Bà lão bị dân làng cắt lưỡi vì nghi là phù thủy

Nhóm dân làng ập vào nhà, bắt bà lão rồi tra tấn dã man, thậm chí còn cắt lưỡi của nạn nhân vì nghi ngờ bà là phù thủy.

Câu chuyện xót xa này xảy ra tại ngôi làng Rediya thuộc quận Rohtas, bang Bihar, Ấn Độ. Khi bà lão 70 tuổi đang ngủ với cô cháu gái, bất ngờ dân làng ập đến. Trong cơn giận dữ, dân làng đã trói người phụ nữ lớn tuổi, đánh đập dã man, rồi cuối cùng dùng lưỡi dao để cắt lưỡi bà cụ.
Ba lao bi dan lang cat luoi vi nghi la phu thuy
Dù được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng với tình trạng hiện tại, cụ bà khó có thể qua khỏi. Ảnh: The Sun 
Người phụ nữ bị cắt lưỡi và có nhiều vết thương nặng trên khắp cơ thể do bị đánh đập đang trong tình trạng nguy kịch. Dù được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng với tình trạng hiện tại, cụ bà khó có thể qua khỏi.
Cháu gái của bà cụ nói với cảnh sát rằng, đêm hôm ấy đã có 3 người ập vào nhà, cáo buộc bà là phù thủy và đánh đập bà.
Theo con dâu của nạn nhân, trước đó, bà cụ cũng từng bị dân làng ngược đãi. Hiện vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.
Việc bắt giữ và tra tấn những người bị nghi ngờ là “phù thủy” vẫn tiếp tục xảy ra ở một số vùng nông thôn của Bihar. Tính riêng trong những năm gần đây cũng đã có hàng trăm phụ nữ bị giết hại vì lý do bị nghi ngờ là phù thủy.
Khoảng 3 năm trước, một người phụ nữ 63 tuổi ở Ấn Độ cũng đã bị một nhóm 7 người xông vào nhà bắt đi vì nghi ngờ bà là phù thủy. Sau đó, họ tra tấn và sát hại bà một cách dã man, rồi chặt đầu và cắt nhỏ tay chân của nạn nhân.

Phù thủy ở Ấn Độ bị tố dê xồm nữ khách hàng trong buổi trừ tà

Một thầy phù thủy bị cáo buộc đã “dê xồm” khách hàng của mình là một người phụ nữ nghi bị nhập hồn.

Nạn nhân đã đến gặp một người đàn ông mang tên Dileep. Dileep đi theo một giáo phái của Ấn Độ giáo mang tên Tantra. Thầy phù thủy này tuyên bố ông ta có thể trục xuất hồn ma đã khiến cô lâm bệnh.
Một lễ trừ tà ở Ấn Độ. (ảnh: Getty)
Một lễ trừ tà ở Ấn Độ. (ảnh: Getty) 

Nam ca sĩ trẻ ngã chết khi đang biểu diễn trên không trung

Từng là một VĐV chuyên nghiệp nhưng Jon James McMurray đã không may mắn gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn khi thực hiện MV mới. Và khác với những lần trước, cái giá phải trả lần này là mạng sống của anh.

Theo Huffington Post, Jon James McMurray đã ngã chết tại British Columbia (Canada) – nơi có nhiều đồi núi nhất Bắc Mỹ - vào ngày 20.10. Khi ấy, nam ca sĩ 34 tuổi đang thực hiện một cảnh quay trên không cho MV ca nhạc sắp ra mắt của mình. Anh đã tập luyện rất kỹ từ nhiều tháng trước, nhưng đáng tiếc là tai nạn vẫn xảy ra.

Thăm nơi từng sát hại hàng trăm "phù thủy" ở Mỹ

Salem từng là nơi truy lùng và sát hại hàng loạt phù thủy, nhưng ngày nay, người tới thăm vẫn thấy hình ảnh "ma quái" ở khắp mọi nơi.

Tham noi tung sat hai hang tram phu thuy o My
 Giữa thành phố Salem, bang Massachusetts (Mỹ) là một bức tượng đồng nổi bật cao 2m, tạc một phụ nữ cưỡi chổi trên trăng khuyết. Đó là Samantha Stephens, nhân vật bộ phim làm mưa làm gió thời 1960, Bewitched. Nhiều người không hài lòng với bức tượng lắm: "Dựng nó lên chẳng thể nào xóa được những gì mà họ đã trải qua". Đó là thảm kịch năm 1692, khi 185 người bị kết án phù thủy. 19 người bị xử tử trong vòng 9 tháng. Hơn 3 thế kỷ sau, người người tới Salem với những chiếc mũ chỏm nhọn và ô màu đen. Họ tham gia bói bài bởi các bà đồng, ăn vặt bên lề đường và tán dóc.