3 đối tượng nguy hiểm trốn khỏi trại giam công an

Ba đối tượng, trong đó có 1 đối tượng đang thụ án giết người đã trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Kiên Giang.

Công an tỉnh Kiên Giang hôm nay cho biết, cơ quan CSĐT có quyết định truy nã đặc biệt đối với 3 phạm nhân về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ.
Ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang), Trần Quốc Quân (39 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, ngụ phường 1, quận 5, TP.HCM).
3 doi tuong nguy hiem tron khoi trai giam cong an
 Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Hân
Hân là phạm nhân mang án Giết người, bị tòa án tuyên phạt 12 năm tù. Hai đối tượng còn lại phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cơ quan Công an, các đối tượng này đã trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Kiên Giang vào sáng nay.
Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan Công an, VKSND, UBND nơi gần nhất hoặc báo cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang.

Ai phát hiện người phụ nữ này cũng có quyền bắt và báo cho công an

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Thị Huyền Trang, đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy.

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 66/C47-P8 ngày 14-5-2018 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với Nguyễn Thị Huyền Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Ma), cư trú tại số 13/415 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng về tội danh Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Sau khi xác minh, cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận Nguyễn Thị Huyền Trang không có mặt tại địa phương.
 

Gái trẻ bị 2 kẻ tấn công tình dục thiêu sống vì báo cảnh sát

Khi biết nạn nhân tới đồn cảnh sát báo án, hai nghi phạm đã âm thầm theo dõi cô gái rồi đổ xăng, thiêu sống cô.

Vào ngày 29/11, một cô gái 22 tuổi sống tại quận Sitapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, bị hai người đàn ông kéo đi và tấn công tình dục khi đang làm đồng ở gần nhà. Nạn nhân đã cắn vào tay chúng và chạy thoát.

Chuyện chưa kể về "người hùng diệt nã" Lê Hữu Tuyến

Quên ăn, mất ngủ, đầu luôn nghĩ về những tội phạm trốn lệnh truy nã, vì vậy anh bỏ hết việc nhà để dành thời gian tìm cho ra những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm đang lẫn trốn. Người chúng tôi muốn nhắc đến là thiếu ta Lê Hữu Tuyến thuộc phòng Cảnh sát truy nã tội phạm-Công an tỉnh Bình Dương.

Tội phạm truy nã “không lối thoát”