Bản remix độc đáo cùng nhạc chuông iPhone

(Kiến Thức) - Nhạc sĩ tên  MetroGnome vừa cho ra một bản nhạc remix độc đáo nhờ sự kết hợp các đoạn nhạc chuông điện thoại iPhone khiến fan mê tít.


Trong đoạn clip MetroGnome đã kết hợp các đoạn nhạc chuông kinh điển của iPhone như: Marimba, Opening và Xylophone và trợ lý ảo Siri để tạo ra bản remix tuyệt đỉnh. 
Hiện tại, đoạn clip đã thu hút gần 1,5 triệu lượt xem và hơn 18.000 lượt ưa thích trên mạng xã hội.

Việt kiều Thái Lan lập “Quỹ may mắn” phát triển kinh tế

“Quỹ may mắn” được các Hội viên của cộng đồng người Việt ở Mukdahan, Thái Lan góp để cùng nhau phát triển kinh tế.

Điểm đặc biệt trong việc này là "Quỹ may mắn" thành lập dựa trên tinh thần tự nguyện của bà con. Tự nguyện từ việc góp vốn vào quỹ cho tới việc trả lãi hàng năm cho Hội.

“Bài ca Cảnh sát biển Việt Nam” hào hùng, mạnh mẽ

(Kiến Thức) - Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng khoa Nhạc nhẹ (CĐ Nghệ thuật Hà Nội) vừa sáng tác ca khúc “Bài ca cảnh sát biển Việt Nam”.

“Bài ca cảnh sát biển Việt Nam” được nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng viết nhằm khích lệ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chen chân mua nước sạch giá cắt cổ giữa Thủ đô

Hàng trăm người dân Hà Nội đang phải sống trong cảnh thiếu nước sạch. "Kinh hoàng" hơn là họ phải đứng giữa trưa nắng nóng 39- 40 độ C để đợi lấy từng chậu nước. 


Tổ dân phố số 2 ngõ 362 phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đang phải sống trong cảnh "khát khô" gần tháng qua. Bắt đầu bước vào đợt nắng nóng cao điểm nhất thì cũng là lúc khu dân cư gần 2.000 người này không có nước sạch để dùng.
Cực chẳng đã, người dân phải sơ tán khắp nơi. Người ở lại trông nhà thì phải mua đến 200.000 đồng/1m3 nước sạch do người dân nơi khác chở xe ba bánh đến bán.Mấy ngày qua, cái tin nước sạch được cấp tạm thời bằng xe stec đến tận khu dân cư khiến người dân "mừng hơn bắt được vàng".
Tuy nhiên số lượng nước chở đến rất ít, 1 xe khoảng 4 khối phải chia cho gần 2.000 người nên dẫn đến tình trạng người xách được 1-2 xô, kẻ vẫn "khát khô". Vì vậy, người dân nơi đây thiết tha đề nghị được cấp tăng từ 3 đến 4 xe stec mỗi ngày thì mới giải tỏa được phần nào "cơn khát".

113 Online 28/5: Vờ nhận con nuôi... đem bán trẻ sang Trung Quốc

(Kiến Thức) - Nhờ sự giúp đỡ của công an tỉnh Hà Giang, cháu Chảo Văn Chình đã quay được về với gia đình sau khi bị đối tượng Hiền bán sang Trung Quốc.

Để thực hiện hành vi lừa, bán trẻ em sang Trung Quốc các đối tượng tội phạm đã bất chấp mọi thủ đoạn. Mới đây nhất, là sự việc xin và nhận con nuôi trái pháp luật, rồi đem ra nước ngoài bán ở xóm Nậm Chầy, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khiến bà con nơi đây hoang mang.

Màu hoa mùa chia ly

(Kiến Thức) - Những ngày cuối tháng 5, sắc tím hoa bằng lăng, phượng hồng nở rộ khắp phố phường Hà Nội, báo hiệu một mùa chia ly nữa lại đến với những cô cậu học sinh.