Bật khóc với những gì nhìn thấy khi bất ngờ tới thăm chồng tương lai

Hơn một tuần nay, mỗi lần gọi điện cho Thành, anh ấy luôn nói công việc bận rộn và cúp máy. Hẹn đi chơi thì ảnh bảo phải tăng ca, không thể đi được.

Tuy Thành không có ngoại hình hấp dẫn nhưng lại rất khéo nói và có công việc tốt. Vì vậy sau khi yêu nhau một năm, tôi quyết định đồng ý với lời cầu hôn của anh và chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau.

Hơn một tuần nay, mỗi lần gọi điện cho Thành, anh ấy luôn nói công việc bận rộn và cúp máy. Hẹn đi chơi thì ảnh bảo phải tăng ca, không thể đi được.

Thấy bạn trai có nhiều biểu hiện lạ, tôi rất nghi ngờ. Vì vậy đã đến thăm anh đột ngột. Tôi vô cùng sốc khi thấy anh tiều tụy nằm trên giường, người gầy ốm nhìn như đang mắc bệnh nan y. Có một tuần không gặp mà râu tóc mọc lởm chởm như già đi cả 10 tuổi.

Tôi vừa khóc vừa hỏi anh tại sao ra nông nỗi này? Anh cũng khóc và cầm tay tôi nói chia tay, anh không muốn liên lụy đến tôi. Hỏi mãi cuối cùng Thành cũng chịu nói là đang nợ người ta 3 tỷ, do chơi chứng khoán lỗ.

Tuần sau là trả cả gốc lẫn lãi, nếu không trả thì không xong với bọn chúng. Tôi bảo có thể bán ngôi nhà đi để trả. Thành nói ngôi nhà là của người quen cho ở nhờ, vì sĩ diện anh ấy đã khoe là của bản thân.

Bat khoc voi nhung gi nhin thay khi bat ngo toi tham chong tuong lai

Ảnh minh họa.

Anh bảo suốt một tuần nay đã nghỉ việc, chán chẳng thiết sống nữa, ngày nào cũng ăn mì tôm và uống nước cầm hơi. Anh tự hủy hoạn bản thân mình mỗi ngày. Số nợ đó là một khoản tiền không nhỏ, tuy tôi không có nhưng bố mẹ tôi có thể giúp.

Tôi về nhà, nói với bố mẹ là đã mang bầu với Thành, mà anh ấy đang nợ nần đến 3 tỷ, rất mong được hai người cứu giúp. Thế nhưng bố mẹ lại cấm tôi qua lại với Thành, còn con không có bố cũng được. Mẹ tôi không chấp nhận được người con rể nợ ngập đầu như Thành.

Tôi nói, anh ấy còn trẻ, đang trong giai đoạn khởi nghiệp, nợ nần cũng là chuyện bình thường. Tương lai anh ấy sẽ tốt đẹp hơn. Phải cho anh ấy cơ hội làm lại cuộc đời chứ?

Nói mỏi miệng bố mẹ không giúp và cấm tôi qua lại với Thành. Tôi muốn dùng uy tín vay bạn bè anh em mỗi người một ít tiền để giúp anh vượt qua khó khăn. Theo mọi người tôi có nên làm thế không?

Tôi thấy thương anh hàng xóm khi biết rõ bí mật của anh ấy

Từ sau lần bị bệnh, tôi càng cảm thấy mến anh hàng xóm hơn. Nhưng khi tôi có ý định tiến xa hơn thì anh ấy tiết lộ bí mật thầm kín.

Phi là hàng xóm mới của tôi, anh đến sống cạnh phòng tôi từ 3 tháng nay. Nhìn nước da của anh ngăm đen, quần áo luôn dính nhiều bụi bẩn nên tôi thấy không thiện cảm lắm.

Mấy lần đầu chạm mặt tôi, anh thường nở nụ cười toe toét, còn tôi cảm thấy khó chịu và muốn né tránh anh. Về sau, anh như hiểu được thái độ của tôi, không muốn làm quen nên cũng hạn chế chạm mặt tôi.

Lần đầu tiên gặp em chồng, tôi hốt hoảng khi biết đó là ai

Cuối cùng, chính sự chân tình của tôi đã khiến tôi gặp may mắn. Nếu như tôi không thật lòng với nhà chồng, được mẹ chồng yêu quý, có lẽ, tôi đã mất đi tất cả.

Tôi đã đi qua một chặng đường đời để cuối cùng gặp được người đàn ông mình yêu và cũng yêu thương mình thật lòng.

Ngày anh cầu hôn, tôi mừng rơi nước mắt. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng câu nói "Anh yêu em, làm vợ anh nhé" cũng được nói ra. Tôi chỉ muốn dựa vào anh, dựa vào người đàn ông này cả đời để không phải mệt nhọc với những bon chen ngoài kia.

Cà muối và lý do nhiều năm tôi không về quê vợ dịp 30/4

Gần 10 năm rồi tôi không về quê vợ dịp 30/4 và các dịp nghỉ dài khác. Chỉ có ngày Tết, tôi về một ngày để chiều lòng vợ nhưng rồi lại đi ngay.

Vợ tôi cũng không dám nói gì dù trong lòng cũng hậm hực. Nhiều năm nay tôi coi đó là chuyện bình thường và buộc vợ phải chấp nhận. Tôi cũng không cấm cản vợ về thăm bố mẹ mình.

Việc mua quà biếu xén, biếu tiền hay làm bất cứ việc gì cô ấy thích, tôi cũng không hề bận tâm.