2 thanh niên đi xế hộp, mang súng dạo phố bị 141 tóm sống

(Kiến Thức) - 2 nam thanh niên điều khiển xe ô tô, giấu 1 khẩu súng k59 có 8 viên đạn ở ghế ngồi vừa bị tổ công tác 141 tóm gọn.

Vào khoảng 23h30 ngày 6/9, Tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lê Thái Tổ - Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì bất ngờ phát hiện chiếc ô tô mang BKS: 31F-0692 có dấu hiệu vi phạm.
Chiếc xe ô tô của 2 thanh niên dạo phố
Chiếc xe ô tô của 2 thanh niên dạo phố
Ngay lập tức, tổ công tác đã ra tín hiệu cho người điều khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện phát hiện 1 khẩu súng K59 và 8 viên đạn tại vị trí gối đệm gáy ghế của phụ xe.
Súng dấu trong ghế ngồi.
Súng dấu trong ghế ngồi.
Tổ công tác tiếp tục tiến hành kiểm tra chiếc ví, phát hiện thêm 1 gói nilon nhỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Ngay sau đó, 2 người trên xe ô tô khai nhận là Lý Văn Niệm (31 tuổi, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, ở số 11 đường Đồng Cửa, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang).
Tang vật tổ công tác thu được.
Tang vật tổ công tác thu được.
Tổ công tác đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm lập biên bản, bàn giao người và tang vật về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phục vụ công tác điều tra, xử lý.
Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem Tết trung thu hồn nhiên của trẻ em nghèo khắp mọi miền

Xe đồ chơi tự chế hay điện thoại vỏ lon sữa bò... cũng đủ làm nên một trung thu đầy hồn nhiên, vui tươi của trẻ em nghèo mọi miền.

Những đứa trẻ ở thôn Cổ Lũy, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) chơi trò bập bênh bằng những tấm ván đóng tàu đánh cá - Ảnh: Tiến Thành
Những đứa trẻ ở thôn Cổ Lũy, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) chơi trò bập bênh bằng những tấm ván đóng tàu đánh cá - Ảnh: Tiến Thành 
Những chú bé ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tự chế ra những chiếc canô, tàu thủy bằng xốp biển - Ảnh: Ngô Công Hoàng
Những chú bé ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tự chế ra những chiếc canô, tàu thủy bằng xốp biển - Ảnh: Ngô Công Hoàng 

141 Hà Nội bị “tố” đánh gẫy xương gò má người dân

Trao đổi với phóng viên chiều 15/3, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an Hà Nội) - cho biết đã nắm được sự việc trên thông qua báo cáo của Tổ công tác Y5 (141 Hà Nội).

“Rùng mình” xem các đoàn tập múa lân

(Kiến Thức) - Chứng kiến những buổi tập của đoàn múa lân mới thấy sự cực nhọc và nguy hiểm của những người theo nghề này. 

Từ xa xưa, nghề múa lân sư rồng luôn được mọi người ca tụng là nghề mang lại niềm vui và may mắn cho xã hội. Mỗi dịp lễ tết, khai trương, động thổ…nhiều người thường mời các đoàn lân đến biểu diễn với mong muốn mang lại thịnh vượng và may mắn đến cho mình.
 Từ xa xưa, nghề múa lân sư rồng luôn được mọi người ca tụng là nghề mang lại niềm vui và may mắn cho xã hội. Mỗi dịp lễ tết, khai trương, động thổ…nhiều người thường mời các đoàn lân đến biểu diễn với mong muốn mang lại thịnh vượng và may mắn đến cho mình. 


Thời gian gần đây, nhiều đoàn lân được thành lập nên sự cạnh tranh diễn ra gay gắt. Do vậy, để tồn tại được, các đoàn lân luôn đưa ra những bài tập nguy hiểm hơn nhằm mang lại cảm giác mới mẻ, bất ngờ cho người xem.
Thời gian gần đây, nhiều đoàn lân được thành lập nên sự cạnh tranh diễn ra gay gắt. Do vậy, để tồn tại được, các đoàn lân luôn đưa ra những bài tập nguy hiểm hơn nhằm mang lại cảm giác mới mẻ, bất ngờ cho người xem.

Chứng kiến những buổi tập của đoàn lân mới thấy sự cực nhọc và nguy hiểm của những người theo nghề này.
 Chứng kiến những buổi tập của đoàn lân mới thấy sự cực nhọc và nguy hiểm của những người theo nghề này. 
Trong lúc tập luyện hay biểu diễn, chỉ một chút sơ sảy cũng có thể dẫn đến tai nạn gẫy tay, gẫy chân, thậm chí là chấn thương sọ não.
Trong lúc tập luyện hay biểu diễn, chỉ một chút sơ sảy cũng có thể dẫn đến tai nạn gẫy tay, gẫy chân, thậm chí là chấn thương sọ não.


Anh Lưu Hoán Phi-quản lý Võ đường Nhơn Nghĩa Đường (TP HCM) cho biết: “Đến với nghề múa lân thật sự rất khó khăn, muốn trở thành 1 vũ công múa lân thành thạo thì phải mất ít nhất 2 năm và phải dày công tập luyện, thậm chí phải đổ máu mới làm được”.
 Anh Lưu Hoán Phi-quản lý Võ đường Nhơn Nghĩa Đường (TP HCM) cho biết: “Đến với nghề múa lân thật sự rất khó khăn, muốn trở thành 1 vũ công múa lân thành thạo thì phải mất ít nhất 2 năm và phải dày công tập luyện, thậm chí phải đổ máu mới làm được”.

Anh Lê Thanh Nghiệp - một thành viên trong đoàn múa lân Nghĩa Nhơn Đường chia sẻ: “Tôi theo nghề này đã được 9 năm, công việc này đòi hỏi phải có sự khéo léo và kiên trì tập luyện. Nếu múa không khéo, cả người trước và người sau sẽ bị trượt chân té, nguy hiểm khó lường”.
 Anh Lê Thanh Nghiệp - một thành viên trong đoàn múa lân Nghĩa Nhơn Đường chia sẻ: “Tôi theo nghề này đã được 9 năm, công việc này đòi hỏi phải có sự khéo léo và kiên trì tập luyện. Nếu múa không khéo, cả người trước và người sau sẽ bị trượt chân té, nguy hiểm khó lường”.

Khi biểu diễn trên những cột xà cao như thế này, đòi hỏi phải có sự khéo léo và uyển chuyển. Chỉ cần một chút sơ sảy là sẽ gặp những tai nạn khôn lường.
 Khi biểu diễn trên những cột xà cao như thế này, đòi hỏi phải có sự khéo léo và uyển chuyển. Chỉ cần một chút sơ sảy là sẽ gặp những tai nạn khôn lường.