Bắt khẩn cấp ba đối tượng cản trở xe cứu thương

(Kiến Thức) - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng hành hung, ngăn cản lái xe cứu thương đưa người chết về quê.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Hiệp (35 tuổi, ngụ số 39 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm), Nguyễn Văn Tùng (34 tuổi, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng, đang tạm trú ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ), Cù Chí Quang (tức Tuấn, 38 tuổi, ở Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bat khan cap ba doi tuong can tro xe cuu thuong
Ba đối tượng tại cơ quan công an.
Trước đó, khoảng 19h30 ngày 23/3, anh Nguyễn Hữu Thông (sinh năm 1986, trú tại Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An, là nhân viên Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Nghệ An) lái xe chở bệnh nhân đã tử vong từ phòng cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức để về Nghệ An thì bảo vệ của bệnh viện là Phạm Thế Phương (37 tuổi, ở tổ 45 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hỏi giấy ra viện và thu tiền phí xe ra vào viện.
Anh Thông đưa cho Phương xem giấy báo tử và 20.000 đồng tiền phí để xe ô tô trong bệnh viện. Phương tỏ thái độ không bằng lòng nhưng vẫn cầm tiền và cho anh Thông qua. Hiệp và Tùng vừa đi uống rượu về đến cổng viện, thấy anh Thông trả thiếu tiền cho bảo vệ nên Hiệp nói: “Có mấy chục bạc trả cho người ta đi rồi đi”. Anh Thông ngồi trên xe nói lại: “Người chết rồi đòi tiền gì nữa. Tôi làm ở đây 5 năm rồi, anh em có gì tạo điều kiện cho nhau”. Hiệp nói lại: “Tao làm ở đây 25 năm rồi”.
Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại, anh Thông điều khiển xe để đi ra ngoài thì Hiệp xông vào tát, nhưng anh Thông giữ được tay, kéo vào trong cabin xe. Lúc này, Nguyễn Văn Tùng và Cù Chí Quang là bạn của Hiệp đang đứng ở đó, thấy vậy cũng xông vào chửi anh Thông.
Quang cầm mũ bảo hiểm đập, nhưng anh Thông tránh được, giật được mũ và ném trả ra ngoài. Tùng thấy vậy cũng xông vào chửi bới, gây gổ với Thông và những người trên xe. Trong lúc gây gổ, Tùng làm vỡ gương chiếu hậu bên trái của xe cấp cứu.
Lúc này, đồng chí Đào Duy Nam (20 tuổi, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) là cảnh sát bảo vệ bệnh viện đã vào can thiệp, yêu cầu tất cả vào phòng bảo vệ để gọi Công an phường Hàng Bông đến giải quyết. Tuy nhiên, lợi dụng lúc đông người, Hiệp, Tùng và Quang trốn mất. Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh và triệu tập 3 đối tượng: Hiệp, Tùng, Quang về trụ sở để làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận kiểm điểm về hành vi gây rối trật tự công cộng. Anh Thông bị đánh, bị thương tích không đáng kể nên không khởi kiện các đối tượng.

3 công an xã bắt người trái pháp luật bị khởi tố

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 công an xã do bắt giữ người trái pháp luật.

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngày 21/3 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Ngọc Sơn (35 tuổi, công an viên xã Kỳ Văn), Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi) và Cao Ngọc Thảo (36 tuổi), công an cơ động xã do bắt giữ người trái pháp luật.
3 cong an xa bat nguoi trai phap luat bi khoi to
Bàn thờ và di ảnh của anh Nguyễn Văn Tình tại nhà. Ảnh: Văn Định.

Lời khai rợn người của con nghiện khống chế vợ bạn

(Kiến Thức) - Mặc dù lực lượng công an khuyên can nhưng Thành không chấp hành và còn đe dọa nếu công an đến gần sẽ cắt cổ chị Hương và tiếp tục khống chế chị Hương. 

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) vận động được đối tượng Đinh Hiếu Thành (SN 1972, ở Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – HN), kẻ đã dùng dao gây thương tích và khống chế chị Nguyễn Thị Hương (SN 1965) tại Phòng 204E1 – Tập thể Thanh Xuân Bắc vào ngày 23/3 vừa qua, lời khai kinh hoàng của đối tượng Thành tại cơ quan điều tra đã khiến nhiều người nổi gai ốc.
Tại cơ quan công an, đối tượng Thành khai nhận : “Vào 14h ngày 23/3, tôi đang ngồi uống nước ở đầu E1 – Tập thể Thanh Xuân Bắc thì bà Hồng (mẹ của anh Ngô Anh Tuấn, SN 1969, trú tại P 204E1 – Tập thể Thanh Xuân Bắc) có gọi tôi lên phòng ở địa chỉ trên để can ngăn anh Tuấn và vợ là chị Nguyễn Thị Hương. Tôi chạy lên đến nơi thì chị Hương chửi tôi là “thằng nghiện đểu”, tôi liền nói “Nếu mày không phải vợ anh Tuấn thì tao đánh chết mày”. Nói xong tôi kéo anh Tuấn xuống tầng 1 uống nước và rủ anh Tuấn đi chơi. Tôi chạy lên nhà anh Tuấn để lấy giúp anh Tuấn quần áo thì gặp chị Hương nằm trên giường và nói với tôi “không phải nhà mày, mày cút đi”. Chị Hương không cho tôi lấy đồ gì đi nên tôi xuống dưới nói chuyện với anh Tuấn và có ý định quay lại đánh dằn mặt chị Hương. Tôi đi qua cửa hàng bán thịt lợn ở khu tập thể thì nhìn thấy 2 con dao bầu để ở gầm bàn. Do không có ai nên tôi đã tự ý lấy 2 con dao đó. Tôi cầm dao đi lên phòng 204E1 của chị Hương, tôi gạt bà Hồng ra ngoài vì sợ bà Hồng va phải dao”,