Xúc động cả làng thay phiên chăm cô gái bị bỏng toàn thân

Nhiều người dân địa phương cùng người thân thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện hay cùng góp tiền mua thức ăn, nước uống, thuốc men giúp ba mẹ con cô gái bị bỏng toàn thân.

Liên tục năm ngày qua, người dân xã Nhơn Hạnh (Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng người thân trong họ thay phiên nhau túc trực chăm sóc bà Nguyễn Thị Thanh Hồng và Nguyễn Luân Tiến (13 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Bà Hồng và con trai út đang được điều trị ở Bệnh viện đa khoa Bình Định.
Bà Hồng và con trai út đang được điều trị ở Bệnh viện đa khoa Bình Định. 
Chị Lê Thị Ánh Hoa (người thân gia đình bà Hồng) xúc động cho biết, thương cho gia cảnh của gia đình cháu Hằng, bà con ở thôn Nhơn Thiện cùng người thân trong dòng họ đã quyên góp tiền, thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện chăm sóc Hồng và cháu Tiến.
"Xót xa cùng lúc ba mẹ con bị bỏng nặng, bà con lối xóm luân phiên chia nhau mỗi ngày 4 người túc trực chăm sóc mợ Hồng và cháu Tiến ở Bệnh viện đa khoa tỉnh. Bà con còn tự nguyện quyên góp tiền mua thức ăn, nước uống, thuốc men giúp ba mẹ con điều trị sớm lành vết thương", chị Hoa thổ lộ.
Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Thành sống hiền lành, tốt bụng nên giờ đây không may họ gặp nạn bà con cùng chung tay giúp đỡ là lẽ thường tình.
Nghe tin mẹ, chị gái và em trai gặp nạn, Nguyễn Văn Thuận đang học Đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM đã xin nhà trường nghỉ học ba tuần để ra Viện bỏng Quốc gia Hà Nội cùng cha chăm sóc chị gái.
Hằng vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi làm thì không may gặp nạn bất ngờ bị bỏng toàn thân, khuôn mặt biến dạng.
Hằng vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi làm thì không may gặp nạn bất ngờ bị bỏng toàn thân, khuôn mặt biến dạng. 
Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Thành (cha của Hằng) đau khổ cho hay, ngày 8/9, các bác sĩ ở Viện bỏng Quốc gia quyết định tháo khớp 10 ngón tay con gái bỏng nặng, bị hoại tử.
"Đến nước này tôi đành để cho bác sĩ tháo khớp đôi bàn tay con gái để cứu lấy mạng sống. Lòng mình tan nát mà cố bình tĩnh để động viên con vượt qua cơn bi kịch sóng gió này", người cha mếu máo.
Theo các chuyên gia y tế Viện bỏng Quốc gia, Hằng bị bỏng 66%, trong đó 35% độ sâu. Hiện tại, bệnh nhân này chưa qua cơn nguy kịch, cần phải tiếp tục theo dõi điều trị tích cực.
Bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Định, cũng cho hay, sau 5 ngày nhập viện cấp cứu, đến chiều tối 8/9, bà Hồng và cháu Tiến bỏng độ 3, 4 vẫn còn diễn biến nặng cần phải được điều trị lâu dài. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục điều trị, nâng cao thể trạng cho các bệnh nhân.
Hiện ông Thành vẫn giấu vợ chuyện con gái bị bỏng nặng, nguy kịch vì lo sợ vợ buồn, khó lành bệnh. "Nếu phải điều trị lâu dài, tôi quyết bán nhà, bán đất để chữa bệnh cho con”, ông Thành buồn bã nói.
Trước đó, chiều 2/9, Hằng chở mẹ và em trai út đi mua một số vật dụng ở quê để trở lại TP.HCM nhận việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Ba mẹ con đang trò chuyện vui vẻ trên đường thì hai thanh niên đi ngược chiều bất ngờ tông thẳng vào khiến họ ngã xuống đường. Sau cú va chạm, hai bịch xăng treo trước xe máy của hai thanh niên bắt lửa thuốc lá khiến cả năm người cùng xe bốc cháy.
Người đi đường dập lửa và khẩn cấp đưa 5 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Bình Định cấp cứu. Hiện Bùi Văn Khôi (18 tuổi, ngụ xã Nhơn An, Thị xã Nhơn An) - thanh niên lái xe va quẹt với xe máy ba mẹ con Hằng đã tử vong.

Nghi phạm vụ tạt axit nữ sinh ở Sài Gòn khai gì?

Sau 4 giờ gây án cảnh sát đã câu lưu nữ sinh tại cơ quan điều tra và bắt 2 nghi can còn lại của  vụ vụ tạt axit nữ sinh ở Sài Gòn.

Chiều 1/4, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) lấy lời khai của 3 nghi can Trương Thị Kiều Quyên (21 tuổi), Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi), Phạm Hoàng Long (19 tuổi) đều quê ở Bình Thuận để củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk) - đang được các bác sĩ Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tích cực chăm sóc. Sức khỏe nạn nhân đã ổn định, có thể ăn uống và trò chuyện với người thân.

Chùm ảnh: Cảnh lạnh gáy ở cư xá bỏ hoang giữa Sài Gòn

Tại khu cư xá Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh (TP HCM) sau 2 năm kể từ khi di dời, khung cảnh nơi đây như làm người ta lạc vào một bộ phim kinh dị.

Tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM, nếu như trước kia những hàng cây quanh 2 lô này đem lại bóng mát cho người dân thì hiện tại cây cối um tùm, xung quanh vắng lặng gây một cảm giác rất sợ hãi.
Tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM, nếu như trước kia những hàng cây quanh 2 lô này đem lại bóng mát cho người dân thì hiện tại cây cối um tùm, xung quanh vắng lặng gây một cảm giác rất sợ hãi.