Bạn trai nhìn thấy mâm cơm người yêu dọn lên liền đòi chia tay

Trong tất cả các lý do dẫn đến việc chia tay thì điều hài hước nhất mà bạn từng nghe là gì?

Việc yêu đương, hẹn hò không hợp nhau thì chia tay là chuyện bình thường. Thế nhưng, có những lý do dẫn đến việc tan vỡ của lứa đôi khiến ai nấy không khỏi kinh ngạc vì khó tin.

Một cô gái đã từng đăng tải đoạn “tình buồn” tan vỡ chỉ sau một bữa cơm của mình lên mạng xã hội. Tình tiết khó đỡ dẫn đến việc đường ai nấy đi của cặp đôi đã gây nên nhiều tranh luận.

Ban trai nhin thay mam com nguoi yeu don len lien doi chia tay

"Có chị em nào để cả nồi ăn như em không ạ? Canh để trong nồi, món luộc hoặc rán thì mới cho ra đĩa, còn canh thì toàn để cả trong nồi luôn.

Cũng vì thế mà người yêu em chia tay với em, anh ý bảo em không có văn hóa trong ăn uống, nhìn mất lịch sự, mất ngon, nhìn như đồ ăn cho cún. Em nghe xong tức quá đuổi người yêu về không cho ăn nữa, đã nấu cho ăn còn hoạnh họe. Em bảo em ăn vậy đó chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi, thế là anh ý bảo chia tay, em cũng đồng ý luôn.

Các chị thấy ăn vậy có thiếu văn hoá không ạ? Cơm để trong nồi ăn cho sốt chứ mắc mớ gì phải xới ra bát tô, rồi để lên mâm, nước rau luộc thì để trong nồi luôn có sao đâu".

Ban trai nhin thay mam com nguoi yeu don len lien doi chia tay-Hinh-2

Việc cho luôn nồi canh lên mâm cơm là sai hay đúng được các bạn trẻ tranh luận xôn xao.

Nguyên nhân của vấn đề xuất phát từ thói quen ăn uống của cô gái. Theo đó, cô nàng có thói quen nấu xong để luôn nguyên nồi canh lên mâm rồi dùng bữa cho nóng. Thế nhưng, tiếc là bạn trai cô lại không nghĩ như vậy. Đối với anh chàng, việc dùng canh trực tiếp từ trong nồi như thế là không phải phép. 

Mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt này lại trở thành nguồn cơn khiến cả hai nảy ra tranh cãi lớn và rồi quyết định chia tay trong tích tắc. 

Câu chuyện ngay lập tức được dân mạng thay nhau cho ý kiến. Trong khi một số bộ phận chia phe tranh cãi về việc ai đúng ai sai thì cũng có không ít người nhận định rằng cả hai còn quá trẻ con trong việc xử lý mâu thuẫn, trong khi vấn đề không quá lớn để dẫn đến chia tay.

“Nếu thích ăn vậy để đẹp lòng cả hai thì nên chọn một chiếc nồi kute một chút. Bây giờ siêu thị bán nhiều loại nồi đẹp mắt, nhìn như cái bát ấy bạn ạ, xinh xắn lắm”.

“Cũng không có gì là quá nhất là khi chỉ có 2 người ăn. Chàng trai cũng quá kỹ tính rồi”.

“Đổ ra bát thì cũng có chết ai đâu, một khâu nhanh gọn mà sao lại lười vậy”.

“Nói chung chuyện vặt mà, đừng vì chuyện cỏn con mà nói chia tay, đúng là trẻ con thật”.

Làm quen trai trẻ, gái già méo mặt vì lần đầu gặp bị gọi là "cô"

Quen biết một cậu bạn nhỏ hơn 7 tuổi, cô bạn thừa nhận mình đã dùng phần mềm chỉnh ảnh để những tấm ảnh củ mình trông lung linh hơn.

Trong xã hội hiện đại, 30 tuổi có lẽ là độ tuổi muộn để kết hôn với một cô gái. Vì vậy, họ có ít sự lựa chọn hơn và thường cảm thấy tự ti trong cách mối quan hệ.

Không ít các cô gái đã lên mạng để tìm kiếm, gặp gỡ nửa kia cho riêng mình và gặp những tình huống "dở khóc dở cười". 

Chia tay bị bạn trai cũ dùng 'clip nóng' đe dọa, cô gái trả đũa

Sau khi chuyện tình kết thúc, dùng video hay clip ân ái để tống tình hoặc tống tiền đều khó chấp nhận.

Theo báo chí Đài Loan đưa tin, một cô gái có tên Tiểu Phàm sau khi bạn trai lừa dối chia tay tiếp tục chịu thêm nhiều áp lực từ gã dối trá. Được biết, cặp đôi yêu nhau từ năm 2017, khi đó bạn trai của cô - một gã họ Tần 25 tuổi. Hai bên yêu nhau đến năm 2019 thì chia tay do gã bạn trai đã "cắm sừng" Tiểu Phàm.

Vậy nhưng một tháng sau khi chia tay, họ Tần tìm đến bạn gái cũ, nói rằng mình đã ghi cảnh ân ái của hai người ngày xưa như một cách đe dọa. Khi đó, Tiểu Phàm vô cùng tức giận, yêu cầu đối phương xóa đi đoạn clip và file ghi âm tồi tệ ấy nhưng họ Tần không đồng ý. Ngay sau đó, anh ta còn ép bạn gái phải quan hệ tình dục với mình như một điều kiện để xóa clip.

Yêu bạn trai làm giám đốc, cứ dịp lễ là em phải khóc trong buồn tủi

Em 24 tuổi, bạn trai hiện tại hơn em 13 tuổi. Anh là mối tình thứ 3 của em, cả hai đã yêu nhau gần 2 năm.

Khác với hai người bạn trai trước, anh là một người chững chạc, nghiêm túc và có sự nghiệp đàng hoàng, là giám đốc của một công ty khởi nghiệp. Mọi người nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ, khen anh tài giỏi, khen em khéo chọn. Nhưng chỉ riêng một điểm ở anh khiến em rất băn khoăn, em từng không ít lần rơi nước mắt vì sự vô tâm này của bạn trai. 

Có thể nói, anh là người có tài chính tốt, đi với anh em không phải lo gì về tiền bạc. Lúc đi cùng nhau, em bảo thích gì, muốn gì anh đều đưa tiền để em sắm. Tuy nhiên, anh tuyệt nhiên rất ít và gần như là không hề chủ động tặng quà gì cho em vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm hay sinh nhật.