Làm quen trai trẻ, gái già méo mặt vì lần đầu gặp bị gọi là "cô"

Quen biết một cậu bạn nhỏ hơn 7 tuổi, cô bạn thừa nhận mình đã dùng phần mềm chỉnh ảnh để những tấm ảnh củ mình trông lung linh hơn.

Trong xã hội hiện đại, 30 tuổi có lẽ là độ tuổi muộn để kết hôn với một cô gái. Vì vậy, họ có ít sự lựa chọn hơn và thường cảm thấy tự ti trong cách mối quan hệ.

Không ít các cô gái đã lên mạng để tìm kiếm, gặp gỡ nửa kia cho riêng mình và gặp những tình huống "dở khóc dở cười". 

Mới đây, trên hội nhóm chuyên tâm sự chuyện tình yêu, một cô nàng đã chia sẻ câu chuyện yêu đương éo le của bản thân mình.

Được biết, cô gái sinh năm 1993, tính cả tuổi mụ cũng 30 tuổi rồi. Sau nhiều mối tình không thành nên cô bạn quyết định quen biết với một người bạn sinh năm 2000. Để tự tin hơn trên mạng xã hội thì cô cũng đã dùng các ứng dụng chỉnh ảnh.

Lam quen trai tre, gai gia meo mat vi lan dau gap bi goi la

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

"Làm quen với phi công, phi công gọi mình là 'CÔ'

Nghĩ lại vẫn buồn quá. Mình sinh năm 93, năm nay cả tuổi mụ cũng đã 30, chưa người yêu, chưa chồng con gì. Cũng nhiều mối nhưng tối nằm không, trước kia toàn các anh hơn tuổi, không hợp thành ra mình thử làm quen 1 bạn sinh năm 2000, tức là giờ 22 tuổi cả mụ là 23, kém có 7 tuổi thôi nhé.

Trên ứng dụng hay trên Facebook, Instagram thì tất nhiên mình phải chỉnh ảnh trước khi up rồi, để còn lung linh huyền ảo nhưng chưa bao giờ mình nghĩ là người ta nhìn ở ngoài sẽ thấy mình già hơn trên ảnh nhiều đến thế vì…

Sau 2 tuần làm quen, ban đầu bạn ấy rất hào hứng, còn nói là 'Em cũng muốn thử làm quen các chị xem sao, nếu có duyên có khi lại thành đôi chị ơi!'… Mình cũng rất hào hứng cho đến sáng nay gặp, mình đến trước, lúc sau bạn ấy đến sau, chúng mình tính là ăn sáng với nhau xong đi cafe.

Ban đầu chúng mình ăn bún riêu, bạn ấy vào sau, nhìn quanh một lúc xong gọi mình, mình vẫy tay thì bạn ấy nhìn mình rồi dừng hình một lúc… xong bạn ấy tiến lại gần mình hỏi 1 câu ngơ ngác:

- Cô là H.A ạ?

Mình nghe đến từ 'CÔ' mà thấy shock, mình nhẹ nhàng:

- Cô gì mà cô, chị thôi.

Bạn ấy lại:

- Không, nhìn như này em phải gọi bằng cô

- Sao lại cô?

- Trông chị hơi đứng tuổi, có thật là chị sinh năm 93 không ạ?

Mình cay quá, liền đưa chứng minh thư thì bạn ấy:

- Vâng, chắc 93 thật ạ.

Và từ lúc ấy bạn ấy có vẻ lạnh nhạt, hỏi gì, nói gì cũng 'Cô', 'Cô'… và sau đó, à không có sau đó nữa, ăn xong thì bạn ấy bảo: Hẹn dịp khác có duyên sẽ gặp lại!”

Lam quen trai tre, gai gia meo mat vi lan dau gap bi goi la

Câu chuyện của bạn gái này cũng khiến nhiều người cười ra nước mắt. Nhiều người đồng cảm với bạn gái này. Nhiều người khác cho rằng cô bạn nên sống thật với bản thân thay vì cố gắng sống ảo trên mạng xã hội rồi lại khiến người ta vỡ mộng.

Lam quen trai tre, gai gia meo mat vi lan dau gap bi goi la

Rút kinh nghiệm lần sau bớt "sống ảo" nha các chị em  

Màn vùng lên của "gái già" và cái kết ngọt ngào

Huyền tức tối phát điên khi nghe bà dì nói: "45 tuổi mà còn chê, gái già như cháu bây giờ có người hốt đi là may lắm rồi đấy".

Huyền vốn khá xinh, cao ráo lại dịu dàng, nhưng vì trình độ học vấn quá cao, mới 32 tuổi đã là giám đốc doanh nghiệp xuất nhập khẩu nối tiếng của tỉnh nên "cành cao" không ai dám với. Vì vậy, bạn bè đã con bồng con bế, riêng cô vẫn lẻ loi đi về căn hộ cao cấp.

Gái già chết lặng trước màn đánh ghen của kẻ đáng tuổi con

Cô ta ném lên sàn nhà những tấm ảnh của tôi và cậu ấy, cô ta còn nói tôi vừa già, vừa xấu, chẳng qua chỉ là một món ăn lạ nên người yêu cô ấy mới thử thôi.

35 tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu thực sự. Đáng tiếc là tôi đã yêu, một người mình không được phép. Tất cả chỉ vì chàng kém tuổi tôi và cậu ta đã có người yêu.

Vì tính bốc đồng, tôi phải trả giá cưới gái già vô duyên

Có tí men rượu trong người, thấy mọi người trêu vào, tôi cũng tặc lưỡi tán tỉnh chị ta… Kết thúc buổi sinh nhật công ty, tôi với chị ta vào nhà nghỉ. Để rồi, giờ đây, tôi đang phải trả giá đắt cho sự nông nổi, bốc đồng của mình.

27 tuổi, tôi chính thức khép lại cuộc đời độc thân của mình ở đây. Đám cưới của tôi với người phụ nữ sẽ diễn ra trong vài tuần nữa. Nhưng với tôi, cuộc hôn nhân này là sự khổ tâm, là một nỗi ân hận quá lớn. Tôi xấu hổ, đi đâu ai hỏi về vợ tôi cũng ậm ừ cho qua. Những người biết chuyện rồi thì tôi lảng tránh không dám gặp họ. Tất cả chỉ vì cái thói vui chơi quá trớn của tôi mà ra.