Bàng hoàng phát hiện thi thể 9 sinh viên mất tích trên cao tốc

Theo các báo cáo địa phương, 9 thi thể được tìm thấy bên lề đường cao tốc ở Mexico. Các nạn nhân được cho là những sinh viên được trình báo mất tích trước đó.

People đưa tin, 9 thi thể được tìm thấy bên lề đường cao tốc tại thành phố San José Miahuatlán, tiểu bang Puebla, vào tối 2/3. Các nạn nhân gồm 4 phụ nữ và 5 nam giới.
Bốn thi thể được tìm thấy trong cốp xe và một tấm bạt dính máu được phát hiện trong chiếc Volkswagen Vento cùng với 5 thi thể khác. Những người này được cho là 9 sinh viên được trình báo mất tích trước đó.
Bang hoang phat hien thi the 9 sinh vien mat tich tren cao toc
Hai trong số nạn nhân được báo cáo mất tích trước đó. Ảnh: Facebook. 
Nguồn tin cho biết thêm rằng chiếc xe Volkswagen Vento màu xám đen bị bỏ lại, có biển số Tlaxcala, đã được tìm thấy trên xa lộ Cuacnopalan-Oaxaca gần San Jose Miahuatlán, Puebla.
"Cuộc điều tra đang được tiến hành. Cho đến nay, tôi chưa thể cung cấp thông tin. Khi cuộc điều tra hoàn tất, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin vụ việc", Idamis Pastor Betancourt, người đứng đầu Văn phòng Tổng chưởng lý Nhà nước (FGE), cho biết tại một cuộc họp báo ngày 3/3.
Betancourt từ chối nêu tên các nạn nhân. Chỉ có hai thi thể có thể được nhận dạng thông qua thẻ căn cước của họ là Angie Lizeth PG, 29 tuổi, người được báo cáo mất tích khỏi Santa María Huatulco ở Oaxaca vào ngày 28/2, và Leslie NT, 21 tuổi, được báo cáo mất tích khỏi San Pedro Pochutla ở Oaxaca, vào ngày 28/2.
Angie Lizeth PG trước đó được Tổng chưởng lý Oaxaca xác định là Angie Lizeth Perez Garcia. Cô đã đi trên chiếc Ford Fiesta có biển số Yucatan cùng Brenda Mariel Salas Moya, người cũng được báo cáo là mất tích nhưng sau đó được tìm thấy còn sống ở Puebla.
Trong khi đó, một quan chức ở Tetla, Tlaxcala, xác định Leslie NT là Lesly Noya Trejo trên Facebook. "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và bạn bè của nạn nhân", Yolanda Carrillo Garcia viết.
Những người khác được báo cáo mất tích gồm Raúl Emmanuel González Lozano và Noemí Yamileth Lopez Moratilla, cả hai đều 28 tuổi, lần cuối cùng được nhìn thấy trong chiếc Audi mang biển số Guerrero tại San Pedro Pochutla vào ngày 28/2.
Trong số những người mất tích còn có Jacqueline Ailet Meza, người được báo cáo mất tích tại Zipolite vào ngày 28/2. Mẹ nạn nhân đã nói trên Facebook rằng con gái cô đã bị "bắt đi", tờ El País đưa tin.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Khoảnh khắc tìm thấy 4 em nhỏ sau hơn 40 ngày gặp nạn và mất tích

Cậu bé người Anh được tìm thấy ở Pháp sau 6 năm mất tích

Một cậu bé người Anh, 11 tuổi, mất tích khi đi du lịch cùng gia đình ở Tây Ban Nha 6 năm trước. Mới đây, cậu được tìm thấy còn sống khỏe mạnh ở Pháp.

Alex Batty, hiện 17 tuổi, ở Greater Manchester ở Anh, đã được cảnh sát tìm thấy vào tối 13/12 tại Revel ở Haute-Garonne ở tây nam nước Pháp, hãng tin La Depeche đưa tin.
6 năm trước, Alex bị mất tích khi đi nghỉ dưỡng ở Marbella, Tây Ban Nha cùng với mẹ, Melanie Batty và ông ngoại, David Batty.

Hãi hùng phát hiện thi thể nhà báo trong bể phốt

Các nhóm bảo vệ quyền báo chí ở Ấn Độ đã kêu gọi mở cuộc điều tra sau khi thi thể một nhà báo mất tích được tìm thấy trong bể phốt.

The Guardian đưa tin, danh tính thi thể nhà báo được tìm thấy trong bể phốt được xác định là Mukesh Chandrakar, 32 tuổi. Trước đó, gia đình Mukesh đã báo cáo anh mất tích vào ngày đầu năm mới. Đến ngày 3/1, cảnh sát tìm thấy thi thể anh trong khuôn viên của một công trường xây dựng ở thị trấn Bijapur, bang Chhattisgarh.

Kinh ngạc cuộc sống thường nhật ở “vương quốc hạnh phúc” Bhutan

Trong thời gian ghé thăm đất nước Bhutan, một du khách đã ghi lại những bức ảnh phần nào hé lộ cuộc sống thanh bình ở "vương quốc hạnh phúc" này.

Kinh ngac cuoc song thuong nhat o “vuong quoc hanh phuc” Bhutan
Bhutan còn được biết đến là "vương quốc hạnh phúc". Quốc gia này sở hữu nhiều phong cảnh thiên nhiên ấn tượng và cuộc sống của người dân nơi đây rất yên bình. Trong ảnh là tu viện Taktsang Palphug nằm cheo leo trên vách đá, cao 3.120 mét so với mực nước biển. (Nguồn ảnh: BP)