Agribank Biên Hòa hoạt động bình thường sau vụ “ngáo đá” tấn công

(Kiến Thức) - Giám đốc Agribank Biên Hòa khẳng định, phòng giao dịch này vẫn hoạt động bình thường trong hôm nay 16/12 sau vụ bị con nghiện "ngáo đá" tấn công.

Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Argibank Biên Hoà, cho biết: “Đối tượng chỉ lên cơn ngáo đá gây hỗn loạn tại phòng giao dịch chứ không phải là tấn công cướp ngân hàng. Vụ việc không gây thiệt hại về người cũng như tài sản thiệt hại không đáng kể. Ngay trong đêm qua, chúng tôi đã khắc phục, sửa chữa và sáng nay (16/12), phòng giao dịch đã hoạt động trở lại bình thường”.
Đến sáng nay, nghi can Phan Văn Tuân (22 tuổi, quê huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng, sống lang thang) dù đã tỉnh táo nhưng vẫn đang được điều trị vết thương thủng ruột, có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong sự giám sát của lực lượng cảnh sát, Công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Agribank Bien Hoa hoat dong binh thuong sau vu ngao da tan cong
Đối tượng Tuân (cởi trần) với vết thương tự đâm gây thủng ruột lúc đang cố thủ trong PGD ngân hàng. 
“Bước đầu đã xác định đối tượng này sau khi sử dụng ma tuý đá đã bị hoang tưởng là đang bị truy sát nên xông vào ngân hàng gây náo loạn”, một cán bộ điều tra thông tin.
Trước đó, khoảng 16h ngày 15/12, sau khi sử dụng ma tuý, Tuân đi vào phòng giao dịch Long Bình, thuộc chi nhánh Ngân hàng Argibank Biên Hoà (đường Bùi Văn Hoà, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà) như khách hàng bình thường.
Ngồi khoảng 10 phút, bất ngờ Tuân nhảy lên quầy giao dịch la hét, quơ múa tay chân rồi ném máy đếm tiền, đập vỡ máy tính để bàn, máy in…khiến nhiều khách hàng lẫn giao dịch viên hốt hoảng bỏ chạy gây cảnh hỗn loạn. Lực lượng bảo vệ tiếp cận thì Tuân đập vỡ vách kính quầy giao dịch, lấy mảnh kính cầm trên tay đe doạ…khiến không ai dám xông vào.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, hàng chục chiến sĩ, cảnh sát vũ trang nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tìm cách giải quyết trong lúc gã thanh niên cố thủ bên trong phòng giao dịch. Hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín bên ngoài theo dõi khiến tình hình càng trở nên căng thẳng.
Agribank Bien Hoa hoat dong binh thuong sau vu ngao da tan cong-Hinh-2
Hiện trường phía trước PGD Argibank Biên Hoà trong thời điểm hung thủ ngáo đá cố thủ gây hỗn loạn. Sáng nay hoạt động giao dịch tại ngân hàng đã trở lại bình thường. 
Trong quá trình la hét, đập phá, Tuân đã dùng mảnh kính tự rạch bụng của mình gây thủng ruột. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ cố thủ, lực lượng Công an, các bác sĩ bệnh viện Đồng Nai đã thuyết phục để chăm sóc vết thương đang mất máu nhiều nhưng Tuân vẫn ngoan cố la hét, đưa ra nhiều yêu sách. Sau khi được cho nói chuyện với người thân qua điện thoại và quá mệt vì mất nhiều máu, Tuân bỏ hung khí giơ 2 tay kêu cứu và các bác sĩ, Công an nhanh chóng tiếp cận khống chế, băng bó vết thương chuyển Tuân ra xe cứu thương đưa về bệnh viện.

Sinh viên ĐH Hàng hải rơi từ tầng 6 vì thang máy không cabin

Cửa thang máy ở ĐH Hàng hải (Hải Phòng) bất ngờ mở ra khi Thanh đang đứng dựa tại thang máy ở tầng 6. Bên trong thang máy này không có cabin.

Vụ việc xảy ra chiều 14/12 tòa nhà C2 Đại học Hàng hải Việt Nam (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).
Theo một số bạn cùng trường, 15h30 cùng ngày, nam sinh năm nhất tên Thanh đứng đợi thang máy ở tầng 6 ĐH Hàng hải. Lúc sinh viên này đang tựa vào cửa thang máy thì bất ngờ cánh cửa mở ra, trong khi đó cabin vẫn còn ở phía trên. Sự cố khiến Thanh rơi tự do xuống đất.

Làm sao loại bỏ các tay lái chơi ma túy "tử thần"?

Trong những năm qua, dư luận và báo chí đã “báo động đỏ” về không ít vụ TNGT nghiêm trọng do người lái xe nghiện ma túy gây ra.

Ngày 30/4/2013, tại địa bàn xã Phong An (H. Phong Điền, tỉnh TT-Huế) xe khách BKS 38N- 5435 chạy hướng Nam - Bắc, đã bất ngờ bị xe container BKS 29C-06576 do T.T.T(1977, trú tại TP.HCM) điều khiển đâm trực diện. Hậu quả, 7 người chết và 6 người bị thương, trong đó lái xe khách cũng tử vong tại chỗ.

Kinh hoàng xát ớt lên toàn thân tình địch do ghen

Để đánh ghen, nhóm người xông vào đánh một phụ nữ, lột quần áo, xát ớt vào người gây phỏng.

Ngày 14/12, ông Trần Thanh Cương, Trưởng ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xác nhận có vụ lột quần áo, xát ớt vào người một phụ nữ rồi đẩy ra đường. Đây là vụ đánh ghen của nhóm người từ nơi khác đến, hiện công an huyện Thủ Thừa đang thụ lý vụ việc để tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.