2 thú vui của Từ Hi thái hậu khiến hậu thế sợ hãi

Mỗi khi tuyết ở Bắc Kinh bắt đầu rơi, Từ Hy Thái hậu lại vui mừng nghĩ tới những trò chơi "độc, dị" còn đám nô tì thì khiếp sợ. Mỗi trò chơi để đổi lại tiếng cười của Từ Hy là nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu người.

"Đốt" tiền mua vui
Một trong những thú vui xa xỉ từ vị Thái hậu này khiến đời sau còn nhắc mãi đó là thú "đốt" tiền mua vui. Để chuẩn bị cho cuộc vui, Từ Hy sẽ hạ lệnh cho người hầu lấy chiếc rương đựng mấy nghìn đồng bạc ra.
2 thu vui cua Tu Hi thai hau khien hau the so hai
Ảnh minh họa. 
Số tiền này nhiều tới mức các thái giám phải cùng nhau hợp sức mới có thể bê ra được. Trò chơi xa xỉ mà Từ Hy thái hậu muốn đó chính là ném tiền. Điều này chỉ đơn giản là để khiến bà có được sự thỏa mãn hả hê khi nhìn những kẻ tầm thường khác phải tranh cướp nhau những đồng tiền đó.
Thú chơi "hành xác" nô tì
Mỗi khi tuyết ở Bắc Kinh bắt đầu rơi, Từ Hy Thái hậu lại vui mừng nghĩ tới những trò chơi "độc, dị" còn đám nô tì thì khiếp sợ. Mỗi trò chơi để đổi lại tiếng cười của Từ Hy là nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu người.
Từ Hy Thái hậu rất thích trượt băng. Thế nhưng thú trượt băng ấy không phải như những gì ta tưởng tượng rằng một người đeo giầy trượt và tự trượt trên băng mà điều Từ Hy thích là kéo xe trượt tuyết.
Khi băng đã phủ cứng mặt đường trong Tử Cấm Thành đến mức độ đường đi trơn bóng, Từ Hy sẽ cùng các phi tần của Hoàng đế và Phúc tấn (thê tử) của các vị vương gia cùng nhau tập trung, bắt đầu trải nghiệm cảm giác sung sướng này.
Họ sẽ cùng nhau ngồi trên những chiếc xe trượt tuyết rồi tận hưởng cảm giác được kéo như bay trên các mặt băng. Người ngồi trong xe sẽ hưng phấn vô cùng khi cảm nhận từng tiếng gió thổi phía bên ngoài.
Thế nhưng đổi lại đó, các thái giám, cung nữ lại vô cùng khổ sở vì phải kéo những chiếc xe nặng nề trên mặt băng trơn trượt. Tiết mục ấy sẽ kéo dài ít nhất một giờ đồng hồ.

Hé lộ lý do nấm mồ chưa bao giờ xanh cỏ của Từ Hy

Nhắc tới lăng mộ của Từ Hi, một số người tinh mắt sẽ nhận thấy điểm đặc biệt ở nơi này. Đó là phía trên ngôi mộ không hề có lấy một ngọn cỏ dại. Vậy đâu là lý do thực sự khiến ngôi mộ của Từ Hi chưa bao giờ xanh cỏ?

Những mẩu chuyện khuất lấp về Tây thái hậu

Bí mật về đội kỵ binh huyền thoại vùng Viễn Đông

(Kiến Thức) - Kỵ binh Thiết Phủ Đồ của người Nữ Chân được bọc giáp toàn thân, chỉ để lộ hai mắt và bàn tay, ngựa cũng được bóp giáp, rất giống với kỵ binh siêu nặng Cataphract ở phía Tây. Họ được coi là lực lượng kỵ binh trang bị nặng nhất ở Viễn Đông.

Bi mat ve doi ky binh huyen thoai vung Vien Dong
Nữ Chân là tộc người từng lập ra nước Kim cai trị khắp vùng phía Bắc Trung Quốc trong thế kỉ 12. Họ sở hữu một đội quân thiện chiến, thường được biết đến thông qua lực lượng kỵ binh đặc biệt tinh nhuệ được gọi là Thiết Phủ Đồ.
Bi mat ve doi ky binh huyen thoai vung Vien Dong-Hinh-2
Các kỵ binh Thiết Phủ Đồ được bọc giáp toàn thân, chỉ để lộ hai mắt và bàn tay, ngựa cũng được bóp giáp, rất giống với kỵ binh siêu nặng Cataphract ở phía Tây. Họ được coi là lực lượng kỵ binh trang bị nặng nhất ở Viễn Đông.

Bóc trần bản chất "xấu xí" của Từ Hi Thái Hậu qua 3 lời trăn trối

Đa số các ý kiến đều cho rằng, 3 câu trăng trối của Từ Hi chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu vào thể diện vốn đã chẳng mấy đẹp đẽ của vị Thái hậu khét tiếng này.

Trong số ít những người phụ nữ nắm quyền của lịch sử phong kiến Trung Hoa, có lẽ không có tên tuổi nào vượt mặt được 3 người phụ nữ khét tiếng là Lữ hậu, Võ Tắc Thiên và Từ Hi.