Bé 13 tuổi bị bố đánh bầm mông, rướm máu phải nhập viện

Quá tức giận khi nghe tin con trai ăn cắp, người bố đánh con trai 13 tuổi tới mức bầm mông, rướm máu khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót thương.

Vài giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh cậu bé Tạ Văn Long (13 tuổi, quê ở xóm Nguyễn, thị trấn Hương sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) trong tình trạng phải nhập viện vì bị bầm và rướm máu ở mông.
Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự bàng hoàng, xót thương trước cảnh cháu bé bị đánh quá tàn bạo. Thậm chí, nhiều người bày tỏ sự nghi ngại và không tin có người bố đối xử với con mình như thế.
Hình ảnh bé Tạ Văn Long bị bố đánh bầm mông khiến nhiều người không khỏi xót thương.
Hình ảnh bé Tạ Văn Long bị bố đánh bầm mông khiến nhiều người không khỏi xót thương. 
Tuy nhiên qua xác minh vụ việc bố đánh con trai 13 tuổi trên, người đánh cháu Long đúng là bố đẻ Tạ Văn Linh (xóm Nguyễn, Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).
Anh Linh cho biết, chiều ngày 6/10, vì quá bực tức khi nghe tin con ăn cắp tiền nên đã đánh con và con anh đã phải nhập viện sau đó. Anh Linh kể: “Cô hiệu trưởng gọi cho tôi nói là con ăn cắp cặp của thầy giáo và một chiếc xe đạp. Nghe tin, tôi lập tức về Thái Nguyên, đi tìm thì thấy con đang chơi điện tử trong quán. Sau đó tôi đã đánh con một trận”.
Vì làm ăn xa nên 1-2 tháng, anh Linh mới về thăm con một lần và cho Long sống cùng bà nội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Long thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và trộm cắp vặt. Anh Linh cho biết dù rất thương con nhưng vì con quá hư nên anh đã không thể kiềm chế được.
Anh Linh cũng cho biết, sau khi hình ảnh cháu Long được phát tán trên mạng xã hội, công an huyện Phú Bình cũng đã triệu tập anh lên để lấy lời khai.
 
Chiều 7/10, trao đổi với PV, ông Dương Viết Hòa, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, lãnh đạo thị trấn đã trực tiếp đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của cháu Long. Đồng thời, công an huyện, thị trấn cũng đã mời anh Linh làm tường trình về việc này.
Theo ông Hòa, cháu Long có hoàn cảnh khá đặc biệt khi bố mẹ ly hôn đã nhiều năm nay.
Ông Hòa cho biết, khi thấy bố thì cháu Long bỏ chạy. Sau khi bắt được con, bố cháu đã dùng thanh tre đánh vào mông, gây nên những vết thương đó.
Hiện sức khỏe của cháu Long đã ổn định, qua kết luận chỉ bị thương ở phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng và đang được điều trị tại bệnh viện huyện Phú Bình.
“Chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc, đồng thời xử lý hành vi của anh Linh theo đúng quy định của pháp luật”, ông Hòa nói.

CSGT Bắc Giang tóm gọn nửa tấn gỗ sưa quý hiếm

(Kiến Thức) -Tổ công tác CSGT Bắc Giang đã phát hiện một đối tượng vận chuyển 500 kg gỗ sưa quý được giấu kỹ trong xe ô tô Transit lưu thông hướng Hà Nội – Lạng Sơn.

Thông tin về vụ việc, vào khoảng 2h sáng ngày 7/10/2016, tại quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), tổ tuần tra kiểm soát phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện chiếc xe ô tô Transit BKS 29B-08319 chạy hướng Hà Nội – Lạng Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn.
CSGT Bac Giang tom gon nua tan go sua quy hiem
 Chiếc xe ô tô Transit BKS 29B-08319 chạy hướng Hà Nội – Lạng Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Hình ảnh bắt nghi phạm 9x cứa cổ tài xế taxi trong đêm

Theo một nhân chứng khác tại hiện trường, có vẻ như tên cướp đã giả làm khách để bắt taxi, sau đó thực hiện hành vi cướp của giết người.

Hinh anh bat nghi pham 9x cua co tai xe taxi trong dem
 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án sát hại tài xế taxi trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ vào đêm 6/10.