Bắc Giang: Tài xế xe đâm tử vong cảnh sát cơ động hòng chạy trốn

Trong lúc chặn xe, kiểm tra phương tiện nghi vấn, 1 chiến sỹ cảnh sát cơ động đã hi sinh khi bị chiếc ô tô đâm thẳng nhằm bỏ chạy.

Theo nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường vụ việc cho biết, khoảng 17h chiều nay (14/9), tại khu vực đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua khu vực ngã tư tử thần, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ việc xe ô tô bán tải cố tình bỏ chạy, đâm vào lực lượng chức năng khiến 1 chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang tử vong tại chỗ.
Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã truy đuổi, bắt giữ các đối tượng liên quan.
Bac Giang: Tai xe xe dam tu vong canh sat co dong hong chay tron
 Hiện trường vụ việc.
Xác nhận thông tin trên với PV Báo Giao thông, nguồn tin từ Công an huyện Yên Dũng và Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời điểm trên Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an tỉnh Bắc Giang đang cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp dừng xe kiểm tra phương tiện có biểu hiện vận chuyển hàng cấm trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Bac Giang: Tai xe xe dam tu vong canh sat co dong hong chay tron-Hinh-2
Lực lượng chức năng khống chế, áp giải nghi phạm.
Tuy nhiên, đối tượng trên xe đã chống đối, tăng ga bỏ chạy khiến 1 chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động đang tăng cường cho tổ công tác của Phòng CSGT hy sinh.
Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tuyên án các bị cáo vụ giết người và chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm

Chiều 14/9/2020, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành tuyên án các bị cáo trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). 

Tuyen an cac bi cao vu giet nguoi va chong nguoi thi hanh cong vu tai Dong Tam
 Cảnh sát dẫn giải các bị cáo.
Tuyen an cac bi cao vu giet nguoi va chong nguoi thi hanh cong vu tai Dong Tam-Hinh-2

“Những bông hoa thép” giữa lòng thủ đô

Có lẽ, nếu gặp những cô gái ấy trong đời thường, sẽ chẳng ai biết được rằng họ là những nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động...

Có lẽ, nếu gặp những cô gái ấy trong đời thường, sẽ chẳng ai biết được rằng họ là những nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) bởi sự mạnh mẽ, quả cảm được rèn luyện qua năm tháng đã bị che lấp trước sự hồn nhiên vui tươi của những thiếu nữ tuổi chỉ vừa qua đôi mươi. Thế nhưng, khi đã khoác lên mình bộ sắc phục, họ cũng giống như bao người lính khác, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến…
Trong nhiều tháng trở lại đây, người dân Thủ đô thường thấy những cô gái CSCĐ đứng phân làn vào giờ cao điểm, canh gác ở các điểm quan trọng của Thành phố như khu phố đi bộ và tuần tra kiểm soát vào ban đêm. Có người ngạc nhiên, có người hoài nghi nhưng ai cũng tỏ ra thiện cảm với những nữ CSCĐ xinh đẹp và thân thiện này.