Yêu chung một người, hai chị em sinh đôi tàn sát lẫn nhau

Từng là một cặp chị em “trời sinh” khi lúc nào cũng gắn bó, thân thiết với nhau nên việc mâu thuẫn rồi dẫn đến tàn sát nhau đã khiến nhiều người bàng hoàng, nhất là khi nó xuất phát từ một lý do không đáng có.

Mâu thuẫn nối tiếp
Sự việc xảy ra vào năm 2016 nhưng mới đây phiên tòa xét xử vụ án mới diễn ra. Theo đó, Alexandria Duval và Anastasia Duval, 39 tuổi, vốn là hai chị em sinh đôi sống tại Mỹ.
Theo cáo buộc của cảnh sát và các công tố viên có mặt tại phiên tòa, Alexandria - một giáo viên yoga đã cố ý sát hại chị gái Anastasia bằng cách lao xe xuống vách núi đá. Cùng ngồi trong một chiếc xe hơi rơi xuống vách ở độ cao gần 70m. Alexandria là người cầm lái và sống sót Trong khi đó, Anastasia ngồi ở ghế phía sau, đã tử vong ngay tại hiện trường.
Theo cảnh sát, có 2 tình tiết quan trọng cho thấy đây là một hành động có chủ đích. Thứ nhất, một số nhân chứng có mặt khi sự việc xảy ra kể lại rằng cả hai chị em Alexandria đã xảy ra ẩu đả trong xe, thậm chí một số người còn nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ chiếc xe ô tô mà bị cáo đã cầm lái khi vụ án xảy ra.
Thứ hai, cảnh sát đã tìm thấy nhúm tóc trên tay của nạn nhân Anastasia khi tiến hành khám nghiệm tử thi. "Nhúm tóc cho tôi biết rằng trong quá trình sự việc xảy ra, nạn nhân đã cố gắng kéo tóc của em gái rất mạnh khiến cho rất nhiều tóc đã bị đứt khỏi đầu", thẩm phán của phiên tòa cho biết.
Từ hai bằng chứng trên, các công tố viên cho rằng, giữa Alexandria và Anastasia đã xảy ra cãi vã, lộn xộn. Alexandria vì tức giận chị nên đã nảy sinh ý định sát hại chị của mình bằng cách lao xe xuống vực. Trong suốt phần diễn ra tranh luận của vụ án, các công tố viên một mực với cáo buộc rằng đây là một vụ án mạng giết người. Tuy nhiên, cáo buộc nhanh chóng đi vào ngõ cụt vì tất cả chỉ là suy đoán trong khi bằng chứng tìm thấy không đủ để kết tội, động cơ giết người cũng chưa được sáng tỏ và đây được coi là một vụ tai nạn bất ngờ.
Bi kịch yêu chung người
Yeu chung mot nguoi, hai chi em sinh doi tan sat lan nhau
Chiếc xe bẹp dúm sau khi rơi từ độ cao gần 70m. 
Với kết luận tai nạn, kẻ tình nghi sau đó được tuyên vô tội. Câu chuyện đã gây xôn xao dư luận và được các phương tiện truyền thông của Mỹ quan tâm.
Cuối cùng, Keith Weiss - một đầu bếp làm việc tại Florida đồng thời là bạn trai của Anastasia, đã lên tiếng kể lại câu chuyện của mình và cho rằng nguyên nhân sâu xa chính là những ghen tuông nảy sinh trong quan hệ tay ba: Keith Weiss, Anastasia và Alexandria.
Theo đó Keith đã hẹn hò với Anastasia được gần 1 năm. Tuy nhiên, trớ trêu là Alexandria cũng yêu thầm Keith từ lâu. Vậy là, trong khoảng thời gian đó, Keith đã không ít lần chứng kiến những vụ lộn xộn, ẩu đả xảy ra giữa hai chị em, không chỉ ở nhà mà còn ở cả những nơi công cộng.
"Những mảnh chai thủy tinh, những mảnh kính vỡ vụn rơi đầy trên sàn nhà, đồ đạc lung tung, những vết thâm tím trên mặt là cảnh tượng mà tôi từng chứng kiến sau khi đưa Anastasia về nhà trong một lần hẹn hò", Keith cho biết.
Ngoài ra không dưới hai lần, chị em Anastasia và Alexandria đã xảy ra ẩu đả trong xe của Keith, và những lần đó đều không thể tránh khỏi tai nạn nhưng may mắn không gây thương tích.
Vụ án mạng xảy ra trong một chuyến đi dã ngoại, Alexandria muốn đi cùng Federico và Anastasia. Vì buổi dã ngoại sẽ có cả những người bạn chung với Alexandria nên Anastasia đồng ý. Trên đường, hai chị em vẫn không ngừng tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt. Sau đó, trong lúc Federico đang cùng các bạn chuẩn bị cho một bữa tiệc ngoài trời thì hai chị em lái xe ra ngoài. Lúc này, bi kịch thương tâm đã xảy ra.
Keith nói rằng, Alexandria luôn luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi anh và Anastasia hẹn hò. "Có vẻ như Alexandria đã ghen với Anastasia vì tôi là bạn trai của cô ấy. Tôi khẳng định rằng chưa từng nảy sinh tình cảm với Alexandria hay bất cứ người phụ nữ nào ngoài Anastasia".
Tuy nhiên, những bằng chứng trên không thuyết phục thẩm phán. Cuối cùng, tòa án vẫn đưa ra phán quyết Alexandria vô tội. Một lần nữa, kết luận này đã khiến cho rất nhiều người phẫn nộ và cho rằng đây là một phán quyết sai lầm. Dưới sức ép của dư luận, vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.

Kết cục bi thảm của hai đứa con nhỏ khi bố qua đời

Người mẹ 20 tuổi với sức khỏe không ổn định đã bị bắt và buộc tội giết người cấp độ đầu tiên đối với hai đứa con nhỏ của mình.

Mời độc giả xem video "Nghi án mẹ giết con rồi tự tử": (Nguồn VTC14)
Văn phòng cảnh sát quận Pinal, tiểu bang Arizona (Mỹ) xác định, người mẹ 20 tuổi tên là Brittany Velasquez đã bị buộc tội giết người sau khi để con trai 2 tuổi và con gái 10 tháng tuổi chết trong băng ghế sau trên chiếc xe đậu bên ngoài nhà. Các nhà chức trách đã không cung cấp thêm thông tin về hai đứa bé nhưng nói rằng cuộc khám nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành.

Tội ác kinh hoàng của y tá giết 100 bệnh nhân

Cựu y tá Niels Hoegel, bị buộc tội giết hại hơn 100 bệnh nhân được anh ta chăm sóc, hôm nay (30.10) ra toà. Đây là phiên xử kẻ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử hậu chiến ở Đức.

Hoegel, 41 tuổi, đã bị giam gần chục năm trong tù vì giết một số bệnh nhân khác. Tên này hiện bị buộc tội cố tình cho nạn nhân uống thuốc quá liều để có thể hồi sức cho họ vào phút cuối cùng. Tuy nhiên, hiếm khi Hoegel thành công.

Vì sao nên tránh xa bộ lạc nguyên thủy “thấy người lạ là giết”?

Những người bộ lạc nguyên thủy đã sống biệt lập từ hàng chục ngàn năm qua và họ rõ ràng là họ không muốn có sự can thiệp từ bên ngoài, một chuyên gia Ấn Độ cho biết.

Vi sao nen tranh xa bo lac nguyen thuy “thay nguoi la la giet”?
 Bộ lạc Sentinel giương cung bắn trực thăng tuần tra Ấn Độ.
Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), suốt hàng chục ngàn năm qua, bộ lạc nguyên thủy sống trên đảo North Sentinel tách biệt với thế giới bên ngoài.