8 năm tù giam cho trùm bảo kê mại dâm chuyển giới

Chiều 13/6, sau 1 ngày xét xử, phiên tòa của TAND TP.HCM, xét xử Phạm Xuân Lộc và đám đệ tử ‘làm loạn’, thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, kết thúc sau phần tuyên án.

Theo bản án mà tòa vừa tuyên, tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong pháp luật khoan hồng, tuyên mức án thấp để sớm để các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, làm điều tốt có ích cho xã hội.
8 nam tu giam cho trum bao ke mai dam chuyen gioi
Nhóm giang hồ chuyên ‘ăn trên thân xác người chuyển giới’ tại tòa. Ảnh: Tân Châu 
HĐXX phiên tòa sơ thẩm đưa ra nhận định rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Trên cơ sở cân nhắc tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt đối với từng bị cáo theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt:
Bị cáo Phạm Xuân Lộc 8 năm tù giam, 14 bị cáo còn từ 3-8 năm tù, tất cả cùng án tù giam cho cùng tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.
Như Tiền Phong đã đưa tin, từ tháng 8/2014 trước khu vực trường đại học Bách Khoa TPHCM (đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 10), từ 21h đêm đến 3h sáng hôm sau luôn có từ 20-30 nam thanh niên (đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ) tụ tập mua bán dâm.
Để được tụ tập bán dâm tại khu vực này, mỗi người phải trả từ 100 – 200 ngàn đồng cho vợ chồng Lê Văn Dũng, Đào Thị Cúc cùng 2 đồng phạm khác. Đến tháng 11/2014, Dũng bị Công an quận 11 bắt về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Sau khi Dũng bị bắt, tháng 12/2014, Đào Thị Cúc cấu kết cùng Phạm Xuân Lộc tiếp quản đường dây này. CA TPHCM đã vào cuộc phá án, đưa các bị cáo ra tòa chịu án như ngày hôm nay.

Những con số thú vị trong lần đầu “Hỏi nhanh - đáp gọn” kỳ họp thứ 5

Bốn bộ trưởng đã hơn 300 lần nhắc tới từ "trách nhiệm", gần 100 lần tiếp thu ý kiến đại biểu và khoảng 140 lần nói "xin hứa, sẽ cố gắng, rà soát" tại phiên chất vấn trực tiếp theo hình thức "hỏi nhanh - đáp gọn" tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.
 

Phát biểu kết luận phiên chất vấn ngày 6/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định việc đổi mới cách thức chất vấn "hỏi nhanh - đáp gọn" tại kỳ họp thứ 5 đã có kết quả tích cực, được các đại biểu Quốc hội và cử tri đánh giá cao.

Thâm nhập động sung sướng trong bóng quán cà phê

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Khánh Hòa) vừa phối hợp với Công an TP.Nha Trang triệt phá động mại dâm núp bóng quán cà phê giải khát Hà Liên.

Ngày 12/8, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phối hợp với Công an TP. Nha Trang triệt xóa động mại dâm núp bóng quán cà phê giải khát trá hình có tên Hà Liên trên đường Pasteur, phường Xương Huân, TP. Nha Trang.

Kết cục của lối sống buông thả

Đứng trước tòa hôm ấy, Cao Thanh Vi (1993, trú Quảng Ngãi) và Ngô Hồng Lê (1991, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị xét xử về tội "Môi giới mại dâm". 

1. Đứng trước tòa hôm ấy, Cao Thanh Vi (1993, trú Quảng Ngãi) và Ngô Hồng Lê (1991, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị xét xử về tội "Môi giới mại dâm". Đáng nói, trong vụ án này cả hai đều là người "tiếp tay" cho bạn gái. Trong đó Vi khai rằng, Vi và bạn gái tên H. quen biết nhau đã được một thời gian. Khi tiếp xúc và được biết hoàn cảnh của H. "éo le" đơn thân nuôi con nên dần Vi nảy sinh tình cảm. H. vì cuộc sống ở quê khốn khó nên khăn gói ra Đà Nẵng kiếm sống. Tuy nhiên, nơi đất khách quê người, trình độ học vấn lại không có nên sau một thời gian kinh qua nhiều nghề, H. đã dừng lại với nghề "bán thân nuôi miệng". Biết người yêu mình làm nghề "nhạy cảm", Vi không những không khuyên răn mà còn khích lệ bằng cách đưa ảnh khỏa thân, ảnh khiêu gợi của bạn tình lên mạng xã hội để... mời chào. Về kiểu "tìm mối" cho người yêu, Vi giải thích là vì do thương H., biết H. nghèo khó mà không giúp gì được nên... (!). Lời giải thích của bị cáo, người nghe không khỏi giật mình. Vị chủ tọa chau mày: "Vậy bị cáo có yêu H. thật lòng? Có ý định gắn kết cuộc đời với H. không? Là bạn gái của mình sao lại đi giới thiệu cho người khác? Đưa ảnh khiêu dâm lên mạng ai cũng biết, khi muốn cưới về làm vợ không sợ thiên hạ dị nghị?"... Trước những câu hỏi của chủ tọa, Vi cúi mặt lí nhí trả lời "bị cáo biết sai rồi".