơi trước cửa nhà người dân kèm một số vật dụng và lời nhắn "vì hoàn cảnh gia đình mà tôi không thể lo cho cháu được...".

Ngày 18/11, UBND xã Cổ Lũng (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) xác nhận thông tin về việc bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà người dân trên địa bàn xã.
Trước đó, đêm 14/11/2021, một bé gái 3 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân tại xóm Đồi Chè (xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).
Be gai 3 thang tuoi bi bo roi truoc nha nguoi dan o Thai Nguyen
Bé gái khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi. 
Khi được phát hiện, bên cạnh cháu bé có một số vật dụng như túi đựng quần áo, bỉm, 1 sữa bột, 1 lọ thuốc kèm lời một tờ giấy có ghi nội dung: "Vì hoàn cảnh gia đình mà tôi không thể lo cho cháu được, tôi mong anh chị hãy nuôi cháu, yêu thương và cho cháu cuộc sống tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cháu sinh ngày 15/8/2021".
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo về việc tìm cha mẹ cho trẻ bị bỏ rơi đồng thời giao cho Trạm y tế xã Cổ Lũng tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe cho cháu bé.
Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Lũng, hiện nay đã có gia đình xin nhận cháu bé làm con nuôi nhưng phải đợi sau 7 ngày liên tục kể từ khi phát đi thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ hoặc thân nhân cháu bé bị bở rơi trước cửa nhà dân đến nhận thì chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục khai sinh cùng những thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Bé trai sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị bỏ rơi dưới hố ga

Nguồn: VTV 24.

Cô gái bạch tạng bị bỏ rơi từ bé lớn lên nổi tiếng không ngờ

Thông qua sức ảnh hưởng của mình, Tuyết Lê muốn mọi người có một cái nhìn khác về những người mắc bệnh bạch tạng.

Xueli (Tuyết Lê) là một cái tên có ý nghĩa rất đẹp, nó được đặt tên cho một cô gái mắc bệnh bạch tạng ở Trung Quốc. Cách đây 16 năm, Tuyết Lê được một trại trẻ mồ côi nhận nuôi và dần dần khiến cả thế giới thay đổi cái nhìn về những người mắc bệnh bạch tạng. Có thể nói rằng, cô là người tiên phong mang lại tiếng nói cho những người có ngoại hình dị biệt, không ngừng ước mơ và chạm tay đến nghề người mẫu.

Hành trình phá án: Phát súng oan nghiệt để 75 lỗ trên mặt Công an viên

Một Công an viên hy sinh vì bị kẻ xấu dùng súng tự chế sát hại. Toàn bộ vụ án ghê rợn này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Phat sung oan nghiet de 75 lo tren mat Cong an vien

Theo hồ sơ vụ án, Chè Văn Cu và Chè Văn Sung là anh em ruột (cùng trú tại thôn Phiên Mựt, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La) thường xuyên mua bán ngô cho nhau. Đến đầu năm 2010, Sung mua chịu ngô của em trai, Cu đồng ý cho anh nợ tiền. Tuy nhiên, số tiền nợ cứ lần lượt bị Sung khất lần. Nhiều lần đòi không được, Cu bức xúc đến nhà anh trai gây sự và bắt nợ chiếc xe máy Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Hanh trinh pha an: Phat sung oan nghiet de 75 lo tren mat Cong an vien-Hinh-2
 Hai anh em lời qua tiếng lại, Công an xã phải đứng ra giải quyết. Anh Lường Văn Q. và tổ công tác của Công an huyện Quỳnh Nhai đã tiến hành thu giữ chiếc xe Cu chiếm đoạt của Sung. Sau đó Chè Văn Cu đã bị xử lý, trả lại xe máy cho anh trai nhưng Sung nhất quyết không nhận. Chiếc xe Sung mua với giá 4 triệu đồng từ năm 2006 nhưng anh ta bắt em trai mình phải trả 9 triệu đồng.

Xót xa số phận những đứa trẻ bị bỏ rơi và lá thư chua xót của người mẹ

Mặc dù pháp luật Việt Nam đã có quy định cha mẹ không được bỏ rơi con cái, nhưng việc đau lòng ấy vẫn liên tục xảy ra. Do vậy không ít người lo lắng cho số phận và cuộc sống sau này của những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi