Bắt nghi phạm chém vợ rơi xuống sông rồi gọi con về vớt xác

Cơ quan công an Cần Thơ đã bắt giữ nghi phạm dùng búa chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân rơi xuống sông tử vong.

Liên quan đến vụ ghen tuông rồi dùng búa chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân rơi xuống sông tử vong, diễn biến mới nhất, Cơ quan CSĐT TP Cần Thơ xác nhận đang tạm giữ nghi phạm Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).
Thiện là nghi phạm giết vợ bà Cao Thị Nga (51 tuổi - vợ Thiện) làm nghề đưa đò.
Nghi phạm Thiện
Nghi phạm Thiện 
Theo công an, sau khi giết vợ, nghi phạm Thiện lẫn trốn ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Ông này bị công an bắt giữ vào rạng sáng nay. Khi ấy, Thiện có ý định lao đầu vào xe tải đang chạy trên đường để tự tử nhưng được công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Trước đó, rạng sáng 23/5, Thiện xảy ra cự cãi với vợ. Lúc này, nghi phạm dùng búa chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt khiến nạn nhân rơi xuống sông tử vong.
Sau khi gây án, nghi phạm gọi điện cho con ruột nói: “Cha giết mẹ rồi, con về vớt xác lên”.
Chiếc đò nơi bà Nga bị chồng sát hại
Chiếc đò nơi bà Nga bị chồng sát hại 
Sau đó, ông này bỏ trốn. Các con của bà Nga về đến nơi thì phát hiện dưới chiếc đò mà mẹ ruột dùng để đưa khách hàng ngày có nhiều vết máu và cây búa.
“Chúng tôi lặn kiếm nhiều giờ liền nhưng không tìm thấy xác mẹ”, anh Đ. con trai lớn của nạn nhân đau buồn nói.
Đến sáng 23/5, ông Lê Văn Duyên (ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai), làm nghề lái đò phát hiện thi thể bà Nga nổi gần đám lục bình nên báo công an.
Theo người dân, ông Thiện có tính hay ghen tuông, đặc biệt là khi thấy vợ hay nói chuyện với khách đưa đò.
Mới đây, ông Thiện và bà Nga đã nộp đơn ly hôn nhưng toà chưa giải quyết thì nghi phạm đã sát hại vợ.

ĐB Lưu Bình Nhưỡng: Người nợ thuế đã chết thì người kế thừa phải nộp

(Kiến Thức) - ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, một số người nợ thuế đã chết, thì tôi có kiến nghị là đề nghị rà soát để xác định rõ là người chết thì người thừa kế vẫn phải nộp, vì theo quy định của Luật Thừa kế thì không phải chết có nghĩa là đã hết nghĩa vụ…

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội ngày 26/5, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng, công tác thu ngân sách vừa qua đã có sự chuyển biến rất tích cực.
Đáng chú ý, đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng nói rằng: “Về vấn đề một số người nợ thuế đã chết, thì tôi có kiến nghị là đề nghị rà soát để xác định rõ là người chết thì người thừa kế vẫn phải nộp”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dự kiến bị chất vấn về BOT

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nằm trong danh sách dự kiến chất vấn, trung tâm là vấn đề BOT. Chủ tịch Hà Nội và TP.HCM cũng có thể lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội - Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội - Ảnh: VIỆT DŨNG 
Dự kiến các nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 5 vừa được Tổng thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong các ngày 4, 5 và 6-6.

Bé gái 15 tuổi run rẩy kể lại phút kinh hoàng bố đâm mẹ

(Kiến Thức) - Đang ngồi chơi trên gác, nghe tiếng kêu cứu thất thanh, bé gái 15 tuổi chạy xuống dưới nhà thì bàng hoàng chứng kiến cảnh người mẹ ôm vết thương và cố chống cự trước chồng cũ đang dùng kéo tấn công.

Liên quan đến vụ việc chồng cũ dùng kéo đâm vợ nguy kịch xảy ra trên phố Bạch Mai (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào tối ngày hôm qua (16/5), trưa nay, trao đổi với PV, em Phạm H. N. (15 tuổi) vẫn rất hoang mang, run sợ khi nghĩ lại giây kinh hoàng bố đâm mẹ. Em N. cảm thấy thương mẹ rất nhiều nhưng không biết làm như thế nào.
Theo lời của em N. tối ngày 16/5, bố em mang một ít dưa hấu sang cho ba chị em N (N. với một chị gái, cùng em trai 6 tuổi). Tiếp đó, bố em N. giả vờ nhờ con gái cả (chị của N.) đi mua thẻ điện thoại, còn em ngồi trên tầng 3 của ngôi nhà.