Ăn cơm thiếu chén canh, người đàn ông rút dao đâm chết thiếu nữ

Vào quán gọi cơm ăn nhưng lại thiếu chén canh, Cường la lối và chửi bới nên bị một thiếu nữ nhắc nhở. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi, Cường bất ngờ rút dao đâm chết thiếu nữ.

Ngày 20/5, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án chung thân đối bị cáo Đặng Ngọc Cường (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn) về tội "Giết người", đâm chết thiếu nữ ở quán cơm.
Hồ sơ vụ án cho biết, khoảng 18h ngày 12/10/2015 Cường chở theo bạn gái là chị N.T.P đi nhậu tại nhà bạn ở ấp Tân Thời 2, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP. HCM).
Sau khi nhậu xỉn Cường lấy trộm con dao của nhà bạn bỏ vào túi khi ra về. Nhậu say cảm thấy đói, Cường chở bạn gái đi ăn khuya ở chợ Hóc Môn. Tại quán cơm, Cường gọi đồ ăn nhưng khi chủ quán mang cơm ra lại thiếu một chén canh vì chưa kịp mang ra. Lúc này gã "đồ tể" la lối chửi bới rất lớn tiếng làm ảnh hưởng đến những người khách trong quán ăn.
An com thieu chen canh, nguoi dan ong rut dao dam chet thieu nu
 Người đàn ông giết người chỉ vì... chén canh.
Thấy vậy, chị N.T.K.C ngồi ăn tại quán (cũng có uống rượu) nhắc nhở và có phản ứng lại thái độ của Cường. Trong lúc cự cãi, chị C. gọi điện và nói: "Tụi mày tới đây liền đi, tao đang gặp chuyện".
Sợ thiếu nữ gọi đồng bọn đến đánh hội đồng, Cường lao đến lạnh lùng dùng dao có sẵn trong túi quần đâm chị C. tử vong. Sau đó Cường và bạn gái rời khỏi hiện trường bỏ trốn.
Đến ngày 15/10/2015 Cường đến Công an huyện Hóc Môn (TP. HCM) đầu thú. Tại cơ quan điều tra Cường khai nhận toàn bộ sự việc. Xét thấy mức độ nguy hiểm của bị cáo Cường gây ra cho xã hội nên HĐXX đưa ra mức phạt tù chung thân dành cho người đàn ông giết người này.

Đâm chết anh ruột vì dám chửi mẹ

Thấy anh ruột nhậu say về nhà (quận 7, TP HCM) chửi bới mẹ già, người em tức giận dùng bóng đèn đâm chết anh ruột.

Ngày 12/4, Công an quận 7 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Hạnh (39 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 10/4, sau khi nhậu say, Trần Văn Sỹ (47 tuổi) về nhà trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) gây gổ lớn tiếng chửi bới người mẹ già.

Hải Dương: Một công an bị đâm chết khi đang tập thể hình

(Kiến Thức) - Mâu thuẫn cá nhân khi tập GYM, một công an bị đâm chết ngay tại phòng tập ở thành phố Hải Dương.

Công an TP Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17h45 ngày 11/4, tại CLB thể hình Thanh Niên (Đại lộ TP Hồ Chí Minh, TP Hải Dương) khiến một công an thuộc Công an TP Hải Dương tử vong.
Thông tin ban đầu về vụ công an bị đâm chết ở Hải Dương như sau: Khoảng 17h45 ngày 11/4, tại CLB thể hình Thanh Niên, đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương) anh Trần Huy Cường (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) bị nam thanh niên tên Mai Trung Kiên (trú tại TP Hải Dương) đâm trúng ngực.

Va chạm giao thông, nam thanh niên bị đâm chết

(Kiến Thức) - Dù vụ va chạm không gây thiệt hại đáng kể và nạn nhân cũng chẳng cự cãi gay gắt nhưng lập tức đã bị đâm chết.

Đến khuya qua 15/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nam thanh niên bị đâm chết sau một vụ va chạm giao thông trên QL1.
Va cham giao thong, nam thanh nien bi dam chet
Lực lượng Công an phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng sau va chạm giao thông. 
Trước đó khoảng gần 17h ngày 15/5, anh Thân Văn Ngọ (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường song hành Quốc lộ 1A, để xuống hầm chui Tân Tạo (hướng từ An Lạc về cầu vượt An Sương). Khi đến trước cổng Công ty Pou Yuen (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy của hai thanh niên chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến hai xe máy chao đảo té xuống đường, tuy nhiên không có thương tích, hư hỏng gì đáng kể.