2 công ty khai thác vàng lớn nhất VN sắp đóng cửa?

Tập đoàn Besra Gold Inc. (Canada) vừa có kiến nghị chính thức lên Bộ Tài chính, nhằm phản đối kế hoạch tăng thuế suất tài nguyên từ 15% lên 25%.

 
Theo một thông cáo được gửi đến các cơ quan truyền thông ngày 6/8, Besra Gold Inc. cho rằng các công ty con của mình tại Việt Nam, bao gồm Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC) và Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu (BMGMC) có thể phải đóng cửa nếu kế hoạch tăng thuế được thực hiện.

Ngày 4/6/2013, trước thông tin Bộ Tài chính có đề xuất tăng thuế suất tài nguyên đối với ngành khoáng sản, Besra Gold Inc. và hai công ty nói trên đã có cuộc gặp gỡ với ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhằm thảo luận về việc tăng thuế suất tài nguyên.

Trước đó, ngày 1/6/2013, trong văn bản kiến nghị gửi Bộ Tài chính, PSGC và BMGMC đã chính thức đề nghị giảm thuế suất thuế tài nguyên cùng với các loại thuế và phí khác đang áp dụng cho hoạt động sản xuất của hai công ty.

Ngoài việc phản đối kế hoạch tăng thuế suất thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng lên 25%, PSGC thậm chí còn đề nghị việc giảm thuế suất thuế tài nguyên từ 15% xuống còn 6% và thuế thu nhập doanh nghiệp từ 40% xuống còn 32%.

Cũng trong văn bản kiến nghị chính thức gửi Bộ Tài chính, Besra Gold Inc., PSGC và BMGMC cho rằng việc áp dụng chính sách tăng thuế suất tài nguyên với ngành khoáng sản vàng lên 25% sẽ "ảnh hưởng đến tương lai của ngành khai khoáng cũng như tác động tiêu cực tới kinh tế, đầu tư, môi trường, vấn đề an sinh xã hội".  

Besra Gold Inc. cũng cho rằng nếu bị buộc phải ngừng hoạt động, ngân sách sẽ thất thu, trong khi tập đoàn và các công ty con sẽ không thể tiếp tục cung cấp việc làm cho khoảng 1.800 lao động; không còn khả năng tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển cộng đồng như hai công ty đã và đang làm; không thể chi trả các khoản vay hiện tại từ các ngân hàng...

"Việc Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế suất tài nguyên là nhằm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, nhưng ngân sách nhà nước sẽ hoàn toàn không thu được gì từ hoạt động sản xuất của PSGC và BMGMC nếu cả hai công ty đều ngưng hoạt động. So sánh mức thuế suất tài nguyên với các nước trong khu vực, thuế suất tài nguyên được áp dụng tại Việt Nam được cho là cao nhất, cao gấp 5 lần so với mức trung bình trong khu vực, 5 lần so với Indonesia, 3 lần so với Lào, 15 lần so với Đông Malaysia", thông cáo viết.

Việc Bộ Tài chính tăng thuế suất từ 15% lên 25% dự dịnh sẽ được thi hành vào 1/1/2014 nếu được thông qua "sẽ như là một thông điệp về tương lai không mấy rõ ràng của ngành khai khoáng cũng như những tác động tiêu cực đối với môi trường, kinh tế và an sinh xã hội được gửi đến toàn bộ những nhà chức trách, doanh nghiệp, các nhà đầu tư có liên quan", thông cáo viết tiếp.

Besra Gold Inc. là một tập đoàn niêm yết đại chúng, chuyên về hoạt động khai thác, thăm dò và chế biến vàng cũng như các kim loại quý khác. Hoạt động chính của tập đoàn này là ở Việt Nam, thông qua việc nắm giữ 85% vốn điều lệ của PSGC và 80% vốn điều lệ của BMGMC.

Sự thật về siêu xe vừa tậu của hotgirl Andrea

(Kiến Thức) - Siêu xe Aston Martin DB9 mà hotgirl Andrea vừa được nhận là một trong những sản phẩm vĩ đại của hãng xe Anh quốc, giá khoảng 7 tỷ đồng.

Hotgirl Andrea vừa khiến dư luận choáng váng khi tung lên facebook những hình ảnh về chiếc siêu xe Aston Martin DB9 với chú thích đây là món quà sinh nhật 18 tuổi của bố tặng cho cô nàng. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự giàu có của gia đình Andrea bởi Aston Martin DB9 là một siêu xe khá “tầm cỡ” trên thế giới, đối thủ đáng gờm của hai cái tên lừng danh Ferrari F430 và Porsche 911 Turbo.
DB9 được hãng siêu xe Anh quốc Aston Martin khai sinh năm 2003 với hai phiên bản coupe (thể thao 2 cửa) và mui trần (mang tên DB9 Volante). DB chính là viết tắt của cái tên David Brown, một người từng là “ông chủ” của Aston Martin. Siêu xe mà Andrea đang sở hữu là phiên bản thể thao 2 cửa.

Xế hộp hứng “mưa đạn” vì tranh chấp chung cư?

(Kiến Thức) - Hứng trọn 4 viên gạch, chiếc Forcus mới nát toàn bộ phần kính trước. Nhiều người cho rằng xế hộp chịu trận do tranh chấp kéo dài giữa CĐT và cư dân.

Khoảng 15h chiều 5/8, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư 19 Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) giật mình khi nghe những tiếng “choang” liên tiếp phát ra từ phía sân sau của chung cư. Khi bảo vệ và một số người dân chạy ra phía phát ra tiếng động thì phát hiện chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Forcus đã bị bể toàn bộ phần kính trước, dưới mặt đất, 4 viên gạch bị vỡ vụn nằm vương vãi.
Chiếc xe “gặp nạn” thuộc sở hữu của anh Nguyễn Hữu Nam, cư dân sống tại căn hộ 904 của tòa nhà.