Bắt đối tượng sát hại người lái xe ôm để cướp tài sản ở Lạng Sơn

Dũng dùng tay siết cổ ông M đến tử vong, sau đó giấu thi thể và chiếm đoạt điện thoại, tiền mặt cùng xe máy của nạn nhân rồi mang đi tiêu thụ.

Ngày 24/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ thành công đối tượng Đặng Quang Dũng (SN 1992, trú tại thôn Vi Sơn, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

capture-6455.png
Đối tượng Đặng Quang Dũng bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, hồi 10h20 ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo từ Công an xã Tuấn Sơn (tỉnh Lạng Sơn) về việc người dân phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực đồi Lim, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (thôn Đồn Vang, xã Tuấn Sơn).

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông N.V.M (sinh năm 1959, trú tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh), hành nghề lái xe ôm. Trước đó, vào sáng ngày 22/7/2025, ông M được gia đình thông báo mất tích sau khi chở một khách từ xã Kép đi theo hướng Cầu Lường (Lạng Sơn). Người thân đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo; đồng thời khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy bắt nghi phạm. Chỉ sau khoảng 7 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến 17h15 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Bố Hạ, Công an xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) đã bắt giữ Đặng Quang Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực chợ Bố Hạ, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Quang Dũng khai nhận: sáng 22/7/2025, đối tượng thuê ông N.V.M chở từ xã Kép (tỉnh Bắc Ninh) đi về hướng tỉnh Lạng Sơn. Khi đến khu vực thôn Đồng Vang, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Dũng đã dùng tay siết cổ ông M đến tử vong, sau đó giấu thi thể và chiếm đoạt điện thoại, tiền mặt cùng xe máy của nạn nhân rồi mang đi tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.

Phát hiện thi thể tài xế xe ôm nghi bị sát hại ở Lạng Sơn

Người dân thôn Đồn Vang, xã Tuấn Sơn (huyện Hữu Lũng cũ), tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện một thi thể người đàn ông trên người có nhiều viết thương.

Ngày 23/7, thông tin từ UBND xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một tài xế xe ôm nghi bị sát hại. Theo thông tin ban đầu, thi thể được tìm thấy gần khu vực bãi tập xe của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, thuộc địa phận thôn Đồn Vang, xã Tuấn Sơn, giáp ranh với địa phận tỉnh Bắc Giang cũ.

4.jpg
Khu vực tìm thấy thi thể người lái xe ôm xấu số.

Lạc lối tình ái, người mẹ đơn thân xinh đẹp chết thương tâm

Trước những lời nói ngon ngọt của gã lưu manh, một người mẹ đơn thân xinh đẹp, có nghề nghiệp ổn định đã lạc lối trong men say tình ái và bị sát hại dã man.

4.jpg
Nhiều người từng ví, tình yêu mù quáng chẳng khác nào liều thuốc độc tự giết chết chính bản thân mình. Nhiều bi kịch tới từ những mối tình ngoài luồng, vụng trộm. Điều còn đọng lại sau mỗi vụ án tình là nỗi ám ảnh, day dứt của những người thân. Vụ án, người mẹ đơn thân xinh đẹp bị gã người tình lưu manh sát hại dã man, cướp tài sản ở Bắc Ninh vào năm 2014 là một câu chuyện buồn như vậy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
2.jpg
Theo hồ sơ vụ án, trong một lần đi hát thuê đám cưới, chị Nguyễn Thị T. (SN 1977, trú tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) tình cờ quen biết Đoàn Văn Phan (SN 1977, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài). Mặc dù đã có vợ con, nhưng trước vẻ đẹp mặn mà, cùng giọng hát trong trẻo của chị T., Phan như bị hút hồn, nên đã tìm cách tiếp cận làm quen. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Tiếng khóc nỉ non của trẻ con hé lộ vụ án kinh hoàng

Mặc dù đã có vợ con, Tuấn lại có quan hệ yêu đương với cô gái trẻ. Cần tiền để lên thăm "người yêu", gã đã đột nhập nhà dân cướp tài sản rồi ra tay sát hại nạn nhân.

capture-8273.png
Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm ngày 14/9/2013, vợ chồng ông T. ra sông Lô để nhấc vó tôm. Khi đi qua nhà con trai, ông T. thấy cánh cửa hé mở, phía trong có tiếng khóc nỉ non của trẻ con nên đi vào để kiểm tra. Tới chiếc giường ngủ, cả hai hoảng hốt khi thấy con dâu là chị Hoàng Thị Bích N (SN 1989, trú tại xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng) đã chết, trên người đầm đìa máu. Căn nhà của nạn nhân nằm sát bờ sông Lô, xung quanh khá vắng vẻ nên trước đó, không ai nhìn thấy hay biết bất cứ điều gì bất thường. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
capture-1010.png
Tại hiện trường, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, chị N tử vong chỉ với 1 nhát đâm duy nhất trên ngực, gây thủng tim. Đồ đạc bị xáo trộn, cánh cửa tủ bật tung khiến các điều tra viên nghĩ tới nguyên nhân trộm cắp tài sản. Thế nhưng, do nhà nạn nhân quá nghèo, tài sản trong nhà không có gì đáng giá nên kẻ trộm hầu như chẳng lấy được gì. Vào đêm xảy ra vụ án, anh T (chồng chị N) đi làm dưới tàu khai thác cát. Trong nhà chỉ còn chị N và hai con nhỏ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)