3 năm vụng trộm với chồng của bạn, tôi bị giày vò đau đớn

Tôi biết là mình là người phụ nữ tồi tệ không ra gì, tôi phải làm gì bây giờ đây?

Tôi và Chung là bạn thân từ thở đại học, Chung là cô gái rất tốt và đơn giản, có lẽ chính vì lẽ đó nên những lỗi lầm của tôi sau này cứ được đà mà tiếp diễn.
Chung kết hôn khi mới ra trường được hơn 1 năm, chồng của Chung là người đàn ông thành đạt, giỏi giang, tôi cũng quen biết sơ sơ.
Nhà Chung rất giàu có, còn nhà tôi thì bình thường, nếu không muốn nói là khó khăn. Chung cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, có lần mẹ tôi ốm nằm viện, nếu không phải Chung giúp đỡ viện phí có lẽ mẹ tôi đã không có điều kiện chữa trị tốt nhất để khỏi bệnh.
3 nam vung trom voi chong cua ban, toi bi giay vo dau don
Ảnh minh họa. 
Cứ như thế, tình cảm của chúng tôi cũng tốt theo từng ngày, vậy mà tôi lỡ phản bội bạn mình khi đem lòng yêu chồng của Chung, và oan trái thay, chồng cô ấy cũng đáp lại tình cảm của tôi.
Chúng tôi len lút với nhau, tâm đầu ý hợp và thấu hiểu với nhau. Tình cảm nhen nhóm cứ lớn dần cho đến khi tôi thấy yêu và gắn bó với anh thực sự, cảm giác không thể nào thiếu anh được nữa.
Chung thì đơn giản, cô ấy tin tôi, quý tôi, đưa tôi đến nhà ăn uống, chơi bời... khiến tôi thấy đau đớn vô cùng, tôi hận bản thân mình nhưng không có cách nào dứt ra.
Cứ như thế 3 năm trời, tôi vẫn là người phụ nữ bí mật đằng sau anh. Chúng tôi yêu nhau trong giày vò, đã bao nhiêu lần tôi dứt khoát chia tay nhưng vì nhớ anh, yêu anh quá, tôi không thể nào kiên quyết được.
Tôi phải làm sao bây giờ đây, tôi biết mình khốn kiếp lắm, tệ hại lắm, nhưng tôi không dừng lại được. Xin hãy giúp tôi, tôi phải làm gì để thoát khỏi vũng lầy này đây.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình

Tôi là một người đàn ông ngoài ba mươi , có vợ xinh - theo như lời bạn bè và những người xung quanh nhận xét...

Viết cho người vợ , đã từng là tất cả của tôi
Tôi là một người đàn ông ngoài ba mươi , có vợ xinh – theo như lời bạn bè và những người xung quanh nhận xét .Cuộc sống có thêm niềm vui kể từ ngày công chúa nhỏ ra đời. Tóm lại , nhìn từ bên ngoài vào ai cũng nói chúng tôi hạnh phúc . Nào ngờ , cái sự thật phũ phàng được gói bọc tỉ mỉ bên trong cái vỏ hạnh phúc đã phá nát tất cả mọi thứ tôi có .

Thất kinh vợ ngoại tình còn tổng sỉ vả chồng, chê “yếu“

Nếu hôm đó, tôi không mạnh dạn, không tinh ý thì tôi mãi mãi bị vợ cắm sừng mà không hay biết.

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 25 tuổi. Lúc yêu, tuổi tác chênh lệch nhau khá lớn, nhưng vợ tôi thường lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Mặc cho gia đình can ngăn, nhưng cô ấy nói “em không quan tâm tới bố mẹ nghĩ gì, miễn là được ở bên anh”.