
Những bức hình của nhiếp ảnh gia Pascal Montagne hé lộ một góc nhìn mới về cuộc sống thường nhật ở Iran những năm trước. Trong ảnh: Các cô gái Iran cười tươi khi chụp ảnh "tự sướng". (Nguồn ảnh: BP)

Một nữ sinh ngồi học bài.

Bé gái chơi nhảy dây ở nhà trong khi người mẹ đọc sách.

Một bé gái Iran đi mua kẹo.

Lăng Imam Zadeh Saleh, ở phía bắc của thủ đô Tehran.

Bên trong một quán cà phê ở Tehran với bầu không khí của thập niên 70.

Mạng xã hội và Internet phổ biến ở quốc gia này.

Người đàn ông giặt thảm ở Isfahan.

Bên trong tàu điện ngầm ở Tehran có khoang dành riêng cho phụ nữ.

Hai cha con cùng mọi người cầu nguyện trong một nhà thờ Hồi giáo ở Iran.

Mọi người đứng trước một cửa hàng bán đồ trang sức ở thủ đô Tehran.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tại sao Nauru trở thành quốc gia có nhiều người "béo" nhất thế giới?