Xúc động nữ công an Hà Nội cho bé trai bị bỏ rơi bú sữa

(Kiến Thức) - Bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị người thân bỏ rơi trong nhà nghỉ. Do bé khát sữa, quấy khóc nên nữ công an phường Mỹ Đình 2 cho bé bú.

Liên quan đến sự việc nữ Công an cho bé trai bị bỏ rơi bú sữa, chiều 6/10, Thiếu tá Đinh Văn Thanh Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 (Hà Nội) xác nhận bé trai bị bỏ rơi khoảng 7 tháng tuổi.
Theo đó, khoảng 15h chiều ngày 5/10, Công an phường Mỹ Đình 2, nhận được tin báo của chủ nhà nghỉ trên địa bàn về việc có người phụ nữ đưa bé trai nói trên vào đây. Tuy nhiên, sau đó chị ta bỏ đi và không quay lại nhận con
Xuc dong nu cong an Ha Noi cho be trai bi bo roi bu sua
 Cháu bé bị bỏ rơi được nữ công an phường Mỹ Đình 2 cho bú sữa.
Tiếp nhận thông báo của chủ nhà nghỉ, Công an phường Mỹ Đình 2 đã đến lập biên bản, đồng thời tạm đưa cháu bé về trụ sở. Do bé trai khóc, khát sữa mẹ nên Thiếu úy Khuất Khánh Ly (công tác tại đơn vị) cũng đang nuôi con nhỏ đã cho bé trai bú sữa.
Theo thiếu tá Thanh, từ hôm qua tới nay, đơn vị đã nhau chăm sóc bé. Hiện đơn vị đang làm thủ tục pháp lý bàn giao cháu bé về trung tâm bảo trợ xã hội.

Lý do ông Nguyễn Minh Mẫn không được phép tổ chức họp báo

(Kiến Thức) - Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, cuộc họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn sẽ không được tổ chức vì không đúng quy định.

Sáng 6/10, bà Trần Thị Mai Dung, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) cho biết, đã nhận được hồ sơ xin tổ chức họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn.

"Căn cứ các quy định của Luật Báo chí thì Sở đã có văn bản trả lời việc họp báo này là không đúng các quy định và sẽ không được tổ chức", bà Dung nhấn mạnh.

Đại diện Sở cũng nêu rõ, văn bản trả lời về việc không đồng ý cho phép tổ chức họp báo hiện đã được gửi đến ông Mẫn theo đúng quy định.

Ly do ong Nguyen Minh Man khong duoc phep to chuc hop bao
Cuộc họp của ông Nguyễn Minh Mẫn xem ra không thể thực hiện như dự kiến. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ 
Trước đó, ông Nguyễn Minh Mẫn - Thanh tra viên cao cấp, quyền Vụ trưởng Vụ 3, Thanh tra Chính phủ đã có thư mời họp báo gửi đến một số cơ quan báo chí.

Xót thương bé trai bị bỏ rơi trước cổng trường ở Vĩnh Phúc

(Kiến Thức) - Một bé trai kháu khỉnh bị người thân bỏ rơi trước cổng trường Năng khiếu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc khiến ai nấy đều xót thương.

Bé trai kháu khỉnh bị người thân bỏ rơi trước cổng trường Năng khiếu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc được phát hiện vào khoảng 4h40 ngày 14/10.
Thời điểm trên, một số học sinh đang đi tập thể dục thì sửng sốt phát hiện ra bé trai khoảng 1 tuổi mặc bộ quần áo kẻ đen trắng, đỏ... bị người thân bỏ rơi kèm theo lá thư có nội dung: "Hoàn cảnh kinh tế khó khăn quá không thể nuôi nổi cháu nữa, nhờ các bác ở trung tâm nuôi giúp em”.

Công an Hà Nội điều tra vụ cướp táo tợn trên đại lộ Thăng Long

(Kiến Thức) - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc hai tên cướp dùng hung khí cướp tài sản trên đại lộ Thăng Long.

Ngày 21/6, một cán bộ công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin trình báo về một vụ cướp tài sản xảy ra trên đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn quản lý và đang nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h15 sáng cùng ngày, trên đại lộ Thăng Long (cách siêu thị BigC khoảng 2km, thuộc quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Nạn nhân là chị Lê Thị Thảo (SN 1990) cùng chồng là anh Nguyễn Đình Tài (SN 1987, cùng ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Lúc đó, cả hai vợ chồng nạn nhân lái chiếc xe tải mang BKS 88C-053.15 chở hàng nhưng do trời chưa sáng và quá mệt mỏi nên dừng xe ở lề đường đại lộ Thăng Long một chút để nghỉ ngơi.