70 lâm tặc đánh kiểm lâm bất tỉnh, đập nát xe máy

Khoảng 70 đối tượng đi trên 25 - 30 xe gắn máy ập tới hò hét rồi dùng dao, gậy tấn công tổ công tác bảo vệ rừng.

Anh Phạm Văn Hiển, cán bộ bảo vệ rừng chậm chân, bị đánh bất tỉnh.
Khoảng 16h ngày 15/8, tổ công tác gồm 9 cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Rừng Xanh (TNHH MTV), 2 công an và 2 cán bộ Ban chỉ huy Quân sự xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) phối hợp tuần tra tại tiểu khu 215, phát hiện một đoàn xe máy cày độ chế chở gỗ lậu đi về phía huyện Ea Hleo.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tổ công tác bắt được 2 xe, số người trên xe tẩu thoát hết. Khi tổ công tác đưa tang vật về đến khu vực suối Ea Khal, bất ngờ khoảng 70 đối tượng đi trên 25 - 30 xe gắn máy ập tới hò hét rồi dùng dao, gậy tấn công, tổ công tác bỏ chạy.
Anh Phạm Văn Hiển, cán bộ bảo vệ rừng chậm chân, bị đánh bất tỉnh. Lâm tặc còn đập nát 5 xe máy, cướp 2 điện thoại di động. Khi lâm tặc rút đi, tổ công tác mới quay lại đưa anh Hiển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.
Ông Nguyễn Trọng Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Rừng Xanh cho biết, khi thấy nhiều lâm tặc manh động, tổ công tác đã gọi điện cho công an các xã lân cận đề nghị cử lực lượng hỗ trợ, nhưng đường quá xa nên không kịp ứng cứu. Hầu hết các đối tượng trên ở thôn Tùng Thang, xã Ea Ral, huyện Ea H'leo.
Vụ việc đang được Công an huyện Ea Súp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vừa thoát “hạn bà chằn”, người TP HCM bị “thủy tinh” hành hạ

(Kiến Thức) - Cơn mưa có vũ lượng lớn, kéo dài nhiều giờ chiều tối qua 15/8 đã chấm dứt những ngày nắng hạn, nhưng lại khiến đường phố ngập lụt.

Đến tận khuya 15/8, dù cơn mưa đã chấm dứt nhưng hàng loạt tuyến đường trên khắp địa bàn TP HCM thuộc các quận 6, 11, 2, Thủ Đức, Bình Tân... vẫn còn chìm trong biển nước, giao thông tê liệt.
 Đến tận khuya 15/8, dù cơn mưa đã chấm dứt nhưng hàng loạt tuyến đường trên khắp địa bàn TP HCM thuộc các quận 6, 11, 2, Thủ Đức, Bình Tân... vẫn còn chìm trong biển nước, giao thông tê liệt.

Điện lực Hải Dương đền 1 tỷ làm gà chết: Chủ hộ nói gì?

(Kiến Thức) - Hai người nông dân có hàng nghìn con gà bị chết do sự cố điện đã nhận được tiền đền bù gần 1 tỷ của Điện lực Hải Dương.

Liên quan đến vụ việc, do sự cố điện đảo pha khiến 5.400 con gà của hai hộ dân là ông Mạc Văn Quang và ông Mạc Văn Duẩn (trú tại thôn Cao Đôi, xã Hợp Tiến, Nam Sách Hải Dương) bị chết và hàng nghìn con khác yếu, mới đây điện lực Hải Dương đã tiến hành đền bù hai hộ dân này với số tiền 972 triệu đồng.
Trong đó, gia đình ông Mạc Văn Quang có số gà chết 4.000 con được đền bù 720 triệu đồng. Hộ ông Mạc Văn Duẩn có số gà chết 1.400 con được đến bù 252 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được trao đến hai hộ dân này. Đại diện Điện lực Hải Dương cho biết, số tiền này do các cá nhân tổ sửa chữa của Điện lực Chí Linh gây ra sự cố bỏ ra thanh toán. Bên cạnh đó, ngành điện lực cũng sẽ đền bù 50% giá trị số gà ốm, tương đương 360 triệu đồng, Công ty TNHH Điện lực Hợp Tiến, đơn vị cung cấp điện cho 2 trang trại cam kết sẽ thanh toán cho các hộ dân vào ngày 18/8.