Yên Bái: Vợ uống rượu say, chồng kéo về nhà đâm chết

(Kiến Thức) - Bực tức vì vợ uống rượu say ngủ ở nhà người thân, người chồng đã kéo vợ về nhà, sau đó dùng dao đâm vợ đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Phúc Sơn (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) xảy ra vào khoảng 13h hơn trưa ngày 21/9 khiến 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân của vụ án là bà Đèo Thị M. (SN 1970, trú tại thôn Nong Phai, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Nghi phạm gây án được xác định chính là ông Lò Văn Nối (SN 1971, chồng bà M.).
Thông tin ban đầu về vụ án, trưa ngày 21/9, ông Nối không thấy vợ ở nhà nên đã đi tìm. Sau khi đến nhà người thân, ông Nối phát hiện vợ uống rượu say và đang ngủ nên đã kéo bà M. về nhà rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 13h15 phút ngày 21/9, khi hai vợ chồng đã về đến nhà, ông Nối bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà M. Do bị đâm nhiều nhát, mất nhiều máu, bà M. đã tử vong tại chỗ.
Yen Bai: Vo uong ruou say, chong keo ve nha dam chet
 Ảnh minh họa.
Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Phúc Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời cấp báo cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền. Tại hiện trường, khi lực lượng công an xã Phúc Sơn có mặt cũng là lúc ông Nối cầm dao cố thủ ở trong nhà, không cho lực lượng chức năng vào nhà. Hơn 20 phút sau, lực lượng công an đã tiếp cận và tóm gọn kẻ bị tình nghi sát hại vợ mình.
Lực lượng công an huyện Văn Chấn, Công an tỉnh Yên Bái và các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
Trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo UBND xã Phúc Sơn cho biết, tại địa phương, hai vợ chồng ông Nối thi thoảng có xảy ra mâu thuẫn nhưng chưa bao giờ có mâu thuẫn gì lớn. Hai vợ chồng ông Nối có 4 người con và đều đã lập gia đình. Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng ông Nối đã có mâu thuẫn với nhau trước đó 1 đến 2 ngày.
Vụ việc đang được làm rõ...

Người róc xương cá voi khổng lồ và những linh ứng kỳ lạ

Điều lạ lùng, lần thứ 2 ông về Cồn Bửng, cách lần thứ nhất hơn 1 tháng, thì lại có một ông cá voi khổng lồ nữa chết ngoài biển, trôi dạt vào bờ.

Kỳ 2: Người róc xương cá khổng lồ và những linh ứng kỳ lạ ở Cồn Bửng

Kẻ giết nữ sinh giấu xác trong thùng xốp đối mặt 12 năm tù

Bị can giết nữ sinh, giấu xác trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô chưa đủ 16 tuổi, vì vậy có thể đối mặt mức án 12 năm tù.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP HCM, cho biết cơ quan này vẫn đang lấy lời khai của Nguyễn Phạm Quốc Bình (7/4/2001), bị can giết nữ sinh giấu xác trong thùng xốp, để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Theo Luật sư Nguyễn Thúy Lệ Huyền, Đoàn luật sư TP.HCM, Bình bị cơ quan điều tra khởi tố theo Khoản 1, Điều 93 và Khoản 4c, Điều 133 của Bộ luật Hình sự về tội Giết người, Cướp tài sản.

Tuy nhiên, ở thời điểm Bình bị cáo buộc gây ra cái chết cho nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi), bị can này mới 15 tuổi 9 tháng, nên áp dụng Khoản 2 của Điều 74 Bộ luật Hình sự, đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội. Nếu Bình bị truy tố và đưa ra xét xử, mức hình phạt cao nhất mà bị can này có thể lãnh không quá 12 năm tù.
Ke giet nu sinh giau xac trong thung xop doi mat an 12 nam tu
 Nghi can giết bạn giấu xác tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.L.