Bắt chú rể trốn truy nã tại đám cưới, cô dâu òa khóc

(Kiến Thức) - Khi đám cưới đang diễn ra, các trinh sát ập vào bắt giữ chú rể đang trốn truy nã khiến cô dâu òa khóc nức nở, người thân ngỡ ngàng.

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã tạm giữ Lê Viết Nguyên (25 tuổi) và Nguyễn Đình Đàn (24 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh. Cả hai bị Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo tài liệu điều tra, Nguyên là nghi can trong vụ án trộm cắp tài sản ở thị xã Bến Cát. Liên quan vụ án này, ba đồng phạm của Nguyên đều đã bị bắt giữ ngay sau đó. Riêng đối tượng Nguyên trốn truy nã và sống bằng nhiều nghề khác nhau.
Bat chu re tron truy na tai dam cuoi, co dau oa khoc
 Nguyên (bìa trái) và Đàn tại cơ quan điều tra.
Trước khi bị bắt, Nguyên làm nghề buôn bán khoai lang ở khu vực phường An Phú, thị xã Thuận An. Đàn là bạn đồng hương với Nguyên nhưng cũng là đối tượng bị truy nã vì cùng một đối tượng khác (đã bị bắt) đột nhập phòng trọ ở thị xã Bến Cát trộm tài sản.
Trưa 12/7, đám cưới Nguyên được tổ chức tại một nhà hàng ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhận được thông tin chú rể là nghi phạm đang bị truy nã, các trinh sát đã đến tìm hiểu.
Lúc này, sảnh đãi tiệc cưới của vợ chồng Nguyên với 23 bàn đều chật kín. Hầu hết khách mời là bạn bè, công nhân ở các khu công nghiệp gần đó. Xác thực chú rể chính là kẻ trốn truy nã nhưng các trinh sát không ập vào bắt ngay vì lúc này tiệc cưới vừa diễn ra, cô dâu và chú rể đang đi đến từng bàn nâng ly, nhận lời chúc mừng.
Bất ngờ hơn, khi tại một bàn tiệc khách thân quen của Nguyên, các trinh sát còn phát hiện thêm Đàn nên nhanh chóng bắt giữ cả hai đối tượng, cô dâu òa khóc trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Tướng công an giải mã cuộc điện thoại bất thường trong vụ thảm sát

(Kiến Thức) -  Trong khi Ái Linh và Tố Như bị khống chế trong vụ thảm sát ở Bình Phước, dù tay bị trói nhưng vẫn cố móc điện thoại trong túi bấm gọi người cậu.

Clip CQĐT Bộ Công an thuật lại chi tiết quá trình gây án của hai nghi phạm:

Rơi xuống hố nước, bé gái 4 tuổi tử vong

(Kiến Thức) - Về nhà không thấy con gái đâu, cả nhà đi tìm thì đau đớn phát hiện bé gái 4 tuổi rơi xuống hố nước đã tử vong.

Vụ bé gái 4 tuổi rơi xuống hồ nước tử vong nói trên xảy vào chiều 12/7 tại khu dân cư 434, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương.

Nạn nhân là bé  Bùi Yến Vi (4 tuổi), con gái của anh Bùi Văn Hiếu (37 tuổi) và chị Phạm Thị Sen (SN 1983, cùng quê Thanh Hóa).

Sập cầu treo ở Sài Gòn, người dân khốn đốn

(Kiến Thức) - Một chiếc sà lan đang di chuyển trên sông Chợ Đệm đã tông sập cầu treo dân sinh khiến người dân địa phương khốn đốn.

Đến sáng 13/7, cơ quan chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả vụ sập cầu treo Cái Tâm nối giữa 2 ấp 4 và 6 với hàng trăm người dân sinh sống ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP HCM.
Sap cau treo o Sai Gon, nguoi dan khon don
Cơ quan chức năng đang giải quyết sự cố sập cầu treo ở Sài Gòn.

Trước đó, rạng sáng 12/7, chiếc sà lan chở vật liệu xây dựng lưu thông qua khu vực trên đúng thời điểm nước lớn đã tông vào trụ cầu và làm gãy, đổ toàn bộ cây cầu treo dài hơn 50m bắc ngang sông.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các ngành chức năng đã tạm giữ chiếc sà lan.

Ước tính ban đầu, vụ sập cầu gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Việc đi lại của hàng trăm người dân gặp nhiều khó khăn khi phải qua lại bằng đò hoặc đi vòng xa hàng chục km.

Clip hiện trường vụ sập cầu treo ở Sài Gòn:

Một số hình ảnh sự cố sập cầu treo ở Sài Gòn:

Sap cau treo o Sai Gon, nguoi dan khon don-Hinh-2
Cầu treo dân sinh dài hơn 50m bắc ngang sông Chợ Đệm ở Sài Gòn bị tông sập trong đêm.
Sap cau treo o Sai Gon, nguoi dan khon don-Hinh-3
Người dân địa phương phải đi đò hoặc đi xa nhiều km để qua lại.
Sap cau treo o Sai Gon, nguoi dan khon don-Hinh-4
Ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng và phải mất nhiều thời gian mới khôi phục trở lại.
Sap cau treo o Sai Gon, nguoi dan khon don-Hinh-5
Cơ quan chức năng đang tiến hành tháo dỡ cây cầu.