Bàng hoàng bé gái 5 tuổi bị người thân cưỡng bức và sát hại

Trên đường đến nhà họ hàng để lấy đồ cho bố mẹ, một bé gái đã bị nam thanh niên dụ dỗ vào một ngôi nhà hoang rồi xâm hại.

Tối 11/4 vừa qua, người dân thị trấn Jatni, thuộc quận Khordha, bang Orissa, Ấn Độ không khỏi bàng hoàng vì vụ việc một bé gái 5 tuổi bị gã thanh niên cưỡng bức và giết hại.
Theo truyền thông nước này, bé gái (giấu tên) được bố mẹ nhờ đi lấy hành tây từ nhà của một người họ hàng gần đó. Tuy nhiên, nhiều giờ trôi qua mà không thấy con gái mình trở về, cặp vợ chồng lo lắng đi tìm và phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát.
Vài giờ sau, họ tìm thấy bé gái bị bọc trong một tấm vải dính đầy máu. Họ lập tức đưa cô bé vào bệnh viện cấp cứu nhưng khi đến nơi thì bé gái đã tắt thở. Qua khám nghiệm tử thi, bác sĩ xác nhận cô bé có dấu hiệu bị cưỡng bức.
Ngay sáng hôm sau, người dân địa phương đã tìm ra nghi phạm, đó là một gã thanh niên địa phương (không rõ danh tính).
Tên này khai rằng hắn dụ dỗ bé gái vào một ngôi nhà hoang và giở trò đồi bại. Đám đông không kiềm chế được cơn giận dữ đã lao vào đánh đập tên yêu râu xanh. Khi có sự can thiệp của cảnh sát, hắn mới được giải cứu.
Được biết, hiện tại gã thanh niên này đang trong tình trạng nguy kịch, nằm tại bệnh viện thuộc trường Cao đẳng Y tế CB ở Cuttack.
Sau khi vụ việc rúng động xảy ra, rất đông người dân đã tụ tập bên ngoài đồn cảnh sát địa phương và yêu cầu các nhà chức trách có hình phạt nghiêm minh với gã thanh niên hại đời bé gái.
Trước đó, câu chuyện một bé gái 4 tuổi nghi bị 5 gã đàn ông hiếp dâm khi nằm viện cũng từng khiến dư luận phẫn nộ.
Bang hoang be gai 5 tuoi bi nguoi than cuong buc va sat hai
Biểu tình phản đối cưỡng hiếp trẻ em ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters 
Cảnh sát địa phương Mahesh Srivastava cho hay bé gái đã kể với mẹ của mình rằng đã bị một nhân viên bệnh viện cùng 4 tên khác cưỡng hiếp trong lúc nằm một mình trong phòng chăm sóc đặc biệt hôm 3/11/2018, theo AP.
Bệnh viện này tọa lạc tại khu vực cách Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh khoảng 250 km. Ông Srivastava cho biết thêm một người đàn ông đã bị bắt và cảnh sát đang truy tìm những nghi can còn lại.
Các thám tử cũng đề nghị bệnh viện cung cấp hình ảnh trích xuất từ camera an ninh để phục vụ quá trình điều tra. Được biết, vụ tấn công xảy ra khi bé gái nằm điều trị tại bệnh viện vì rắn cắn và đã ở tại đó 4 ngày.

Bên trong cỗ máy phát hiện nói dối của CIA

Các cơ quan liên bang Mỹ đã nắm lấy máy phát hiện nói dối ngay từ thập niên 1950 nhằm trấn an dư luận rằng họ có thể vạch mặt các điệp viên. 

Ông Francis Gary Powers đã có lần trải nghiệm đầu tiên với máy phát hiện nói dối ngay sau khi đăng ký làm phi công cho chương trình U-2 của CIA vào tháng Giêng năm 1956.
Trong cuốn hồi ký do mình viết, cựu phi công Powers đã mô tả việc ông bị đưa vào một căn phòng nơi chạm trán với nhiều câu hỏi hóc búa. Dưới đây là bài viết của tác giả John Baesler, ông là Giáo sư Sử học tại Đại học công Saginaw Valley (tiểu bang Michigan) và là tác giả của cuốn sách “Sự thật hiển nhiên: Máy phát hiện nói dối và Cuộc nội chiến Hoa Kỳ”.

Chỉ đường giúp người lạ, nữ sinh bất ngờ bị bắt cóc

3 ngày bị giam cầm và phải liên tiếp chịu đựng những màn tra tấn kinh dị, nữ sinh 15 tuổi cuối cùng bị giết hại một cách dã man.

Năm 1992, vụ án của một nữ sinh 15 tuổi đã bị một cặp đôi tra tấn, lạm dụng và giết hại dã man đã khiến cả nước Canada chấn động và ám ảnh. Cô gái xấu số đó là Kristen Dawn French, là một nữ sinh xuất sắc, là thành viên của một đội trượt băng đã giành được rất nhiều huy chương trong các cuộc thi, đồng thời cũng là một thành viên của đội chèo thuyền nữ tại Trường trung học Công giáo Holy Cross.

Choáng ngợp bên trong thư viện lớn nhất nước Nga

(Kiến Thức) - Thư viện Nhà nước Nga hay còn được biết đến với tên gọi Leninka, tọa lạc ở thủ đô Moscow, là thư viện lớn nhất nước Nga với bộ sưu tập sách lên tới hàng chục triệu cuốn.

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga
 Theo Russia Beyond, Leninka, được thành lập vào năm 1862, là thư viện lớn nhất nước Nga. (Nguồn ảnh: RB) 

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-2
 Ngày nay, thư viện Leninka lưu trữ khoảng 47 triệu đơn vị tài liệu bằng 367 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có hơn 17 triệu cuốn sách.

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-3
 Ở đây, người ta có thể tìm thấy luận án viết tay từ năm 1951.

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-4
 Leninka không bao giờ vắng vẻ. Theo một thống kê, cứ mỗi phút lại có 5 vị khách mở cửa vào thư viện này.

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-5
Những tấm biển mang nội dung "Giữ yên lặng" xuất hiện nhiều nơi trong thư viện Leninka. 

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-6
 Leninka đang trong quá trình số hóa tài liệu lưu trữ. Được biết, thư viện điện tử của Leninka đã có 1,3 triệu tài liệu.

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-7
 Một góc bên trong thư viện lớn nhất nước Nga. 

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-8
Thư viện Leninka có 36 phòng đọc mở cửa cho độc giả và Wifi gần như "phủ sóng" khắp mọi nơi. Nhiều phòng đọc của thư viện được trang bị máy tính.

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-9
  Các nhân viên làm nhiệm vụ giám sát chặt chẽ trong thư viện.

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-10
Việc chụp ảnh trong thư viện lớn nhất nước Nga này cần phải có giấy phép.

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-11
 Công dân từ 14 tuổi trở lên đến từ mọi quốc gia có thể đăng ký làm thẻ thư viện hoàn toàn miễn phí.

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-12
  Bạn cần để áo khoác, túi xách lớn trong phòng để đồ. Bạn chỉ có thể mang túi nhỏ và laptop vào trong thư viện này. 

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-13
 Cầu thang trong thư viện Leninka ở thủ đô Moscow.

Choang ngop ben trong thu vien lon nhat nuoc Nga-Hinh-14
 Theo Russia Beyond, thư viện Leninka mở cửa từ 9 giờ sáng đến 20 giờ tối mỗi ngày, trừ Chủ Nhật.