Bắc Ninh: Con chết bất thường ở nhà, cha lao đường tàu tự sát

(Kiến Thức) -Khi người dân phát hiện một thanh niên bất tỉnh tại nhà với nhiều vết thương và chết khi đi cấp cứu thì cũng là lúc người cha được phát hiện nhảy vào đường tàu tự tử. Trước đó, hai bố con đã xảy ra mâu thuẫn.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với VKS nhân dân tỉnh Bắc Ninh và huyện Thuận Thành điều tra xác minh vụ việc một nam thanh niên ở xã An Bình được phát hiện tử vong tại nhà có nhiều dấu hiệu của vụ án giết người và cha của thanh niên này cũng được phát hiện nhảy vào đường ray tàu hỏa và bị tàu cán chết nghi vấn tự tử.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 8h sáng ngày 12/4, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của Trung tâm y tế huyện Thuận Thành về việc có nạn nhân nghi vấn bị giết, được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thuận Thành.
Bac Ninh: Con chet bat thuong o nha, cha lao duong tau tu sat
Hiện trường nơi phát hiện anh Vân bất tỉnh. Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 7h20 ngày 12/04/2019 khi đến nhà ông Nguyễn Đức Vỹ (SN 1959, Thôn Giữa, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để tìm anh Nguyễn Đức Vân (SN 1987) là con trai của ông Vỹ để lấy xe máy đi làm, anh Nguyễn Công Bách, SN 1992 đã phát hiện anh Vân nằm bất tỉnh trên giường trên người có nhiều vết thương nên đã cùng người nhà anh Vân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên sau đó anh Vân đã tử vong.
Tại hiện trường phát hiện đầu giường có vũng máu và có 1 chiếc búa bằng sắt dính nhiều máu.
Khi đang điều tra vụ việc trên, đến 9h sáng cùng ngày, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về việc ông Nguyễn Đức Vỹ đi xe máy sau đó bỏ xe ở thành cầu rồi nhảy vào đường ray bị tàu hỏa cán chết (nghi vấn tự tử).
Trước đó, tối ngày 11/04/2019 giữa ông Vỹ và anh Vân có xảy ra cãi nhau, thời điểm anh Bách phát hiện vụ việc thì ông Vỹ không có mặt ở nhà, ông Vỹ bỏ đi đâu không ai biết.
Nhận thấy có dấu hiệu của vụ án Giết người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành lập đoàn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Động trời vụ 1.000 người tự sát tập thể chấn động TK 20

(Kiến Thức) - Vào ngày 18/11/1978, một vụ tự sát tập thể đã diễn ra tại Mỹ gây rúng động dư luận thế giới khi gần 1.000 người tự kết liễu mạng sống. Đây được xem là một trong những sự kiện khủng khiếp nhất do con người gây ra tại Mỹ.

Dong troi vu 1.000 nguoi tu sat tap the chan dong TK 20
 Cho đến nay, sự kiện gần 1.000 người tự sát tập thể ở Jonestown, Guyana năm 1978 khiến nhiều người khiếp sợ. Thảm kịch này bắt đầu bằng việc Jim Jones thành lập Đền Hội Chúng tại Indianna năm 1956.

Án mạng ở Bạc Liêu: Tiết lộ hãi hùng về nghi phạm

(Kiến Thức) - Nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Bạc Liêu được cho là có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần từ cách đây 10 năm. Đặc biệt trước khi gây ra thảm án thì cách đó vài ngày đối tượng không chịu uống thuốc điều tra. 

Theo báo Người Lao động, trao đổi với PV, em gái của nghi phạm Thạch Sà Khêl (35 tuổi) gây ra vụ án mạng ở Bạc Liêu khiến nhiều người thương vong đã có dấu hiệu bị tâm thần từ nhiều năm qua.
“Sau khi đi làm thuê từ Trà Vinh về được vài ngày, Khêl không chịu uống thuốc nên đã gây ra tội ác", chị Thạch Thị Ra Na nghẹn ngào chia sẻ.

Rùng mình những vụ án mạng đẫm máu bí ẩn nhất lịch sử

(Kiến Thức) - Một số vụ án mạng đẫm máu xảy ra gây hoang mang dư luận. Giới chức trách đã tiến hành điều tra quy mô lớn nhằm nhanh chóng tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ, danh tính kẻ thủ ác vẫn là một bí ẩn.

Một trong những tên giết người khét tiếng nhất lịch sử gây ra vụ án mạng đẫm máu là Jack Đồ tể (Jack the Ripper). Y đã ra tay giết hại 11 nạn nhân, chủ yếu là gái bán dâm và đều nghiện rượu ở Anh thế kỷ 19.
 Một trong những tên giết người khét tiếng nhất lịch sử gây ra vụ án mạng đẫm máu là Jack Đồ tể (Jack the Ripper). Y đã ra tay giết hại 11 nạn nhân, chủ yếu là gái bán dâm và đều nghiện rượu ở Anh thế kỷ 19.