Ảnh liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, nhà văn Nam Cao sau phục chế

Nhóm họa sĩ trẻ "Trái tim người lính" đã phục dựng màu cho hàng trăm chân dung di ảnh đen trắng của các văn nghệ sĩ, trí thức đã hy sinh, hoặc có công trong kháng chiến.

Sáng 22/4, lễ ra mắt chương trình phục dựng di ảnh màu cho các văn nghệ sĩ, trí thức đã hy sinh, hoặc có công trong kháng chiến được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Chương trình hướng tới kỷ niệm tròn 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - người khởi xướng chương trình - chia sẻ do điều kiện khó khăn trong thời chiến, nhiều văn nghệ sĩ, trí thức khi hy sinh không để lại di ảnh thờ. Nếu có chỉ là những bức ảnh đen trắng, chất lượng rất hạn chế, vì đã nhòe mờ bởi thời gian.
Góp phần tri ân thế hệ cha ông đã ngã xuống vì quê hương đất nước, bằng sự đam mê, nhiệt tình, nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính đã sử dụng công nghệ AI để phục dựng những chân dung di ảnh màu sống động.
Anh liet si Dang Thuy Tram, nha van Nam Cao sau phuc che
 Toàn bộ ảnh được phục dựng màu miễn phí.
Hàng trăm chân dung di ảnh thờ đen trắng của các văn nghệ sĩ, trí thức hy sinh, hoặc có công trong kháng chiến được phục dựng màu miễn phí. Từ tháng 3, một số chân dung trong số đó xuất hiện trên mạng xã hội Facebook và nhận phản hồi rất tích cực.
Anh liet si Dang Thuy Tram, nha van Nam Cao sau phuc che-Hinh-2
Chương trình phục dựng di ảnh màu sẽ được nhóm họa sĩ trẻ triển khai thực hiện trên toàn quốc. 
Bước đầu, những người thực hiện giới thiệu và trưng bày hơn 30 di ảnh của một số văn nghệ sĩ và trí thức thời chiến, trong đó có nhà thơ Quang Dũng, nhà thơ Tố Hữu, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, họa sĩ Tô Ngọc Vân, anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, anh hùng La Văn Cầu, liệt sĩ, nhà báo Trần Kim Xuyến, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng,...
Anh liet si Dang Thuy Tram, nha van Nam Cao sau phuc che-Hinh-3
 
Anh liet si Dang Thuy Tram, nha van Nam Cao sau phuc che-Hinh-4
Ảnh phục dựng của anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm., nhà văn Nam Cao. 
Chia sẻ với Tiền Phong, cựu chiến binh Hoàng Đức Vượng bày tỏ niềm xúc động khi nhìn thấy những bức ảnh được phục dựng của các anh hùng liệt sĩ, các nhà văn, nhà thơ.
“Những bức ảnh được phục dựng rất chân thật với đôi mắt có hồn. Đây là dịp để các bạn trẻ biết đến nhiều hơn và biết ơn công lao của các anh hùng đã hy sinh cho đất nước", ông Hoàng Đức Vượng bày tỏ.
Chương trình phục dựng di ảnh màu sẽ được nhóm họa sĩ trẻ triển khai thực hiện trên toàn quốc và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, bằng kinh phí xã hội hóa.
Anh liet si Dang Thuy Tram, nha van Nam Cao sau phuc che-Hinh-5
Nhiều cựu chiến binh xúc động khi tham gia sự kiện. 
Dịp này, tự truyện Phượng của tác giả Phạm Kiều Phượng cũng được giới thiệu với độc giả nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.
Tác phẩm kể về hơn 80 năm cuộc đời của một phụ nữ đã đi qua kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thời kỳ bao cấp và đổi mới… Tác giả Phạm Kiều Phượng tặng toàn bộ bản in tác phẩm Phượng lần đầu cho chương trình Tủ sách Đặng Thùy Trâm.

Chàng trai ghép ảnh “Có bố trong ngày trọng đại” gây xúc động

Để bức ảnh cưới của em gái thêm trọn vẹn, anh Nguyễn Văn Công đã nhắn tin cho người thợ ảnh đặc biệt, thỉnh cầu ước nguyện "có bố trong ngày trọng đại".

Cuộc "đoàn tụ gia đình" đầy xúc động qua người thợ ghép ảnh

Chúng tôi gặp anh Phùng Quang Trung (27 tuổi) dịp cuối tuần khi anh vừa từ Hải Dương ghé thăm nhà người thân ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Anh Trung chính là người đã ghép bức ảnh "Có bố trong ngày trọng đại" chia sẻ về người cha quá cố hiện diện trong bức ảnh ngày cưới con gái gây xúc động những ngày qua.

Nhóm bạn trẻ phục dựng chân dung 13 Anh hùng, liệt sĩ Truông Bồn

Nhóm “Team Lee” đã tổ chức phục chế màu, đóng khung và trao tặng ảnh phục chế màu của 13 Anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong thời khắc rạng sáng 31/10/1968 cho Ban quản lý di tích Truông Bồn.

Với mong muốn du khách và thế hệ sau có thể hình dung một cách rõ ràng hơn gương mặt của các Anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại “tọa độ lửa” Truông Bồn, nhóm “Team Lee” đã tổ chức phục chế màu, đóng khung và trao tặng Ban quản lý di tích Truông Bồn. Những chàng trai trẻ của “Team Lee” xem đây là niềm hạnh phúc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập.
Một ngày cuối tháng 10, hơn 10 thành viên nhóm “Team Lee” vượt chặng đường hơn 300 km từ thủ đô Hà Nội về Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) để tặng ảnh phục chế màu của 13 Anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong thời khắc rạng sáng 31/10/1968.