Bắt giữ 2 người liên quan vụ trộm trái châu 100 năm tuổi ở Lăng Ông Bà Chiểu

(Vietnamdaily) - Qua điều tra, công an đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến vụ trộm trái Châu gần 100 tuổi trị giá 350 triệu đồng ở Lăng Ông Bà Chiểu. 

Ngày 14/9, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thọ (SN 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và đối tượng Trần Hiền Sĩ (SN 1990, ngụ quận Tân Phú) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 3/9, Công an phường 1, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của Ban quản lý Lăng Lê Văn Duyệt có địa chỉ số 1 đường Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh về việc trên nóc Bia Đình trước phần mộ Lăng Lê Văn Duyệt bộ “Lưỡng long tranh châu” bị mất trái châu làm từ chất liệu đất nung, tráng men.

Bat giu 2 nguoi lien quan vu trom trai chau 100 nam tuoi o Lang Ong Ba Chieu
 Trái Châu bị trộm.

Nhận tin, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng Thọ là người đã trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu vào lúc 0h10 phút ngày 29/8. Sau đó, Thọ đã bán cho Sĩ với giá 13 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Sĩ, công an thu giữ 1 bộ Hỏa Châu, 1 bình Hồ Lô, 1 bông hoa bằng gốm sứ. Ngoài ra, tại nhà Sĩ còn có khoảng 155 đồ vật sành, sứ, gốm không rõ nguồn gốc.

Sĩ khai mua 1 bộ Hỏa Châu, 1 bình Hồ Lô, 1 bông hoa bằng gốm sứ của Thọ vào khoảng giữa tháng 8/2020 với giá 2,8 triệu đồng. Số đồ vật này Thọ lấy trộm ở một ngôi chùa ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bat giu 2 nguoi lien quan vu trom trai chau 100 nam tuoi o Lang Ong Ba Chieu-Hinh-2
 Công an bàn giao trái châu gần 100 tuổi trị giá 350 triệu đồng cho quản lý Lăng Ông.

Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giám định, xác định giá trị ban đầu của trái Châu trị giá khoảng 350 triệu đồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, trái Châu đã được trao trả cho Ban quản lý Lăng Ông Bà Chiểu để gắn vào vị trí cũ. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, Lăng Lê Văn Duyệt có tên là Thượng Công miếu, tục gọi là Lăng Ông, là khu đền mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832). Hiện Lăng tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, có cổng Tây tại số 126 đường Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh.

Do vị trí Lăng Ông nằm ở khu vực Bà Chiểu nên người dân quen gọi chung Lăng Ông Bà Chiểu (tức là "Lăng Ông ở Bà Chiểu") để chỉ khu vực này.

Trước năm 1975, tuyến đường chạy dọc theo phía Tây Lăng Ông (đoạn từ Lăng đến cầu Bông) mang tên đại lộ Lê Văn Duyệt.

Đến ngày 14/8/1975, đoạn này bị đổi tên vì nhập chung tên với đường Đinh Tiên Hoàng (phía quận 1).

Đến ngày 11/7/2020, sau 45 năm bị thay đổi tên, đoạn đường này được phục hồi tên cũ là đường Lê Văn Duyệt.

Hiệu trưởng dọa thiêu sống lãnh đạo ngành giáo dục

Sau nhiều tin nhắn điện thoại trao đổi qua lại với lời lẽ nặng nề thể hiện sự không đồng tình liên quan đến thi đua khen thưởng, một hiệu trưởng ở Quảng Bình được cho là đã nhắn tin dọa đổ xăng thiêu chết ông Phan Thanh Minh, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Chủ nhân của tin nhắn nghi của bà Đinh Thị Phương Nhạn, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Quảng Văn. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phan Thanh Minh thừa nhận có sự việc nói trên. Theo ông Minh, nguyên nhân dẫn đến việc ông nhận được tin nhắn trên liên quan đến thi đua khen thưởng.

Sự việc bắt nguồn từ việc ngành GD&ĐT thị xã Ba Đồn tổ chức bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Ba Đồn và ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020.

Vụ khống chế nữ nhân viên shop thời trang cướp tài sản: Kiếm tiền lo cho em trai đỗ đại học

(Vietnamdaily) - Bộ khai do cần tiền lo cho em trai vừa thi đậu đại học nên nảy sinh ý định đi cướp. 

Ngày 13/9, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cán và lệnh bắt tạm giam với Trần Văn Bộ (SN 1996, ngụ tỉnh Hà Giang, trú tỉnh Khánh Hoà) về hành vi “Cướp tài sản”.

Vu khong che nu nhan vien shop thoi trang cuop tai san: Kiem tien lo cho em trai do dai hoc
 Bộ tại cơ quan công an.

Loạt vụ án bí ẩn chưa có lời giải ở nước Mỹ

(VietnamDaily) - Một trong những vụ án bí ẩn chưa có lời giải ở nước Mỹ xảy ra cách đây hơn 40 năm. Vào ngày 1/12/1971, 3 người đàn ông được tìm thấy tử vong trên phố 1318 North LaSalle, bang Indiana, và thủ phạm đến nay vẫn là một ẩn số.

Loat vu an bi an chua co loi giai o nuoc My (2)
 Theo Insider, một kẻ đã đột nhập từ cửa sổ tầng hầm ngôi nhà của Jaclyn Dowaliby ở Midlothian, bang Illinois, vào năm 1988 và bắt cóc cô. Thi thể của Jaclyn được tìm thấy sau ngày cô bị bắt cóc khoảng một tuần. Tại hiện trường, một sợi dây thừng trong garage của gia đình Jackyn quấn quanh cổ nạn nhân. Cha mẹ Jaclyn sau đó bị đưa ra xét xử nhưng được tuyên trắng án vì không đủ bằng chứng kết tội. Ảnh: Một cảnh trong bộ phim "Gone in the Night". (Nguồn ảnh: Insider)

Loat vu an bi an chua co loi giai o nuoc My (2)-Hinh-2
Một trong những vụ án bí ẩn chưa có lời giải ở nước Mỹ xảy ra cách đây hơn 40 năm. Vào ngày 1/12/1971, 3 người đàn ông được tìm thấy tử vong trên phố 1318 North LaSalle, bang Indiana, và thủ phạm đến nay vẫn là một ẩn số. 

Loat vu an bi an chua co loi giai o nuoc My (2)-Hinh-3
 Steven Fisher, khi đó 20 tuổi, cùng bạn gái Melisa Gregory, 17 tuổi, đã bị đánh đến tử vong tại một trang trại phía tây bắc Newton, bang Iowa, vào năm 1983. Hơn 30 năm sau, vợ của Fisher bị buộc tội giết người cấp độ một. Tuy nhiên, cô được tuyên vô tội vào năm 2015.

Loat vu an bi an chua co loi giai o nuoc My (2)-Hinh-4
Năm 1970, Kelly Lynn Albright, khi đó 12 tuổi, mất tích và được tìm thấy tử vong tại một cách đồng ở Reno, bang Kansas. Bé gái đã bị tấn công tình dục và đâm 18 nhát dao. Glenn Davis, một người bạn của gia đình Kelly, là nghi phạm vụ án nhưng lại có bằng chứng ngoại phạm. Sau khi bị kết tội hành xử không đứng đắn với một đứa trẻ trong vụ án khác vào năm 1995, Davis chết trong tù trước khi nhà chức trách có thể thẩm vấn ông ta một lần nữa về vụ án Kelly. 

Loat vu an bi an chua co loi giai o nuoc My (2)-Hinh-5
 Vào ngày 27/10/1961, Betty Gail Brown, 19 tuổi, được tìm thấy tử vong do bị siết cổ đến chết trong xe hơi của cô trước tòa nhà Old Morrison của Đại học Transylvania ở Kentucky. Đến nay, thủ phạm sát hại Betty vẫn là một bí ẩn.

Loat vu an bi an chua co loi giai o nuoc My (2)-Hinh-6
 "Jennings Eight" chỉ vụ án 8 phụ nữ bị sát hại trong đầm lầy và kênh rạch xung quanh vùng Jennings, bang Louisiana, trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2009. Được biết, các bằng chứng đã bị mất trong quá trình điều tra khiến vụ án này đi vào "ngõ cụt".

Loat vu an bi an chua co loi giai o nuoc My (2)-Hinh-7
 Vụ án mạng lâu nhất chưa tìm ra thủ phạm ở Maine là vụ sát hại Mary Catherine Olenchuk, 13 tuổi, vào năm 1970. Các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy Mary đứng cạnh chiếc xe do một người đàn ông khoảng 30 tuổi vào ngày 9/8/1970. Nạn nhân được tìm thấy tử vong vào ngày 22/8 trong một nhà kho ở Kennebunk với một sợi dây quanh cổ.