Ân ái ngày lễ tình nhân, chàng trai gặp kết đắng vì...

Sau khi ân ái, chàng trai đau đớn tột độ, đến bệnh viện cấp cứu, kết quả khám cho thấy, anh bị gãy dương vật, y khoa gọi là rách tunica albuginea (lớp niêm mạc của các cơ quan cương dương).

Bác sĩ Khâu Hồng Kiệt - Giám đốc Trung tâm Chức năng Nam khoa của Bệnh viện Đại học Liên kết Châu Á, Đài Loan (Trung Quốc), mới đây đã tiếp nhận một trường hợp bệnh hy hữu. Đúng trong ngày lễ tình yêu, một nam sinh viên đại học 22 tuổi đã đến bệnh viện vào nửa đêm để cấp cứu và phàn nàn rằng anh có thể bị gãy dương vật vì tư thế yêu mới lạ.
Theo nam sinh viên, khi anh và bạn gái thử tư thế ân ái mới. Trong lúc cảm xúc thăng hoa, anh chỉ nghe thấy một tiếng động mạnh rồi nửa thân dưới vô cùng đau đớn.
An ai ngay le tinh nhan, chang trai gap ket dang vi...
 
Biết có chuyện chẳng lành, anh vội vã đến phòng cấp cứu để kiểm tra. Kết quả khám cho thấy, nam sinh viên bị gãy dương vật, y khoa gọi là rách tunica albuginea (lớp niêm mạc của các cơ quan cương dương). Do máu chảy ra từ vết rách của lớp niêm mạc, dương vật bị biến dạng, buộc phải phẫu thuật để xử lý, ngăn chặn sự xơ hóa của bộ phận bị ảnh hưởng gây suy giảm chức năng cương dương trong tương lai.
Ca phẫu thuật kéo dài gần một giờ đồng hồ mới hoàn thành, may mắn thay, sau ca phẫu thuật, nam sinh viên hồi phục tốt, nếu không bị ám ảnh tâm lý thì có thể sinh hoạt như bình thường sau khi đã khỏi hoàn toàn.
Qua trường hợp này, bác sĩ Khâu Hồng Kiệt đã nhắc nhở mọi người, gãy dương vật là một tình trạng không phổ biến, xảy ra do sự uốn cong đột ngột của dương vật đang cương cứng. Việc chẩn đoán gãy dương vật phần lớn phụ thuộc vào bệnh sử và khám sức khỏe tập trung. Gãy dương vậy là tình trạng nguy hiểm vì vậy cần phải sơ cứu và xử lý kịp thời.
Đồng thời, khi ân ái, thân mật, các cặp đôi cũng nên hết sức thận trọng, không nên cố gắng thử các tư thế mới, kẻo cố quá thành hậu quả.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Những điều cần biết về bệnh nam khoa.

Nguồn video: TTV

Kiểu chạy bộ tai hại khiến cô gái 33 tuổi ung thư gan

Theo bác sĩ, nguyên nhân cô gái 33 tuổi này mắc bệnh ung thư gan và qua đời có thể liên quan đến thời điểm chạy bộ và bình nước mà cô dùng để uống trong lúc chạy.

Vừa cưới một tháng, vợ đòi ly hôn vì lý do ngại ngùng

Bị chồng từ chối chuyện thân mật nhiều lần, cô Dương yêu cầu chồng nói ra sự thật. Hoá ra, sau một tai nạn lao động, chồng cô Dương gặp vấn đề trong chuyện sinh lý.

Cô Dương, ở An Huy, Trung Quốc, mới đây quyết định ly hôn chỉ sau một tháng kết hôn. Khi ly hôn, cô Dương hào phóng trả lại toàn bộ sính lễ bằng tiền và vàng bạc cho nhà chồng. Hai bên ký kết thoả thuận, không còn liên quan đến nhau, chia tay trong hoà bình.

Thấy mặt em dâu tương lai, cả nhà phản đối rồi xấu hổ vì...

Bố mẹ tôi gượng cười, cố tỏ ra bình thường để hỏi chuyện nhưng tôi biết bố mẹ không hề hài lòng với nàng dâu tương lai này.

Bố mẹ tôi sinh được hai người con trai, tôi tuy là anh cả, hơn em tận 5 tuổi nhưng không giỏi giang bằng em. Trong khi tôi làm ngày làm đêm chỉ chỉ đủ ăn thì em trai lại kiếm được cả trăm triệu mỗi tháng khi chỉ mới 24 tuổi. Em còn xây được một ngôi nhà 3 tầng to đẹp báo hiếu bố mẹ, nhìn em mà tôi vừa mừng vừa xấu hổ, vì thân là anh trai lại chưa làm được gì.

Vì lương ba cọc ba đồng nên mãi 31 tuổi tôi mới lấy vợ. Lúc đó cũng là nhờ em cho 500 triệu, nên vợ chồng tôi mới có đủ tiền mua một căn chung cư nho nhỏ để ở như hiện nay. Tôi bảo em sau này sẽ trả nhưng em đều gạt đi, nói rằng anh em trong nhà tính toán làm gì, nên tôi cũng thôi.