2 bé gái sơ sinh được phát hiện trong thùng rác: Người mẹ trần tình

Mẹ của 2 bé gái sơ sinh được phát hiện trong thùng rác đã trần tình về lý do để con ở nhà vệ sinh.

Sáng 18/9, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tìm thấy người mẹ của 2 bé gái sơ sinh được phát hiện trong thùng rác ở một công ty sản xuất giày trên địa bàn vào ngày 12/9.
Tại cơ quan công an, chị H - mẹ của 2 bé khai nhận vào ngày 11/9, trong lúc đi làm thì bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh. Sau đó, chị H sinh ra 2 bé gái, tuy nhiên cả 2 bé đã chết trước khi ra đời.
Thấy vậy, chị H đã bỏ 2 bé gái vào trong bịch nilon, cột lại để trong thùng rác ở nhà vệ sinh. Ngay sau đó, chị xin nghỉ để về nhà.
2 be gai so sinh duoc phat hien trong thung rac: Nguoi me tran tinh
Thi thể 2 bé gái được tìm thấy trong thùng rác. (Ảnh minh họa) 
Qua quá trình điều tra, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tìm được tung tích chị H - người mẹ của 2 bé gái trên.
Chị H cho biết, vào ngày 7/9 chị đi khám bác sĩ thì được thông báo chị mang song thai. Tuy nhiên, bác sĩ cũng phát hiện thai nhi không có tim thai và đầu có dấu hiệu bị dị tật.
Bác sĩ khuyên chị H nên đến bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để điều trị, thăm khám nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chị không làm theo hướng dẫn của bác sĩ, đến ngày 11/9 thì xảy ra sự việc đau lòng trên.
Trước đó, vào sáng 12/9, một nhân viên vệ sinh của công ty giày trong khu CN Đông Xuyên (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) khi đến dọn dẹp tại nhà vệ sinh của phân xưởng B thì phát hiện một túi nilon lạ trong thùng rác.
Mở ra kiểm tra, nhân viên công ty tá hỏa phát hiện bên trong túi nilon có thi thể 2 thai nhi. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định 2 thai nhi mang giới tính nữ, khoảng 27 tuần tuổi và đã tử vong trước lúc chào đời.
Sau khi làm xong các thủ tục pháp y, cơ quan chức năng đã tổ chức chôn cất 2 thai nhi ở nghĩa trang Giáo xứ Phước Tỉnh ( ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thụ lý hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi đến chết ở Bình Dương

(Kiến Thức) - Nhiều người chứng kiến đã không cầm nước mắt khi nhìn thấy thi thể một trẻ sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi được phát hiện tại một công trình trong KCN.

Chiều 10/3, công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đã đưa thi thể một cháu bé sơ sinh khỏi hiện trường trong KCN Đồng An, phường Bình Hòa, TX Thuận An để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Xot xa be so sinh bi bo roi den chet o Binh Duong
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé sơ sinh. 
Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, một số công nhân đang làm việc tại công trình kênh thoát nước (đường số 1, KCN Đồng An) thì phát hiện phía trên đường có vật giống hình trẻ nhỏ đang nằm. Khi đến gần thì số công nhân này bàng hoàng nhìn thấy đó là thi hài một trẻ sơ sinh đã chết, cơ thể bé bị tím tái, xung quanh không có vật dụng gì khác.
Xot xa be so sinh bi bo roi den chet o Binh Duong-Hinh-2
 Nhiều người dân quyên góp để giúp lo hậu sự cho cháu bé.

Xót xa cảnh bé sơ sinh “đếm từng giờ” được ở bên mẹ

(Kiến Thức) - Ngay khi vừa hạ sinh đứa con gái tại bệnh viện quận 2, người mẹ đã trốn đi với ý định bỏ luôn núm ruột của mình vì…quá nghèo.

Đến cuối ngày 15/3, vẫn còn rất nhiều người khi nghe tin một bé gái sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi, nên đã tìm đến bệnh viện quận 2, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM với nguyện vọng được nhận bé làm con nuôi. Tuy nhiên, ban giám đốc bệnh viện đã đề nghị những người dân này liên hệ với chính quyền địa phương và bệnh viện không cho ai tiếp xúc, nhằm bảo đảm an toàn sức khoẻ cho bé gái sơ sinh 2 ngày tuổi.

Một bé sơ sinh bị bỏ rơi tử vong ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Một bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước cửa Trung tâm hoạt động nhân đạo nhưng sau đó, do sức đề kháng yếu nên cháu bé đã tử vong.

Ngày 22/11, trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Thoan cho biết, một trẻ sơ sinh khoảng một ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa Trung tâm hoạt động nhân đạo đã tử vong.