2 chiến sĩ CA hi sinh ở Đà Nẵng: Bắt 8 đối tượng liên quan

(Kiến Thức) - Sáng 3/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, 8 đối tượng vừa bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ đua xe, cướp tài sản khiến 2 cảnh sát hi sinh.

Theo Zing, ngày 3/4, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biêt đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ đua xe trái phép, cướp tài sản khiến 2 chiến sĩ công an hi sinh. Tất cả đều trú tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Theo thượng tá Mẫn, sa khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng chốt chặn tại tất cả các ngả đường mà nhóm đối tượng trên có khả năng đi qua.
Công an cũng trích xuất hình ảnh các camera công cộng để theo dõi những kẻ tình nghi. Ngay trong đêm, 8 thanh niên đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an lấy lời khai.
2 chien si CA hi sinh o Da Nang: Bat 8 doi tuong lien quan
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ. 
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 2/4, Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm thanh niên đua xe và cướp giật trên đường, ngay sau đó Công an TP chỉ đạo Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy quét.
Lúc này, Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và Trung sĩ Võ Thanh Toàn (SN 1997) thuộc đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã dùng xe đặc chủng ứng trực, đuổi theo các đối tượng cướp giật.
2 chien si CA hi sinh o Da Nang: Bat 8 doi tuong lien quan-Hinh-2
 Công an đến hiện trường xử lý vụ việc. Ảnh: Zing.
Đến đoạn đường Lê Đức Thọ (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bất ngờ xảy ra va chạm khiến xe mô tô của Đại uý Tuấn và Trung sĩ Toàn ngã xuống đường. Do vế thương quá nặng, cả 2 cảnh sát hi sinh tại chỗ. Một người dân cũng bị thương nặng.
Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

COVID-19: Củng cố hồ sơ xử lý bệnh nhân thứ 178 do khai báo y tế gian dối

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi khai báo y tế không trung thực của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 178 ở Việt Nam.

Mới đây, trả lời với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hoạt - Phó chủ tịch UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xác nhận đã chỉ đạo công an huyện Đại Từ củng cố hồ sơ để xử lý hành vi khai báo y tế không trung thực của bà H.T.N (44 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ), là bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 178 tại Việt Nam.
COVID-19: Cung co ho so xu ly benh nhan thu 178 do khai bao y te gian doi
(Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: TTXVN)
Theo ông Hoạt, khi được Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ tiếp nhận, bệnh nhân 178 đã khai báo không trung thực, cơ quan y tế phải nhiều lần truy hỏi thì bệnh nhân 178 này mới thừa nhận vừa trở về từ bệnh viện Bạch Mai và là nhân viên Công ty Trường Sinh, làm việc tại bếp ăn của bệnh viện.

“Ổ dịch” COVID-19 Cty Trường Sinh: Lý do gì BV Bạch Mai không lắp cây nước nóng?

(Kiến Thức) - Trong khi các bệnh viện hiện nay đều lắp cây nước nóng thì Bệnh viện Bạch Mai vẫn duy trì dịch vụ mua bán nước sôi thủ công do Công ty Trường Sinh đảm nhiệm suốt thời gian dài khiến dư luận đặt câu hỏi, ai được hưởng lợi từ việc làm này?

Công ty TNHH Trường Sinh đang là tâm điểm ổ dịch COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai khi 27 nhân viên của công ty nhiễm COVID-19. Trong đó đa số là các trường hợp chuyên cung cấp ăn uống, phục vụ nước sôi cho các khoa, phòng của Bệnh viện Bạch Mai.
Đáng chú ý, Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày có 5.000-7.000 người đến khám, chữa, thăm hỏi người bệnh và hàng nghìn y, bác sĩ, thực tập sinh ngành y. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, Bệnh viện vẫn duy trì dịch vụ cung cấp nước sôi thủ công đến các khoa, phòng và dịch vụ này do Công ty TNHH Trường Sinh thực hiện.

Tận thấy những tư dinh gỗ xa hoa của quan chức

Rừng Tây Nguyên “chảy máu” không ngừng dường như tỷ lệ thuận với những tư dinh, biệt phủ gỗ của nhiều quan chức trên địa bàn. Phóng viên Tiền Phong đã vào tận những nơi này để xem sự lãng phí của những người có trách nhiệm “nêu gương”....

Những tư dinh gỗ xa hoa
Giới chơi gỗ sành điệu, đều phải thán phục trước biệt phủ làm bằng gỗ quý “dát” từ cổng vào đến nhà của ông Trần Ngọc Quang, gần kênh chính Tây (thị trấn Ea Súp-Đắk Lắk). Căn nhà của ông Quang sử dụng đến gần 136 m3 gỗ quy tròn, nhưng đều là gỗ “bất hợp pháp”. Nhìn từ cổng vào trong, không biết cơ man nào là gỗ, từ mái tới cột, đem lại cảm giác xa hoa và hoành tráng. Dưới mỗi cột gỗ đều có một hòn đá kê được làm khá tinh xảo.