Bắt nhóm đối tượng chém lìa tay người ở quán cafe

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn trước đó tại tiệc cưới, nhóm bạn của Tiến thấy nhóm Đức Anh đang ngồi uống cà phê nên đã vác mã tấu lao vào chém tới tấp, trong đó có 1 người bị chém gần lìa tay.

Ngày 28/1, công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã bắt 4 nghi can trong vụ hỗn chiến khiến 6 người nhập viện, trong đó có 1 người bị chém đứt gần lìa cánh tay.

Các nghi can gồm: Nguyễn Văn Cảnh (29 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi, trú xã Tân Lâm), Bạch Tiến Phát (19 tuổi) và Vũ Xuân Phước (22 tuổi).

Bat nhom doi tuong chem lia tay nguoi o quan cafe
 4 nghi can tại công an.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can này khai nhận, trước đó, Nguyễn Văn Tiến mâu thuẫn với Vũ Đức Anh tại một tiệc đám cưới. Do vậy, tối 26/1, khi thấy nhóm của Đức Anh đang uống cà phê nên lao vào đánh, chém để trả thù

6 người bị chém gồm: Bùi Phương Nam (18 tuổi) và Trần Văn Duy (20 tuổi), Phạm Ngọc Thanh (22 tuổi), Vũ Đức Huỳnh (19 tuổi), Vũ Đức Anh (23 tuổi), Trần Thái Nguyên (19 tuổi) bị thương nặng được đưa đến bệnh viện Đa khoa  II Lâm Đồng để cấp cứu. Trong đó, Thanh bị chém gần lìa tay

Vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Va chạm giao thông, hẹn nhau hỗn chiến làm một người chết

(Kiến Thức) - Sau va chạm giao thông hai thanh niên hẹn nhau giải quyết nhưng không quên rủ theo bạn, trong lúc hỗn chiến một người chết do bị đâm nhiều nhát.

Ngày 17/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị hại trong một vụ án giết người. Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1998), Trần Hồng Quân (SN 1987) và Lê Ngọc Quy (SN 1993, đều trú tại thôn Văn Quán, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội).
Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 11/2014, Quy xảy ra va chạm giao thông với anh Lê Viết Hảo (SN 1996). Hai người đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Đến tối ngày 11/12/2014, Hảo rủ nhóm bạn, có anh Nguyễn Văn Thật (SN 1995, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) đến tìm Quy để nói chuyện. Quy cũng rủ thêm Tuấn, Quân đến điểm hẹn và hỗn chiến.

Tranh chỗ bán gia cầm, hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng

(Kiến Thức) - Dù khu vực buôn bán là tự phát, đồng thời kinh doanh gia cầm không qua kiểm dịch nhưng các đối tượng vẫn tranh giành nhau, dẫn đến hỗn chiến gây hỗn loạn.

Chiều nay 8/8, trao đổi với PV Kiến Thức liên quan đến vụ hỗn chiến gây hỗn loạn khu vực, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Phạm Ngọc Sơn (38 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) do có hành vi dùng kéo đâm Phạm Ngọc Tú (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM).
Tranh cho ban gia cam, hai nhom hon chien kinh hoang
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến vì tranh giành chỗ bán gà lậu. 
Thông tin ban đầu vụ hỗn chiến kinh hoàng, sáng cùng ngày, Sơn mang gà ra bán ở chợ tự phát trên đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp. Ít phút sau, Tú và một nam thanh niên khác đến gây sự rồi đánh Sơn vì cho rằng anh này giành chỗ bán gà của mình.

Nguyên nhân “gây sốc” khiến 30 thanh niên hỗn chiến trên đường phố TPHCM

(Kiến Thức) - Chỉ vì ăn thua chuyện đá gà ăn tiền, hai nhóm đối tượng đã rủ theo hàng chục thanh niên mang súng bắn đạn bi, cùng nhiều hung khí gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố TPHCM giữa ban ngày.

Sáng 23/4, thông tin thêm với PV Kiến Thức vụ việc 30 thanh niên hỗn chiến trên đường phố, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục triệu tập hàng loạt người liên quan giữa 2 băng nhóm giang hồ.
Nguyen nhan “gay soc” khien 30 thanh nien hon chien tren duong pho TPHCM
PC45 và Công an quận 3, TP HCM đã bắt được nhiều đối tượng trong vụ dùng súng, mã tấu gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phường 14, quận 3.